05h15 ngày 13/7: Chile - Peru: Không chỉ là một trận bóng

12/07/2011 11:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Bóng đá, từ trước đến nay, vẫn luôn được coi là một thực thể độc lập và hoàn toàn tách biệt với những tranh chấp chính trị lẫn vấn đề dân tộc. Chile - Peru, hy vọng rằng cuộc chiến trên sân cỏ ấy không bị biến thành một nơi biểu dương lực lượng cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

"Đó là hai đất nước mà tôi đều rất yêu quý, nơi tôi được đối xử rất tốt, và có rất nhiều người bạn ở đây. Làm ơn, hãy để nó diễn ra đúng như một trận bóng đá đơn thuần, và thưởng thức nó với sự thích thú hết mức có thể" - HLV Sergio Makarian chân thành bày tỏ. Với một trận bóng diễn ra vào thời điểm mà quan hệ quốc tế giữa Chile và Peru từ nhiều năm qua luôn căng thẳng, là hệ quả dai dẳng của một cuộc chiến tranh cuối thế kỷ 19, khi Chile sáp nhập một phần đất đai của Peru, và diễn ra giữa hai đội đã hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tứ kết, thì nguy cơ nó biến thành một nơi để cách CĐV bày tỏ sự quá khích cực đoan là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chile đang chịu rất nhiều tổn thất về mặt lực lượng- Ảnh Getty

Nhưng ông Markarian, và những người yêu bóng đá lẫn hòa bình chân chính, hiểu rằng tranh chấp trên mỗi mét vuông sân cỏ không bao giờ dính dáng gì đến những tranh chấp về biên giới biển mà cả Peru lẫn Chile đều đang ra sức tranh đấu ở Tòa án quốc tế tại The Hague (Hà Lan). Cũng như tinh thần chiến đấu trên sân khác với sự gay gắt của Tổng thống mới đắc cử của Peru, ông Ollanta Humala, đưa ra bình luận về người Chile. Bóng đá luôn độc lập với mọi sự thù ghét dân tộc và những tranh chấp chính trị.

Nhưng lý thuyết là như thế, còn thực tế, mỗi người Peru đều mong ước rằng đội tuyển của họ sẽ đánh bại được Chile, và giúp họ thắp lên niềm vui giữa 3 vạn Chile đã vượt dãy Andes để đến Mendoza cổ vũ cho đội nhà, một con số hoàn toàn áp đảo đối với những người Peru. Bóng đá, lần này, là một công cụ giúp những người Peru và Chile hy vọng giành được một chiến thắng tinh thần lớn lao.

Và thế là một trận đấu giữa hai đội đã chắc chắn giành vé vào tứ kết sẽ không diễn ra hòa bình đơn thuần, bởi nó còn chất chứa trong đó một chút sĩ diện và sự tự hào dân tộc. Người Chile ngẩng cao đầu vì họ có một hàng công thuộc diện hay nhất ở Copa lần này, lẫn một trong những cầu thủ được kỳ vọng là ngôi sao lớn nhất - Alexis Sanchez, nhưng người Peru cũng chẳng phải thất vọng với những gì mà Paolo Guerrero, ngôi sao hiếm hoi mà họ có, đã thể hiện. Nếu như thứ bóng đá của Chile được cho là hấp dẫn và có tính cống hiến cao nhất ở kỳ Copa lần này, thì Peru tự hào rằng vẻ đẹp trong hành trình đã qua của họ nằm ở sự đơn giản mà hiếm đội bóng nào ở Nam Mỹ có được. Thậm chí, chính những người Chile lại phải ngả mũ khâm phục Peru, bởi họ đã thi đấu hay đến thế, sau khi mất hàng loạt trụ cột trước khi Copa diễn ra vì chấn thương, là Claudio Pizarro, Jefferson Farfan..., và ngay cả đội trưởng Juan Vargas cũng chỉ biết mình đủ sức khỏe để dự giải vào phút chót.

Trận đấu cuối cùng này diễn ra trong bối cảnh người Chile chịu rất nhiều tổn thất về mặt lực lượng (Matias Fernandez và Jorge Valdivia đều vắng mặt vì chấn thương), trong khi HLV Markarian của Peru cũng sẽ phải đau đầu với lực lượng khá mỏng, không đồng đều hiện tại, và cả hai có quyền lựa chọn một lối chơi cầm chừng để có thể giữ gìn lực lượng cho tứ kết. Nhưng hãy tin ràng Peru và Chile sẽ chơi với quyết tâm cao nhất có thể, vì một vài sự tự hào và tính hiếu thắng dân tộc gửi gắm trong đó. Đơn thuần là một trận bóng, hay không đơn thuần là một trận bóng, đều có thể là lý do cho một cuộc chiến hết mình. Hơn ai hết, khán giả sẽ là người được lợi.

Dự đoán: 1-1

Ban Cầm

Lực lượng

Peru vắng Pizarro, Farfan trước giải

Chile thiếu Fernandez, Valdivia (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Chile: Bravo - Contreras, Ponce, Jara - Mendel, Vidal, Beausejour, Isla, Fierro - Sanchez, Suazo

Peru: Fernandez - Vilchez, Acasieste, Revoredo, Rodriguez - Vargas, Cruzado, Balbin, Guevara - Advincula, Guerrero

Peru - Chile, không chỉ là bóng đá

Giữa hai đất nước là thuộc địa cũ của TBN này, chưa bao giờ tồn tại sự bình yên trong suốt gần hai thế kỷ qua. Những tranh chấp về quyền kiểm soát một vùng biển Thái Bình Dương rộng gần 40 nghìn cây số vuông tiếp tục đào sâu mâu thuẫn giữa họ, và làm bùng nổ cạnh tranh trên mọi phương diện, thậm chí là những sự việc lẻ tẻ. Peru đã từng cáo buộc Chile sử dụng gián điệp chống Peru, và ở chiều ngược lại, phía Chile tuyên bố đó là lời bịa đặt vô căn cứ, đồng thời hủy luôn cuộc gặp song phương giữa hai nước bên lề hội nghị cấp cao APEC cách đây hai năm. Hai nước này còn tranh chấp quyền sở hữu loại rượu nổi tiếng Pisco, liên quan đến cuộc chiến giữa các hacker vào website của Chính phủ, và thậm chí còn so sánh cả về chất lượng... hải sản, xem nước nào ngon hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm