Xứ Thanh lần đầu lên đỉnh V-League

16/07/2015 08:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa dù chơi không quá nổi bật, nhưng nhờ sự thực dụng và khả năng tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn của Pape Omar và Đức Tuấn, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước XSKT Cần Thơ để lần đầu lên ngôi dẫn đầu V-League.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng bước vào trận đấu với XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa thiếu vắng nhiều trụ cột như Sỹ Cường, Xuân Anh, Van Bakel, Duy Nam, Tô Vĩnh Lợi.

HLV Hoàng Thanh Tùng buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi tung Xuân Hưng, Hữu Dũng, Thanh Bình hay thủ thành trẻ Bá Sơn.

Do thiếu vắng nhiều trụ cột nên đội chủ nhà khởi đầu trận đấu khá thận trọng với tốc độ chậm là điều dễ hiểu. Điều này đã giúp các cầu thủ XSKT Cần Thơ chơi lấn lướt hơn. Đội khách đã thể hiện sự vượt trội của mình ở tuyến giữa và sớm tạo ra cơ hội ghi bàn.

Phút thứ 8, từ pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải Oseni đã băng vào đệm bóng cận thành nhưng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Pha bóng đã khiến các CĐV Thanh Hóa phải thót tim.

XSKT Cần Thơ liên tục khoét xuống 2 cánh của FLC Thanh Hóa rồi tung những đường chuyền bổng vào trong khá nguy hiểm. Đội khách đã có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn đến từ các pha đánh đầu của Oseni và Sunday.

Thủ thành Lương Bá Sơn, người đóng thế cho Tô Vĩnh Lợi ở trận này, cũng đã xuất sắc cản phá một quả sút xa rất hiểm hóc của đội khách ở phút 35.

Có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hóa chơi khá bế tắc. Đội chủ nhà hầu như không có nổi một pha phối hợp, hay dứt điểm đáng kể nào. Có thời điểm, đội hình của FLC Thanh Hóa bị đẩy xuống khá thấp.

Phút 32, đội chủ nhà chịu thêm tổn thất khi Thanh Bình chấn thương rời sân sớm. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà buộc phải trông chờ vào các pha bóng mang dấu ấn cá nhân của các cầu thủ trên hàng công.

Lê Văn Tân chính là cái tên chơi năng nổ, nhiệt tỉnh nhất trong đội hình FLC Thanh Hóa. Phút 43, cầu thủ nhập tịch này có pha solo từ giữa sân qua một loạt cầu thủ đội khách rồi tung dứt điểm ngay sát vòng cấm song bóng đi chệch cột đáng tiếc.

Tuy vậy, chỉ 1 phút sau đó, Lê Văn Tân chọc khe thông minh để Đức Tuấn băng lên bên cánh phải, rồi chuyền bóng như đặt để Pape Omar đánh đầu đẳng cấp vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp giải tỏa sức ép cho các cầu thủ và giúp FLC Thanh Hóa có lợi thế trước khi bước vào hiệp 2.

Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, trong một pha tấn công không có gì đáng chú ý, Đức Tuấn sút bóng từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ Đinh Tiến Thành bên phía đội khách đi qua đầu thủ môn Bửu Ngọc vào lưới. Đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-0 đầy bất ngờ.

Với khoảng cách dẫn trước 2 bàn khá an toàn, đội chủ nhà chuyển sang chơi phòng thủ phản công, đồng thời liên tục có những sự thay đổi nhân sự nhằm gia cố cho hàng thủ. Được chơi thay Van Bakel, trung vệ trẻ Lục Xuân Hưng đã có một ngày thi đấu khá xuất sắc khi hạn chế thành công cặp tiền đạo Oseni – Sunday của XSKT Cần Thơ.

Đội khách liên tục sử dụng các pha nhồi bóng bổng nhưng đều không có hiệu quả. Thêm vào đó, sự xuất sắc của thủ thành Bá Sơn với những pha ra vào hợp lý và cản phá tỉnh táo đã khiến các chân sút của XSKT Cần Thơ phải nản lòng.

Thắng trận chung cuộc với tỷ số 2-0 trước XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa đã chính thức soán ngôi đầu bảng của B.Bình Dương khi nhà ĐKVĐ này bất ngờ ngã ngựa trước S.Khánh Hòa BVN với tỷ số 1-2.

Sau nhiều nỗ lực với 4 trận thắng liên tiếp, đội bóng xứ Thanh đã lần đầu lên đỉnh V-League với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn B.Bình Dương.

BXH V-League 2015


(VT: vị trí, Tr: trận, T: thắng, B: thua, H: hòa, BT: bàn thắng, BB: bàn thua, HS: hiệu số, Đ: điểm)

Trong 3 trận đấu vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC và là ông bầu của CLB FLC Thanh Hóa, đã quyết định thưởng đậm cho toàn đội ở mức 500 triệu đồng/trận.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm