28/10/2011 12:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Sau khi Angel Di Maria ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid, Jose Mourinho đã bật khỏi chỗ ngồi và đấm tay vào không khí. Bàn thắng ấy tất nhiên chỉ khẳng định thêm ưu thế cho một Real vốn đã đang dồn ép đối phương đến nhừ tử, còn chìa khóa thắng lợi thực ra nằm ở bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 của Karim Benzema. Nhưng Mourinho mừng vì 2 lý do: một, nó quá đẹp và hai, nó chứng tỏ một sự hoàn thiện nhất định trong lối chơi của Real!
Real nay khác rồi - Ảnh Getty
Real Madrid đã sống nhờ nguồn cảm hứng mang tên Cristiano Ronaldo suốt 2 mùa bóng vừa qua. Nhưng Mourinho đã nhận ra để giành lấy những vinh quang lớn nhất, việc tiên quyết là phải hạn chế tầm ảnh hưởng của ngôi sao đồng hương. Ông đã làm được việc ấy, chí ít là cho đến thời điểm này.
Trận thắng Villarreal là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc ấy. Trong 3 bàn thắng của Real, Ronaldo tuyệt nhiên không có tên trong danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo. Nói như vậy không có nghĩa là Ronaldo chơi tồi. Sau khi lập hat-trick vào lưới Malaga, Ronaldo cho thấy mình sẵn sàng nhường đất diễn cho các đồng đội để chuyển sang vai trò mồi nhử. Sự chuyển đổi ấy đòi hỏi một quá trình và có lẽ đó là lý do khiến Real chệch choạc trong 2 trận gặp Racing và Levante. Nhưng một khi đã qua giai đoạn “quá độ”, cỗ máy Real đang vào guồng và tiến bước một cách mạnh mẽ. 7 trận thắng liên tiếp, ghi 28 bàn và chỉ để lọt lưới có 3 bàn chính là minh chứng.
Real không còn phụ thuộc vào Ronaldo (đến nay đã có 10 cầu thủ khác nhau lập công cho Real), nghĩa là họ cũng chả còn phụ thuộc vào ai nữa. Gonzalo Higuain lập liền 2 cú hattrick, nhưng vẫn chưa đủ cho anh có một suất “cứng” trong đội hình. Mesut Oezil chơi hay là bao cũng phải ngồi dự bị nếu Mourinho cảm thấy anh không phù hợp với yêu cầu trận đấu. Tương tự thế là Kaka và Angel Di Maria. Người có dấu ấn lớn nhất trong cách luân chuyển bóng của Real chính là Xabi Alonso. Nhưng chẳng lẽ để khắc chế lối chơi một đội, bạn lại phải cắt cử người đi kèm… tiền vệ phòng ngự.
Real chưa gặp đối thủ lớn? Rõ ràng. Mọi sự nhận xét bây giờ chỉ mang tính tức thời? Cũng đúng. Nhưng sự thay đổi rõ rệt cách tiếp cận trận đấu của Real, đi kèm theo là sự chệch choạc của Barcelona (dù chỉ là trên phương diện tỷ số), càng làm rõ sự tương phản. Trước đây Real vào trận với tư thế chờ đợi đối thủ sai lầm và phản công. Bây giờ họ dồn ép đối phương sau tiếng còi khai cuộc để tự tạo cơ hội cho mình. Lối chơi này rất phù hợp với Karim Benzema, người có thể đá rộng và kiến tạo hơn là Gonzalo Higuain, một chân sút thiện nghệ nhưng thường cúi gầm mặt xuống đất.
Alonso nói: “Chúng tôi đã cải thiện ở trên mọi phương diện và hướng đến chiến thắng ngay trong hiệp 1 nhằm tiết kiệm sức trong hiệp 2”. Angel Di Maria: “Chúng tôi nhập cuộc hăm hở ngay từ đầu. Chúng tôi đã kiểm soát bóng nhiều hơn và biết mình phải làm gì để tận dụng ưu thế ấy”.
Minh chứng cho lời Alonso và Di Maria: cả 7 bàn trong 2 trận gần nhất đều đến ngay trong hiệp 1. Màn phủ đầu ấy đang gợi nhớ đến… Barcelona của 2 mùa bóng đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Nhưng Real không đá tiqui-taca, họ không đập nhả và chuyền ngang nhiều như đối thủ; những đường chuyền hướng về phía trên nhiều hơn, trực diện hơn và được thực hiện với tốc độ cao hơn. Sự tương phản ấy càng hứa hẹn một trận “El Clasico” đầy thú vị trong tháng 11.
Benzema, Higuain, Kaka và Oezil đã chứng tỏ được giá trị, ngày trở lại đội tuyển của Kaka cũng chẳng còn xa. Alonso ngày một chín muồi, nhưng đừng quên Sergio Ramos, người đang chơi hay chưa từng thấy ở vị trí trung vệ. Từ vị trí ấy, Ramos đang mang đến những nét mới trong cách chơi của Real. Khả năng dâng cao và phán đoán của Ramos đang giúp Real lấy lại bóng nhanh hơn và gây sức ép tốt hơn. Vẫn với những quân bài cũ, Mourinho đã chứng tỏ được sự tài tình trong cách dụng binh của mình.
Dạo này “người đặc biệt” ít nói hơn. Trận gặp Villarreal ông cũng nhường quyền trả lời phỏng vấn cho trợ lý Aitor Karanka, nhưng những gì các cầu thủ Real thể hiện trên sân cỏ đã thay lời muốn nói. Giờ chỉ còn chờ Mourinho mang thứ bóng đá hiệp sĩ ấy vào El Clasico mà thôi.
THU TRANG
7: Trận thắng Villarreal là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Real trên mọi mặt trận, vượt qua mạch trận thắng dài nhất của Mourinho mùa trước (6 trận) 12: Real cần đúng 12 giây, từ lúc đoạt bóng từ phần sân nhà đến khi Di Maria làm tung lưới Diego Lopez, để thực hiện bàn thắng thứ 3. Bóng lần lượt qua chân Kaka, Marcelo, Karim Benzema trước khi đến chân Di Maria. 39: Real đã ghi 39 bàn trên mọi mặt trận mùa này, trung bình 3,25 bàn/trận. Đây cũng là hiệu suất cao nhất châu Âu. Đứng thứ nhì là Man City với 36 bàn. Đội hình ra sân Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Xabi Alonso (Coentrao, 80`), Khedira; Kaká, Di María (Oezil, 70`), Cristiano Ronaldo y Benzema (Higuaín, 75`). Villarreal: Diego López; Zapata, Gonzalo, Musacchio, Catalá; Bruno, Borja, Cani, De Guzmán (Camumas, 52`); Rossi (Mario, 60`) y Marcos Ruben (Marcos Senna, 75`). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất