ĐT Đức trước trận gặp Áo: Khó xử

02/09/2011 06:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần)- Trong khi các đồng nghiệp ở nhiều đội tuyển quốc gia khác đang khao khát có được những cầu thủ trẻ đầy tài năng như Mesut Oezil và Mario Goetze thì ông Joachim Loew lại rơi vào tình cảnh khó xử. Vấn đề của ông Loew là đội tuyển Đức sẽ đá như thế nào khi cả Oezil lẫn Goetze đều sẵn sàng xung trận.

Cất một trong hai người trên băng ghế dự bị thì phí, nhưng nếu sử dụng cả hai cùng lúc trên sân thì cách bố trí nhân sự và lối chơi của “Die Mannschaft” sẽ phải thay đổi so với hệ thống vốn đã vận hành từ trước EURO 2008 cho đến nay.    Ở trận giao hữu mà Đức thắng Brazil 3-2 vừa qua, Oezil không có mặt và Goetze đã ra sân ngay từ đầu, với chiếc áo số 8 quen thuộc của tiền vệ đang chơi cho Real Madrid.

Joachim Loew (phải) đang khó xử với việc lựa chọn đội hình- Ảnh Getty

Nếu như Oezil đã khẳng định được vị trí ở khu vực giữa sân, trong vai trò của một “số 10” thì khả năng chơi bóng của Goetze vẫn còn chưa được định hình thật rõ nét. Tiền vệ 19 tuổi của Dortmund có thể chơi mọi vị trí thiên về tấn công trên hàng tiền vệ - cánh trái, cánh phải và trung tâm. Vì cánh phải của đội tuyển Đức đã thuộc về Thomas Mueller, vốn vẫn giữ được phong độ ổn định và đang phát triển tốt, nên ông Loew chỉ còn hai cách bố trí Goetze.

Cách đầu tiên, với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, Goetze sẽ đá bên cánh trái còn Oezil giữ vị trí trung tâm. Ở lựa chọn này, đội tuyển Đức vẫn duy trì được cặp tiền vệ phòng ngự là Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira. Từ cánh trái, trong một số tình huống Goetze vẫn có thể tấn công thẳng vào trung lộ, còn bình thường, anh sẽ chơi bám biên và lùi về sân nhà hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Ở cách này, ông Loew phải chấm nhận hy sinh cầu thủ đá cánh trái quen thuộc là Lukas Podolski, hay thử nghiệm mới khá thành công là Andre Schuerrle.

Cách thứ hai, với sơ đồ chiến thuật chuyển sang 4-1-4-1, “Die Mannschaft” chỉ còn lại một tiền vệ phòng ngự và ông Loew buộc phải lựa chọn giữa Schweinsteiger và Khedira. Trong tình huống này, cơ hội ra sân của cầu thủ đang khoác áo Bayern cao hơn hẳn so với đồng đội đang chơi cho Real Madrid. Goetze sẽ được kéo vào khu vực giữa sân, chơi gần hơn với Mueller bên cánh phải, trong khi Oezil cũng đá ở giữa sân nhưng hơi lệch sang trái, gần Lukas Podolski. Lúc này, đội tuyển Đức sẽ có tới tận hai “số 10”.

Lựa chọn nào cũng có ưu và nhược điểm của nó. Chính vì thế, ông Loew đang lâm vào tình thế khó xử. Bỏ thì thương, nhưng biết đâu vương lại thành tội?

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm