Walcott tiết lộ từng bị fan Arsenal lăng mạ

20/04/2013 20:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Walcott tiết lộ rằng anh đã rất nhiều lần chịu đựng sự lăng mạ từ CĐV Arsenal trong quá khứ nhưng đã học cách để vượt qua và trưởng thành hơn.


Walcott cảm thấy fan Arsenal đối xử bất công với mình

Hồi đầu mùa giải năm nay, tương lai của ngôi sao 24 tuổi là đề tài tốn không ít  giấy mực nhưng rồi cuối cùng Walcott đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với mức lương 100.000 bảng/tuần để tiếp tục gắn bó với Arsenal, chấm dứt đồn thổi rằng anh sẽ rời Emirates giống như các đàn anh trước đó.

Trong thời gian vướng vào tin đồn, Walcott vẫn liên tục nổ súng, đem về nhiều chiến thắng cho Arsenal. Thế nên, anh cảm thấy rằng những lời chỉ trích dành cho mình là không công bằng.

"Năm ngoái, trong hiệp 1 trận đấu với Tottenham, tôi đã bị fan lăng mạ, điều đó thật bất công. Đáng ra họ nên tới trước mặt tôi và nói rằng ‘Chúng tôi muốn cậu ở lại nhưng tôn trọng quyết định của cậu’”, Walcott chia sẻ trong bài phỏng vấn với The Times.

Mong muốn của Walcott khi gắn bó với Arsenal là được chơi trung phong và Arsene Wenger đã thử làm điều đó. Walcott lập tức tỏa sáng và nổi bật nhất phải kể đến cú hat-trick và lưới Newcastle trong trận thắng 7-3 của “Pháo thủ”.

Walcott cho thấy sự chuyên nghiệp và trưởng thành trong cách cư xử của mình. Anh cư xử tốt trong thời điểm xấu nhất và biết cách để đối mặt với ý kiến tiêu cực từ fan. “Đó chỉ là những thông điệp từ băng rôn hay trên Twitter thôi và nó là đám đông mà. Suy nghĩ đó là cách để tôi tránh mọi rắc rối”.

Walcott thừa nhận rằng thật khó khăn khi sống với những kỳ vọng kể từ lúc được HLV Goran Eriksson lựa chọn vào đội hình ĐT Anh dự World Cup 2006. “Thời điểm đó, tôi không tin mình giỏi thế nào. Mọi người xung quanh tôi, bố tôi, đại diện của tôi nói với tôi điều đó”.

Cũng như Gareth Bale và một số cựu ngôi sao của Southampton, Walcott hiểu mình cần thêm thời gian nữa mới có thể đánh giá được giá trị của bản thân.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm