1h45 ngày 3/9, Đức - Áo: Bài học từ... người Áo

02/09/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Với 7/11 cầu thủ đá chính đang thi đấu tại Bundesliga, đội tuyển Áo đã gây nhiều khó khăn cho Đức ở lượt đi. Từ bài học của đội bóng láng giềng, người Đức nghĩ gì về tham vọng xuất khẩu cầu thủ của họ?

Sau 7 trận vòng loại EURO 2012, tuyển Đức của HLV Joachim Loew toàn thắng - Ảnh Getty

Ở trận “lượt đi” diễn ra hồi đầu tháng Sáu, đội tuyển Áo đã khiến Đức phải rất khó nhọc mới giành được chiến thắng. Với 7 cầu thủ đang chơi bóng ở Bundesliga góp mặt trong đội hình chính, đoàn quân của Dietmar Constantini tỏ ra rất hiểu “Die Mannschaft”, kiểm soát bóng ngang ngửa với đối đứng đầu bảng A và chỉ chịu mất điểm ở phút cuối cùng. Đây là một bước tiến lớn đối với người Áo bởi trong khoảng hơn 15 năm nay, đội tuyển này thường phải nhận những trận thua rất đậm trước “Xe tăng”. Có thể thấy, nhờ cho cầu thủ xuất ngoại, bóng đá Áo đã có ít nhiều thay đổi so với bộ mặt kém cỏi trước đây.

Việc xuất khẩu cầu thủ cũng là một vấn đề người Đức hiện rất quan tâm. Hiện Đức đang có hàng loạt gương mặt trẻ tài năng ở tất cả các tuyến nhưng trong số này, rất ít người đã vươn lên tới đẳng cấp thế giới. Nguyên nhân bởi ngoại trừ Bayern, các CLB ở Bundesliga đều không thật sự có tham vọng ở đấu trường châu Âu, nhất là tại Champions League. Không thường xuyên được cọ xát với những đối thủ hàng đầu, tính cạnh tranh ở môi trường trong nước lại chưa cao nên hầu hết cầu thủ Đức mới chỉ ở dạng tiềm năng chứ chưa đạt tới đẳng cấp tài năng xuất chúng.

Sau World Cup 2010, một số cầu thủ Đức đã quyết tâm xuất ngoại và rất may mắn, đều ít nhiều thành công. Mesut Oezil là người gây ấn tượng nhất khi vượt qua được Kaka để chiếm suất đá chính tại Real Madrid. Thậm chí, mùa trước, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này còn trở thành “vua kiến tạo” ở châu Âu với tổng cộng 26 pha kiến tạo.

Ở cấp độ thấp hơn, cũng có thể nói Sami Khedira đã thành công khi trụ lại được sân Santiago Bernabeu. Hậu vệ Jerome Boateng tuy không chứng tỏ được nhiều tại Manchester City, nhưng khi quay trở lại Đức chơi cho Bayern, cũng mang về không ít kinh nghiệm trong đó nổi bật là những cú ném biên cực mạnh đậm chất Anh. Mới đây, Per Mertesacker cũng đã chuyển sang Arsenal. Nếu hòa nhập được tại sân Emirates, trung vệ cao 1m98 này sẽ bổ sung thêm khả năng xoay trở cho hàng phòng ngự vốn chơi rất chậm chạp của “Die Mannschaft”.

Thực tế, không phải cầu thủ Đức nào khi xuất ngoại cũng thành công. 5 năm trước, David Odonkor từng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2006 và được Real Betis chào đón. Tuy nhiên, tại giải Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh này đã chìm nghỉm. Hiện giờ, đang ở tuổi 27 đầy sung sức nhưng Odonkor vừa phải dạt về Alemannia Aachen, đội hiện xếp đội sổ ở giải hạng Nhì Đức. Trường hợp của Timo Hildebrand thậm chí còn bi đát hơn. Thủ môn này từng là một trong những người gác đền xuất sắc nhất của Đức nhưng kể từ khi chuyển sang Valencia năm 2007, ngay sau khi vô địch Bundesliga cùng Stuttgart, đã đánh mất mình. Hiện Hildebrand đang... thất nghiệp.

Tuy nhiên, mọi thành công đều cần những sự mạo hiểm nhất định nên chắc hẳn người Đức sẽ không nhụt chí vì những thất bại trên. Trong kỳ chuyển nhượng này, chỉ có Mertesacker là cái cầu thủ người Đức nổi bật rời Bundesliga. Nhưng ở những mùa giải tới, khi các tài năng trẻ trưởng thành hơn, “được giá” hơn, có thể sẽ xuất hiện một làn sóng xuất ngoại như cách đây 2 thập kỷ, thời điểm người Đức xuất hiện tràn ngập ở những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Dự đoán: 3-1   

Đức giành vé đầu tiên?

Sau 7 trận toàn thắng, Đức đang có 21 điểm. Ở bảng A, chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ (6 trận, 10 điểm), có cơ hội bám đuổi “Die Mannschaft”. Nhưng đây chỉ là khả năng trên lý thuyết bởi xác suất xảy ra biến cố Đức toàn thua còn Thổ Nhĩ Kỳ toàn thắng các trận còn lại gần như bằng không. Lúc 0h ngày 3/9, đoàn quân của Guus Hiddink sẽ gặp Kazakhstan và chỉ cần họ không thắng, Đức chắc chắn sẽ giành vé đầu tiên tới EURO 2012. Kể cả khi đối thủ giành trọn 3 điểm, thầy trò Joachim Loew cũng có thể tự quyết định số phận của mình nếu đánh bại Áo trên sân nhà.

8 Có 8 cầu thủ Áo đang thi đấu tại Đức gồm Pogatetz (Hannover), Fuchs (Schalke), Baumgartlinger (Mainz), Alaba (Bayern), Royer (Hannover), Harnik (Stuttgart), Arnautovic (Bremen), Hoffer (Frankfurt).

22 Đức đã gặp Áo tổng cộng 36 trận trong đó thắng 22, hòa 6 và thua 8. Cả 5 trận đấu gần đây, Đức đều đánh bại đội bóng láng giềng, ghi 15 bàn để thủng lưới 4.

22 Đức đang là đội có hàng công khủng nhất vòng loại EURO 2012 với 22 bàn thắng. (BXH bảng A)

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm