Trước trận Juventus - Nordsjaelland: Không thắng, không bào chữa

07/11/2012 16:35 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Về lý thuyết thì dù không thắng Nordsjaelland đêm nay, Juve vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8 Champions League nhưng thực tế thì cơ hội đó là hết sức mong manh. Điều đó có nghĩa là đơn giản họ phải thắng đội bóng vô danh của Đan Mạch rồi nói gì mới nói. 



Đêm nay Juve sẽ thắng như hình ảnh này của Pogba?

Juve đã hòa cả 3 trận vòng bảng Champions League đã chơi, bất luận thế nào thì như thế cũng là nhiều và nếu như những trận hòa Chelsea và Shakhtar Donetsk có thể hiểu được thì trận hòa Nordsjaelland (dù là trên sân khách) vẫn gây thất vọng. Đêm nay Juve đá sân nhà, không vắng trụ cột nào và đương nhiên hiểu rằng họ cần chiến thắng đến mức nào. Thế nên, nếu họ lại không thắng một lần nữa thì rõ ràng là họ không xứng đáng và không có quyền bào chữa (trừ giả thiết trọng tài mắc sai lầm nhưng thực ra hiếm khi xảy ra ở Champions League).

Đơn giản là thắng rồi tính tiếp hai trận vòng bảng còn lại. Bằng không, hãy im lặng và chấp nhận mọi chỉ trích. Chấp nhận sự thật là đội bóng chưa sẵn sàng cho cuộc chinh phục ở Châu Âu và tập trung vào đá Serie A. Chỉ thế thôi. Thất bại trước Inter Milan giờ đã bị bỏ lại sau lưng. Đơn giản là Juve không bao giờ bị phân tán hay tác động bởi một trận thua, không cần biết là thua đội nào, ở giải nào. Chắc chắn họ đã nghiên cứu băng ghi hình trận đó, đã mổ xẻ mọi nguyên nhân. Nhưng làm thế là để cho cuộc đua ở Serie A, cho cuộc chiến ở Meazza vào năm sau.

Ở Champions League, Juve vẫn thường khởi động rất chậm chạp (vì đã là Bà đầm thì chạy nhanh mới là chuyện lạ!). Dù hay hay dở thì họ cũng đã “chết” với phong cách đó rồi. Không phải chỉ trong một trận đấu, một mùa giải mà thường là mùa nào cũng vậy. Chuyện Juve thiếu tiền đạo đẳng cấp cũng đã được mổ xẻ nhiều rồi. Giờ là lúc họ phải chiến thắng theo bất kỳ cách nào có thể. Mọi nguồn lực của đội bóng cần được huy động tối đa cả thể xác lẫn tinh thần vì lúc này thì niềm tự hào và danh dự của họ cũng bị thách thức ở mức tối đa rồi. Hãy hình dung các tifosi sẽ thất vọng thế nào nếu sau đêm nay mà Juve vẫn không thắng được ở Champions League.

Nếu Juve còn nghĩ đến vòng 1/8 Champions League thì họ phải thắng trận này. Nếu không thì hãy quên hẳn Champions League đi để tiết kiệm thời gian, trí lực và dồn tất cả mọi nguồn lực cho Serie A. Màu áo của Juve là đen trắng. Những sự tương phản rõ ràng. Đêm nay họ cũng cần phải rõ ràng như thế. Thắng để tiếp tục chiến đấu 2 trận vòng bảng còn lại. Không thắng và cũng chẳng cần cố công gồng sức đá 2 trận vòng bảng còn lại làm gì cho mệt (còn một chút danh dự phải bảo vệ trước Chelsea).  Dù sao, ai cũng muốn ít nhất cũng có “một phút huy hoàng” rồi có “tắt” thì mới tắt. Chả nhé lại tắt ngay khi còn chưa kịp sáng lên? Thế nên, về cả tâm lý lẫn lí trí, hãy tin là Juve sẽ thắng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm