Schalke thua đội bét bảng: Hai bộ mặt của á quân

22/02/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hồi giữa tuần, dù phải hành quân đến Tây Ban Nha nhưng Schalke đã thi đấu khá tốt, cầm hòa được Valencia. Thế nhưng khi quay trở lại đấu trường quốc nội, đội bóng của Felix Magath đã quay trở lại với bộ mặt bạc nhược. Dù chỉ phải tiếp đội bét bảng Gladbach nhưng á quân mùa trước vẫn dễ dàng bị đánh bại.

Nỗi buồn của Raul, Ảnh Getty

Trong trận đấu cuối tuần qua, Schalke đã có khởi đầu rất thuận lợi với bàn khai thông bế tắc ngay từ phút thứ 2 của Peer Kluge. Với lợi thế này cùng đẳng cấp vượt trội, nhẽ ra “Royal Blues” cần phải kết liễu đối thủ sớm nhưng đoàn quân của HLV Magath đã không áp đặt được lối chơi, thậm chí còn để Gladbach lội ngược dòng. Hai bàn thắng của Marco Reus và Mohamadou Idrissou trong vòng 20 phút sau đấy đã hoàn toàn đảo ngược thế cờ và phải nhờ đến may mắn Schalke mới không thua thêm vài bàn nữa.

Cần phải nhắc lại rằng Gladbach chỉ là đội đang xếp cuối bảng, trước trận gặp “Royal Blues” mới thắng được 3 trận và lực lượng hiện sứt mẻ nghiêm trọng sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Chỉ phải tiếp một đối thủ yếu như vậy mà vẫn để thua nên không khó hiểu khi á quân mùa trước hiện lận đận ở vị trí thứ 10, chỉ hơn khu vực nguy hiểm có 6 điểm.

Trái ngược với phong độ tệ hại ở Bundesliga, “Royal Blues” thường chơi rất tốt tại đấu trường Champions League. Trong trận lượt đi vòng 1/8, dù phải thi đấu trên sân Valencia và bị dẫn từ khá sớm nhưng đoàn quân của Magath vẫn kiên cường đáp trả nên đã rời thánh địa Mestalla với 1 điểm trong tay. Trước đó, đội bóng Đức cũng thi đấu tuyệt vời ở vòng bảng với thành tích thắng 4, hòa 1, chỉ để thua 1, vượt qua Lyon và Benfica để dẫn đầu bảng B.

Vẫn chỉ có từng đấy cầu thủ, vậy tại sao phong độ của Schalke ở 2 giải đấu lại trái ngược nhau hoàn toàn như vậy? Câu trả lời nằm ở việc “Royal Blues” đã quá tập trung sức mạnh cho Champions League và có phần chủ quan khi thi đấu tại Bundesliga, nơi họ là đương kim á quân. Do dốc hết sức cho đấu trường châu Âu nên khi quay lại giải quốc nội, các học trò của Magath đã không còn đủ sức lực và sức sáng tạo để chinh chiến. Theo thống kê, Schalke đã để thua 4/7 trận tại giải Đức khi trở về từ Champions League. Trong 4 trận thua đó có thất bại nhục nhã 5-0 trước tân binh Kaiserslautern dù trước đó vài ngày, “Royal Blues” vừa nhấm chìm Lyon tới 3 bàn không gỡ.

HLV Magath cũng đã nhận ra chuyện này và cho rằng đây là một vấn đề tâm lý của các cầu thủ. Nhận định của chiến lược gia này đúng nhưng chưa đủ bởi ngoài yếu tố tinh thần, việc Magath thiếu các phương án dự phòng cũng là một nguyên nhân quan trọng khác. Do không có các phương án 2 chất lượng nên HLV này vẫn phải bắt Raul Gonzalez chơi đủ cả trận dù lão tướng này đã cày ải hồi giữa tuần. Không có thể lực tốt nhất nên cuối tuần qua, “Chúa nhẫn” chỉ thi đấu vật vờ như một cái bóng, trái ngược hẳn với phong độ ấn tượng của anh trong trận gặp Valencia.

Không có sự chuẩn bị đầy đủ cả về thể lực lẫn tâm lý nên Schalke đã không thể chơi tốt trên cả hai mặt trận. Ở đấu trường châu Âu không rõ “Royal Blues” sẽ tiến xa tới đâu nhưng tại giải trong nước, đội bóng này đang phải đối mặt với nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới. Trong bối cảnh đang nợ nần chồng chất, đây là một cái giá rất đắt Schalke phải trả cho sự chuẩn bị thiếu chu đáo và cả những quyết định sai lầm của Magath.

Kết quả vòng 23

Nuremberg - Frankfurt 3-0

Dortmund - St. Pauli 2-0

Hamburg - Bremen 4-0

Hannover - Kaiserlautern 3-0

Freiburg - Wolfsburg 2-1

Hoffenheim - Cologne 1-1

Mainz - Bayern 1-3

Leverkusen - Stuttgart 4-2

Chân sút hàng đầu

Mario Gomez (Bayern): 18 bàn

Papiss Cisse (Freiburg): 16 bàn

Theofanis Gekas (Frankfurt): 14 bàn

Lịch vòng 24

Thứ bảy (26/2) 02h30: Wolfsburg - Gladbach; 21h30: Kaiserslautern - Hamburg, Schalke - Nuremberg, Cologne - Freiburg, Hoffenheim - Mainz, St. Pauli - Hannover;

Chủ nhật (27/2) 0h30: Bayern - Dortmund; 21h30: Frankfurt - Stuttgart; 23h30: Bremen - Leverkusen

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm