Thắng rồi...

30/06/2011 11:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cuối cùng, thầy trò HLV Falko Goetz đã giải hạn. Cơn mưa bàn thắng đã đổ xuống sân Thống Nhất khiến khán giả sướng ngây ngất, còn thầy trò HLV Goetz lấp lánh trong ánh hào quang.

Ánh hào quang trước hết từ 4 phía khán đài tỏa xuống. Tình yêu của khán giả TP.HCM cũng như người hâm mộ cả nước vẫn nguyên vẹn với các ĐTQG. Đấy mới là tài sản vô giá, hẳn ông Goetz phải ngạc nhiên và phấn khích lắm.

Thực ra, trong trận giao hữu với Đồng Nai và  ĐT.LA, các tuyển thủ cũng bất ngờ bởi  khán giả đến sân đông hơn họ nghĩ. Người hâm mộ đến đông đột biến khiến các anh chị dịch vụ giữ  xe ngoài sân cũng phải lúng túng. Khoảng cách 6 tháng không được xem ĐT Việt Nam thi đấu, kể từ thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010, thực sự là quãng thời gian rất dài với người hâm mộ cả nước.

Với khán giả, chỉ cần một chiến thắng là đủ, huống gì thắng với tỷ số kinh hoàng đến như thế trước Macau.

6 tháng trời, người hâm mộ cả nước mới được sướng cùng ĐT. Chắc hẳn, nhiều cầu thủ đêm qua cũng mất ngủ vì sướng, như chàng tân binh Văn Quyết, người có một đường chuyền cho Thành Lương ghi bàn và trực tiếp ghi một bàn thắng khá đẳng cấp. Ngọc Thanh, đứa con của bóng đá Sài Gòn, cũng đã kịp ăn mừng ngay trên “sân nhà” của mình. Công Vinh với 3 lần làm tung lưới Macau, còn gì mong đợi hơn. Tất nhiên, ống kính truyền hình nhiều lần đặc tả gương mặt rạng ngời của ông Goetz.

Giờ đây, thầy trò ông Goetz đã có thể thở phào thắng rồi, và nghĩ đến liều thuốc thử nặng hơn rất nhiều là Qatar. Ảnh: Quang Nhựt

Các cầu thủ hôm qua thực sự bộc lộ trạng thái đói bóng, nhiều cầu thủ đã lấy lại được bản năng và cảm hứng chơi bóng. Đấy là điều cần thiết trong điều kiện bóng đá Việt Nam vừa trải qua thất bát và đang cần khơi gợi cảm hứng ở kỷ nguyên mang tên Goetz.

Giờ đây, thầy trò ông Goetz đã có thể thở phào thắng rồi, và nghĩ đến liều thuốc thử nặng hơn rất nhiều-Qatar. Người hâm mộ có quyền mơ mộng, nhưng thầy trò ông Goetz thì cần phải tỉnh. Hôm qua, ĐT chúng ta chưa bộc lộ nhược điểm bởi đối thủ quả thật non kém ngoài tưởng tượng. Đến ông Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển cũng phải nhiều lần cảm thán Macau yếu quá, trình độ chỉ tầm xếp cuối bảng ở giải hạng Nhất chúng ta.

Chơi với đối thủ như thế, trong điều kiện bóng chỉ lăn bên phần sân họ, thực sự khó nhận biết đâu là tử huyệt của mình mà sửa. Như hàng thủ, chỉ có Mạnh Dũng phải  3 lần trổ tài, còn lại 2 hậu vệ biên lẫn cặp trung vệ áo quần vẫn tinh tươm vì không mất sức. Nếu gặp Qatar, liệu khu trung tuyến làm chủ được tình hình, và các tiền đạo lẫn tiền vệ cứ thường trực dàn hàng ngang trước vòng 16m50 của đối phương, tha hồ mà bắn phá?

Nếu xét về những gì thu hoạch được qua 2 trận đấu, thì rõ ràng Olympic vẫn cho ra nhiều nghiệm hơn đàn anh bởi Saudi Arabia quá xương xẩu. Macau đá kiểu này gặp H.Huế, đang đội sổ hạng Nhất, có khi còn thua!

Cái nào cũng có giá của nó và hẳn các cầu thủ hiểu rằng thắng Macau là chuyện tất yếu. Hy vọng chiến thắng này sẽ mở ra trang mới, ít ra khác thời HLV Calisto với cái dớp trước mặt trận nào cũng cả một chuỗi dài không biết thắng. Với bóng đá, chỉ cần vài trận không thắng và tiền đạo không biết ghi bàn, là nghe mệt mỏi rồi.

Vòng loại World Cup vẫn còn tít tắp với bóng đá Đông Nam Á, không riêng gì ta nhưng cứ nói như cựu trung vệ tuyển thủ QG Phạm Như Thuần, cứ tận hưởng niềm vui và hãy mơ đi!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm