Barca chuẩn bị đăng quang: Tâm điểm Eto'o

17/05/2009 10:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hồi tháng 2, sau khi lập cú đúp vào lưới Betis, Eto'o đã nói như đâm dao vào tim các cule rằng: "Tôi cực ghét những ai ghi bàn xong hôn lên ngực áo, bởi cũng chính anh ta sau đó không lâu sẽ làm điều tương tự trong màu áo mới. Với tôi, Barca chỉ đơn giản là nơi làm việc. Còn đội bóng của cuộc đời tôi chỉ có thể là Mallorca mà thôi".
 
Từ sau phát biểu ấy của Eto'o, Barca rơi vào một cuộc khủng hoảng mini về phong độ với 5 trận liên tiếp không thắng trên cả 3 đấu trường (trong đó có trận hòa với chính Mallorca ở Cúp Nhà Vua), với hậu quả nặng nề nhất là bị Real Madrid thu hẹp khoảng cách từ 12 điểm xuống còn 4 điểm.

Vừa rồi, sau khi ghi bàn vào lưới Villarreal, Eto'o đã ăn mừng bằng cách vừa chạy thẳng tới khán đài vừa hôn lên logo của Barca. Khi mà một mùa chuyển nhượng nữa lại đang tới còn Barca chẳng tỏ vẻ gì muốn gia hạn hợp đồng (hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2010), đó là cách để Eto'o thể hiện tình yêu với đội bóng, sự hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn được gắn bó dài lâu. Với nhiều người, đó là một biểu hiện rất không Eto'o một chút nào. Nhưng những ai đã theo sát bước chân của tiền đạo người Cameroon từ đầu mùa thì lại không hề lấy làm ngạc nhiên. Không còn những phản ứng vùng vằng khi bị thay ra. Không còn những phát biểu làm náo loạn đội bóng. Dưới sự "thuần hóa" của Guardiola, "Báo đen" đã lành đi rất nhiều. Nếu xét về tâm tình, Eto'o xứng đáng được ở lại.
 

Vấn đề là, không chỉ cái đầu, ngay cả đôi chân của Eto'o cũng đang càng ngày càng trở nên "lành" hơn. Sau giai đoạn bùng nổ dữ dội, ghi tới 22 bàn sau 23 vòng, "Báo đen" bỗng chững hẳn lại trong thời gian qua. 13 vòng gần đây, anh chỉ ghi được thêm 6 bàn thắng, tịt ngòi trong 9 trận và chỉ ghi được 2 bàn trong 6 vòng gần nhất, đều trên sân nhà Nou Camp. Dù được "Thánh Johan" khen ngợi là rất biết hi sinh vì tập thể, song việc không thể ghi nổi dù chỉ một bàn trong trận đại thắng 6-2 của Barca ở Bernabeu, nơi cả Pique và Puyol đều lập công, tịt ngòi trong cả 2 trận bán kết với Chelsea và "im thin thít" trong trận chung kết Cúp Nhà Vua chắc chắn là khiến Eto'o phải lo nghĩ rất nhiều. Không chỉ vì pichichi đang bị Forlan (27 bàn) đe dọa. Eto'o sợ người ta nghĩ anh không còn khát khao!

Cách duy nhất để Eto'o có thể chứng minh điều ngược lại là ghi bàn, càng nhiều bàn càng tốt, vào lưới Mallorca, đội bóng cuộc đời của anh. Kể cả khi Barca có thể không cần những bàn thắng ấy để chính thức đoạt chức vô địch (nếu Villarreal thắng hoặc hòa Real Madrid trước đó). Nếu cần sự hỗ trợ, "Báo đen" không sợ thiếu. Từ sau khi biết Barca gần như chắc chắn sẽ lên ngôi, các đồng đội của Eto'o đều hứa sẽ làm hết sức để hỗ trợ anh trong cuộc đua tới danh hiệu pichichi và "Chiếc giày Vàng châu Âu".

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm