02h45 ngày 17/2, Preston - Man United: Bỏ bóng bổng được chưa, Van Gaal?

16/02/2015 07:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có một cơn địa chấn xảy ra ở sân Deepdale, Man United sẽ thắng. Nhưng Preston bất kể kết quả nào cũng kiếm bộn tiền từ chuyến thăm của ông khách lớn. Bởi vậy, cả hai đều có quà.

Đằng nào cũng thắng

HLV Simon Grayson tin rằng, sẽ chẳng bao giờ trong đời chuyên nghiệp của ông sẽ còn có một cơ hội nữa để gặp Manchester United. United sẽ đến thành phố vào buổi tối thứ Hai để gặp Preston trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup.

“Đây là lý do vì sao mà chúng tôi đã cố gắng suốt năm, những trận đấu như thế này. Họ tập luyện, họ lăn xả suốt mùa giải để giành chiến thắng và có cơ hội đối đầu những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Anh. Mà với những đối thủ như vậy, có thể anh sẽ không bao giờ có được cơ hội để gặp lại họ lần nữa”, HLV Grayson phát biểu.

“Không có ý xúc phạm ai ở đây, các cầu thủ của tôi thi đấu ở League One là có lý do của nó. Có thể một ngày nào đó họ sẽ lên Premier League, nhưng đối thủ của chúng tôi là những người cạnh tranh Champions League, World Cup, chơi bóng trong những sân bóng tuyệt nhất và được theo dõi bởi khán giả toàn cầu. Và tới đây, không biết bao đài truyền hình và khán giả thế giới sẽ theo dõi trận đấu này, theo dõi United và chúng tôi”, ông Grayson nói.

 Và quả thực, trận đấu vòng 5 dù có kết quả như thế nào thì chắc chắn Preston cũng sẽ thắng. Sân Deeptale có sức chứa 23.000 khán giả đã chắc chắn bán hết sạch vé, bảo đảm cho Preston khoản thu 600.000 bảng bán vé, chưa kể các khoản thu ngoài khác hứa hẹn cũng sẽ đi kèm. Và tất nhiên, luôn luôn hiển hiện là khả năng Preston sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, dù nhỏ nhoi đến đâu.

Sức ép thể hiện

Trong khi Preston sẽ vào trận với một thái độ kiểu “hạnh phúc nếu gặp may”, thì Manchester United sẽ đến thành phố với một sức ép. Không phải do kết quả thi đấu của họ đang tệ hại, mà bởi từ quan điểm dư luận.

Sam Allardyce của West Ham đã chỉ trích kịch liệt Man United sau trận hòa 1-1 giữa hai đội ở Premier League vì cái cách mà United chơi bóng cũng như cách ghi bàn thắng gỡ hòa của họ. Đó là một trận đấu mà United dùng bóng dài rất nhiều, nhưng vấn đề không phải là bóng dài, mà là bóng-dài-rất-nhiều-bên-phần-sân-nhà. Và khi phải tìm bàn gỡ, United đã phải dựa vào một pha bóng trục dọc (bóng bổng thẳng từ dưới lên trên) để dàn xếp cho bàn thắng của Daley Blind.

Sự chỉ trích của Sam Allardyce đã nhận được sự ủng hộ của một người có quan điểm còn mạnh mẽ hơn, đó là Paul Scholes. Scholes cho biết trong bài viết của mình cho tờ The Independent rằng anh chật vật trong việc thưởng thức thứ bóng đá của đội bóng cũ bởi gần như Quỷ đỏ chẳng chịu tấn công, chẳng chịu gây sức ép để bắt đối thủ mắc sai lầm, mà lại thụ động chờ sai lầm xuất hiện.

Vậy thì, với một đối thủ như Preston North End, hẳn là Louis Van Gaal sẽ thôi lối chơi bóng bổng đó để United chơi tấn công một cách phóng khoáng hơn và tìm đến chiến thắng nhanh hơn? Nếu đó là điều mà Van Gaal sẽ làm, có thể nói Man United đang ở trong một giai đoạn mà chiến thuật được tùy cơ ứng biến theo đối thủ. Đó chẳng phải điều gì quá tệ, bởi cứ miễn là kết quả tốt thì mọi người đều vui.

Lực lượng
Preston: Đầy đủ
Manchester United: Vắng Michael Carrick (chấn thương)

Đội hình dự kiến
Preston: Johnstone - Huntington, Clarke, Wright - Wiseman, Gallagher, Welsh, Johnson, Laird - Garner- Davies
Manchester United: Valdes - McNair, Smalling, Blackett, Shaw - Herrera, Fellaini, Valencia - Mata - Wilson, Falcao

Dự đoán: 0-3


Đỉnh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm