Inter-Juve 2-0: Thầy trò Mourinho tạm chiếm ngôi đầu

17/04/2010 05:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của Maicon và Eto'o đã giúp Inter vượt qua Juventus, qua đó tạm thời giành lại ngôi đầu bảng từ AS Roma.

Tâm lý phải thắng để tiếp tục duy trì sức ép lên phía AS Roma đã khiến các cầu thủ Inter nhập cuộc khá chậm cháp. Dù được chơi trên sân nhà Giuseppe Meazza nhưng Inter lại để Juve chơi lấn át trong những phút đầu tiên của trận đấu. Thủ quân Del Piero hoạt động khá năng nổ ở vị trí hộ công. Phút thứ 2, Del Piero đi bóng từ giữa sân rồi bất ngờ tung ra cú sút khá căng. May cho Inter là thủ môn J. Cesar đã bay người đấm bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

Motta đã "câu" được cho Inter một chiếc thẻ đỏ - Ảnh Getty

Phút 11, căng thẳng đã xảy ra trên sân sau khi Chiellini chơi tiểu xảo với Pandev. Trong tình huống tranh chấp trên không, hậu vệ của Juve đã đánh cùi chỏ rất kín với tiền đạo người Macedonia. Trọng tài Damato cho Inter hưởng quả đá phạt nhưng không phạt thẻ với Chiellini. Sau đó, trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Để kiềm chế những cái đầu nóng, trọng tài chính Damato đã phải rút tới bốn thẻ vàng cho Motta, Sissokho, Lucio và Melo.

Sau những phút đầu để Juve chơi lấn át, các cầu thủ Inter dần bắt nhịp với tốc độ của trận đấu. Sự cơ động của bộ ba tấn công Eto’o – Pandev – Milito đã gây ra nhiều khó khăn cho đội khách và hàng tiền vệ của Juve đã không còn dâng cao như trước, mà tập trung số đông ở giữa sân để hỗ trợ tuyến hậu vệ. Ngoài ra, các cầu thủ Inter đã khá ngôn khoan khi liên tục phạm lỗi với Diego lẫn Del Piero nhằm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Juventus. Phút 28, từ sai lầm của Marchisio ở giữa sân, bóng tới chân Eto’o. Cầu thủ người Cameroon đã có đủ khoảng trống và thời gian để đi bóng rồi chỉnh góc sút. Tuy nhiên, Eto’o đã xử lý quá cầu toàn nên để Sissokho kịp lao về cản phá.

Càng về cuối hiệp 1, các cầu thủ Inter càng đẩy cao đội hình hòng gia tăng sức ép lên Juventus. Do hàng tiền vệ không cầm được bóng, các hậu vệ của đội khách đã phòng ngự khá bị động trước những tình huống tấn công của Inter. Phút 37, Juventus chịu tổn thất đầu tiên trong trận khi Sissokho bị truất quyền thi đấu. Cựu cầu thủ của Liverpool đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng thô bạo với Motta. Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối nhưng các cầu thủ Inter vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Buffon. 

Được chơi hơn người nhưng Inter vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên phía Juventus. Những đợt tấn công của Inter dựa quá nhiều vào sự sáng tạo của Sneijder, cũng như khả năng bức tốc của Eto’o. Tuy nhiên, HLV Zacheroni của đội khách đã nhận ra điều này nên ông thường bố trí Poulsen theo kèm khá chặt tiền vệ người Hà Lan. Phút 53, từ pha chọn vị trí sai của Canavaro, Eto’o băng xuống đối mặt với Buffon. Nhưng một lần nữa, “Báo đen” lại thể hiện sự vô duyên của mình khi dứt điểm vọt xà trong tình huống ngon ăn này. Ngoài ra, nếu chơi đồng đội hơn, Eto’o cũng có thể căng ngang để Milito dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống của Buffon.

Nhận thấy sự bế tắc của các cầu thủ nhà, HLV Mourinho đã đưa “Mario” Balotelli vào sân thay cho Pandev, cầu thủ chơi khá mờ nhạt trong trận này. Không lâu sau khi vào sân, Balotelli chọc khe để Maicon căng ngang vào cho Milito đệm bóng. Tiếc cho cầu thủ người Argentina là bóng đã đi sát cột dọc khung thành của Buffon. Ít lâu sau, tới lượt Stankovic thử tài Buffon bằng một cú sút xa. Dù đã bị khuất tầm nhìn và bóng đã chạm vào chân của Chiellini nhưng Buffon vẫn kịp bay người đấm bóng cứu thua cho Juventus.

Bên cạnh yếu tô tâm lý buộc phải thắng, thể lực cũng là một vấn đề đang ảnh hưởng lên lối chơi của Inter. Do phải căng sức ra thi đấu ở ba đầu trường, gồm Serie A, Champions League và Cúp QG, có một vài cầu thủ Inter tỏ ra hụt hơi trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Phút 68, từ pha đá phạt góc của đồng đội, tiền đạo Milito bay người đánh đầu. Dù vị trí của Milito chỉ còn cách khung thành Buffon khoảng 2m nhưng tiền đạo người Argentina lại một lần nữa không thể đưa bóng vào lưới.

Cuối cùng những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các cầu thủ chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt của Maicon ở phút 75. Từ pha đá phạt của đồng đội bên cánh phải, bóng đập ra đúng vị trí của Maicon. Sau tình huống chạm bóng đầu tiên để loại bỏ Amauri, Maicon đã tung ra cú sút đầy uy lực tung lưới Buffon. Tỷ số suýt chút nữa được gia tăng cho Inter sau khi Balotelli sút phạt dội xà ngang khung thành Juventus ở phút 80.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì Eto'o bất ngờ lập công ấn định chiến thắng cho Inter ở phút bù giờ. Với ba điểm giành được, Inter tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH. Không những vậy, trận thắng này còn là bước tạo đà không thể hoàn hảo hơn cho trận đấu với Barca ở Champions League sắp tới.

Cầu thủ ghi bàn: Maicon 75’, Eto'o 90+2'.

Đội hình ra sân:

+ Inter: J. Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Motta (Stankovic 46’), Cambiasso, Pandev (Balotelli 55’), Sneijder (Muntari 88'), Eto’o, Milito.

+ Juventus: Buffon, Zebina, Canavaro, Chiellini, Grosso, Sissoko, Melo, Marschisio (Salihamizic 79’), Diego, Iaquinta (Amauri 72’), Del Piero (Poulsen 41’).

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm