(TT&VH) - Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi, và tháng Sáu bao la/ Nơi gặp gỡ của những gì nuối tiếc/ Ðể nhận ra giữa màu xanh trùng điệp/ Một mảnh lòng mình xanh rất xanh…
Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ kết thúc sau 3 ngày “vượt cạn”. Nhìn không khí thi cử cả nước đúng là chẳng lãng mạn như những ca từ trong ca khúc Tháng Sáu mùa thi của nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên. Căng thẳng lắm, từ thí sinh, người thân của họ đến… Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Sau một mùa thi, có rất nhiều chuyện để nói. Tựu trung, khái niệm học tài thi phận vẫn còn nguyên giá trị. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, sau 2 ngày thi đầu tiên, cả nước có 5.245 TS bỏ thi, trong đó hệ THPT: 2.333 TS, GDTX: 2.912 TS. Số TS bị ốm không thể dự thi chiếm nhiều nhất là 540, số TS bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 52 và có 35 TS đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài.
Bỗng dưng bị tai nạn giao thông, ốm đau, ngủ quên hay tắc đường đến chậm, thế là “tạch”, khổ chưa. Cái phận còn gì!
Chắc chắn, không ít sỹ tử được số phận mỉm cười, khi đề thi trúng tủ, hoặc quay được phao. Nói thế bởi thị trường kinh doanh “phao” rất nóng. Xem truyền hình thấy cảnh khu vực Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), các loại tài liệu giăng đầy các gốc cây, nổi lềnh bềnh trên rãnh nước trước cổng trường. So với các quận nội thành, ở các huyện ngoại thành như Gia Lâm, Thanh Oai, không khí “phao” thi “rôm rả” hơn hẳn. Cá biệt, một số học sinh vẽ chằng chịt các dữ kiện lịch sử quanh 2 cánh tay để quay cóp khi cần thiết.
![]() N.SG (trái) thắng vang dội đúng thời điểm V.NB đang “đổ bệnh”. Ảnh: Quang Nhựt |
Với một nền giáo dục, chừng nào khái niệm học tài thi phận vẫn còn như một ý thức hệ, và hiện tượng “phao”, thị trường kinh doanh “phao” vẫn nở rộ, thì chừng đó chưa thực sự phát triển. “Phao” nhiều hay ít cũng là chỉ số thể hiện sự chưa sạch, chưa phát triển của giáo dục.
Những ngày đầu tháng Sáu này, bóng đá nội địa cũng bước vào mùa thi. Chiều mai, “cuộc thi vô địch” của SLNA và SHB.ĐN đang phụ thuộc rất lớn vào thái độ đá hay không của đối thủ. Nếu HN.T&T quăng cái “phao” cho người anh em SHB.ĐN thì nỗ lực của SLNA từ đầu mùa này có thể trôi ra sông biển. Khổ nỗi, nếu thực tế đó xảy ra, thì anh giám thị (giám sát trận đấu) và cấp cao hơn Hội đồng coi thi cơ sở (VFF) cũng không thể làm gì. Điều mà họ làm được lúc này là nhắc nhở để các phụ huynh không tung “phao”, “thí sinh” đừng sử dụng phao.
Vô địch hay xuống hạng ở bóng đá VN nhiều khi phụ thuộc lớn vào cái sự đá hay không đá của các đối thủ. Nhà quán quân chưa hẳn là người “tài” nhất, mà là người có “phận” ủng hộ nhất trong giai đoạn nước rút được coi như kỳ thi.
Bản thân 2 trận đấu sớm chiều nay cũng có nhiều điều suy nghĩ. HA.GL bỗng hồi sinh dưới thời HLV Huỳnh Văn Ảnh. 3 trận toàn đụng đối thủ xương vẫn gặt thành công: hòa TĐCS.ĐT (sân Cao Lãnh), thắng SLNA (sân nhà), hòa B.BD (sân Gò Đậu). Nếu từ đầu giải đến nay đội bóng phố núi đá kiểu thế, và lượt đi TĐCS.ĐT, B.BD, SHB.ĐN cũng đá như thế, thì khả năng cạnh tranh ngôi vô địch là trong tầm tay.
Thanh Hóa đầu giải ai cũng nói rớt hạng, bỗng dưng xoay chuyển tình hình nhờ HLV tài, quân chịu đá, các đại gia tự bắn vào chân mình, và cái phao tiền được lãnh đạo quăng ra đúng thời điểm cốt tử. Thanh Hóa dân đang nhiều người đói, nhưng bóng đá thì đang rủng rỉnh tiền bạc.
Chiều nay, HLV Mai Đức Chung cũng sẽ chạm trán với người bạn thân Hải “lơ”. N.SG bỗng dưng nổi như phao hai trận đấu gần đây, trước đó thì èo uột. Đồng ý N.SG khởi sắc, nhưng không thể chối bỏ 2 trận gần đây họ thắng vang dội đúng thời điểm TĐCS.ĐT và V.NB “đổ bệnh”.
Tháng Sáu mùa thi, anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật…
NGỌC HÒA
