2h45, ngày 16/3, M.U – Marseille: Mệnh lệnh phải thắng

15/03/2011 11:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - 90 phút buồn tẻ ở Marseille là quá đủ cho một màn thăm dò. Old Trafford đêm nay sẽ không có chỗ cho sự rụt rè và thận trọng nữa. Chỉ có chiến thắng mới khiến M.U thực sự hài lòng, trong khi với Marseille, một trận hòa có bàn thắng cũng đủ giúp họ hoàn thành mục tiêu.

Rooney và đồng đội phải chọc thủng lưới Marseille của Heinze, Ảnh Getty

Chẳng ai nghi ngờ về sức mạnh của M.U khi họ thi đấu trên sân nhà Old Trafford cả. Ở sân đấu ấy, Quỷ đỏ đã trải qua  21 trận bất bại liên tiếp (18 thắng, 3 hòa), trên mọi đấu trường, kể từ tháng Tư năm ngoái. Tại Premier League mùa này, họ giành điểm số gần như tuyệt đối tại đó (40/42 điểm). Song vấn đề là không phải là chuyện bất bại, mà thầy trò Ferguson sẽ phải quyết tâm tìm kiếm một trận thắng, sau khi chỉ cầm hòa đối phương 0-0 ở lượt đi.

Dù không muốn nhắc lại, nhưng rõ ràng Sir Alex chưa thể quên nỗi ám ảnh 14 năm trước. Dạo ấy, họ cũng cầm hòa một đội bóng Pháp khác là Monaco với tỷ số 0-0 tại sân Louis II, nhưng rồi lại để đối phương đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, sau khi hòa tiếp 1-1 tại Old Trafford. Lần này, mọi chuyện cũng sẽ hết sức đơn giản nếu M.U giành chiến thắng, dù chỉ với tỷ số tối thiểu. Nhưng với những gì thể hiện ở vòng đấu bảng Champions League, M.U đã cho thấy việc tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà còn khó hơn sân khách. Họ toàn thắng ở Mestalla, Ibrox và Ataturk, nhưng đã hòa 2/3 trận tại Old Trafford. Nếu đêm nay, Marseille làm được như Valencia (1-1), đó sẽ là một cú ngã đầy cay đắng của Quỷ đỏ thành Manchester.

Phải thắng, đó là mệnh lệnh! Điều lạc quan với M.U là họ đang có tâm lý đầy hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Arsenal, là tình trạng tương đối sung sức của các trụ cột sau khi được giữ chân. Sự trở lại khá ấn tượng của Valencia trong 45 phút hiệp hai trước Arsenal cũng là một tín hiệu hết sức lạc quan, trong khi Nani mới chỉ tập nhẹ trở lại, chứ chưa thể ra sân.

Muốn tấn công, trước hết hãy phòng ngự

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Sir Alex đã khiến Arsenal ngạc nhiên khi sử dụng đôi cánh song sinh Fabio-Rafael. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một giải pháp tình thế, nhằm giữ sức cho các trụ cột trước trận đánh lớn. Đêm nay, sẽ không ngạc nhiên khi Fabio ngồi trên ghế dự bị, Rafael trở lại vai trò hậu vệ phải, đồng thời các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ đá chính từ đầu.

Thật vội vàng nếu cho rằng M.U sẽ dồn toàn lực cho mặt trận tấn công khi tiếp Marseille đêm nay. Họ cần chiến thắng thật đấy, nhưng sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu xây nền tảng từ một hàng phòng ngự vững chắc. Nên nhớ, với tình thế hiện tại, cứ thủng lưới 1 bàn là đội chủ nhà sẽ phải ghi 2 bàn mới có thể hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Vả lại, phòng ngự đang là thế mạnh của M.U. Việc giữ sạch lưới 6/7 trận ở Champions League là một minh chứng, và màn trình diễn siêu hạng của Van der Sar trước Arsenal càng khiến Sir Alex tự tin.

Tại Marseille, M.U đã xuất phát với 3 tiền vệ trung tâm, mà chẳng ai mạnh về phát động tấn công cả. Sẽ phải có chút thay đổi với sự hiện diện của lão tướng Paul Scholes, người có khả năng tạo đột biến bởi những đường chuyền rất chính xác, và sẽ là ngòi nổ cho những đợt phản công. Việc Fletcher vừa sốt virus, còn Carrick cũng không thực sự khỏe càng khiến vai trò Scholes trở nên quan trọng, vì Gibson vẫn khá non. Ở phần sân bên kia, Loic Remy và Andre Ayew sẽ tiếp tục là 2 mũi giáp công, với sự hỗ trợ của bộ não Lucho Gonzalez. Nhưng thay đổi lớn nhất là sự vắng mặt của chân sút Brandao, người vừa bị cáo buộc về tội hiếp dâm, và vì thế, đá cao nhất trên hàng công Marseille nhiều khả năng sẽ là Gignac.

Gần 18 năm đã trôi qua kể từ ngày vô địch Champions League 1993, Marseille chưa vượt qua nổi vòng tứ kết. Deschamp đã đến Old Trafford với một sự tự tin rất lớn, và 90 phút (hoặc hơn) đêm nay sẽ mang đến câu trả lời.

Dự đoán: 2-0
 

1 M.U vẫn đang là đội có hàng thủ boong-ke nhất ở Champions League mùa giải này. Sau 7 trận, họ mới thủng lưới đúng 1 bàn. Người duy nhất sút tung lưới Quỷ đỏ là Pablo Hernandez của Valenica (1-1 tại Old Trafford).

7 Rất khó để khẳng định ai là chân sút số một của M.U ở Champions League hiện nay, bởi 7 bàn thắng mà họ ghi được thuộc về… 7 cái tên khác nhau: Anderson, Chicharito, Rooney, Fletcher, Obertan, Bebe và Nani. Trong khi đó, chân sút số một tại Premier League Berbatov (19 bàn) thì vẫn im hơi lặng tiếng.

11 & 21 Trên sân nhà Old Trafford, M.U chưa bao giờ thua một đội bóng Pháp nào. Trong tổng cộng 11 lần chạm trán tại Old Trafford, Quỷ đỏ thắng 8 trận, hòa 3. Kể từ thất bại 1-2 trước Chelsea tháng Tư năm ngoái, Quỷ đỏ cũng trải qua 21 trận không thua tại sân đấu này (18 thắng, 3 hòa).

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm