01h45 ngày 3/9, Đức - Áo: Cán đích

02/09/2011 06:12 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần)- Thêm một chiến thắng nữa trước Áo trên sân Veltins Arena ở Gelsenkirchen, Đức sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại EURO 2012 sớm hai lượt đấu. Cũng như ở vòng loại EURO 2008 cách đây ba năm, “Xe tăng” Đức vẫn là đội cán đích sớm nhất.

Cho đến thời điểm này, tròn một năm kể từ ngày vòng loại EURO 2012 khởi tranh, Đức (bảy trận) cùng với Hà Lan (sáu trận) và Tây Ban Nha (năm trận) là những đội còn giữ được thành tích bất bại. Với 22 bàn thắng, Đức cũng đang sở hữu hàng tấn công “khủng” nhất, ghi nhiều hơn Hà Lan một bàn và Tây Ban Nha sáu bàn. Tiền đạo Miroslav Klose đóng góp tám pha lập công vào thành tích ghi bàn của Đức để cùng với Klaas-Jan Huntelaar bên phía Hà Lan chia sẻ vị trí số một trên danh sách những chân sút hàng đầu tại vòng loại EURO 2012. Hiện tại đã có 391 bàn thắng được ghi bởi 248 cầu thủ qua 122 trận đấu, trong đó có 12 bàn phản lưới nhà.

Mario Goetze, ngôi sao trẻ của bóng đá Đức- Ảnh Getty

Rơi vào bảng A được đánh giá không dễ dàng với các đối thủ tiềm tàng là Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Áo nhưng nhờ sự vượt trội về nhiều mặt, Đức vẫn dễ dàng làm chủ cuộc đua hướng đến Ba Lan và Ukraina. Bảy chiến thắng liên tiếp, với số lượng bàn thắng vượt trội, là những con số minh chứng cho sức mạnh của đội quân do huấn luyện viên Joachim Loew dẫn dắt. Về lý thuyết, Đức cần thêm một trận thắng để giải quyết nhanh chóng và dứt điểm nhiệm vụ vượt qua vòng loại còn trên thực tế, việc “Die Mannschaft” có mặt ở Ba Lan và Ukraina dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi khoảng cách 10 điểm mà họ đang có nhiều hơn Bỉ, đội nhì bảng, là quá lớn trước ba lượt đấu còn lại.

Nếu thắng Áo, Đức sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại EURO 2012, tái lập thành tích mà thầy trò ông Joachim Loew từng lập nên ở vòng loại EURO 2008. Khi đó, bảng đấu của Đức có sự góp mặt của Czech, Ireland, Slovakia và Wales là những đối thủ đáng kể. Sau khi chính thức giành vé, Đức lại để thua Czech trên sân nhà và mất ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, cho đến nay đó vẫn là một trận thua đáng ngờ, mà dư luận nghi rằng Đức đã cố tình đẩy ngôi đầu cho Czech để tránh rơi vào nhóm hạt giống. Cần phải nhắc lại rằng, trước lễ bốc thăm chia bảng EURO 2008, nhóm hạt giống quy tụ hầu hết các đội tuyển bị đánh giá thấp, trong khi nhóm không hạt giống thì lại toàn “hàng khủng”.

Ở trận lượt đi trên đất Áo hồi đầu tháng 6 vừa qua, Đức đã có 90 phút hết sức vất vả tại Vienna. Cả ba bàn thắng đều có dấu ấn của các cầu thủ Đức, nhưng xem giữa cú đúp của tiền đạo Mario Gomez lại là pha đá phản của trung vệ Arne Friedrich. David Alaba, cầu thủ chạy cánh trái mới 19 tuổi của Áo, chính là tác nhân khiến Friedrich “đốt” lưới nhà. Ở trận đấu ấy, cầu thủ trẻ đang khoác áo Bayern tại Bundesliga đã khiến cho nhiều đồng đội của anh ở câu lạc bộ phải khốn khổ đối phó. Nhưng vì Áo có quá ít điểm sáng như Alaba nên đến thời điểm này, quốc gia đồng chủ nhà EURO 2008 với Thụy Sĩ còn lại không nhiều cơ hội giành vé vớt dự EURO 2012.

Song song với nhiệm vụ góp mặt ở EURO 2012, huấn luyện viên Loew còn sử dụng các trận đấu ở vòng loại để tiếp tục cuộc cách mạng trẻ hóa lực lượng cho đội tuyển Đức. Trong vòng một năm qua, hàng loạt tuyển thủ trẻ đã có cơ hội khoác áo “Die Mannschaft”, có thể kể ra đây những cái tên như Lewis Holtby, Sven Bender, Marcel Schmelzer, André Schuerlle hay Mario Goetze, cầu thủ mới đây đã tỏa sáng trong trận giao hữu mà Đức thắng Brazil 3-2 ở Stuttgart hôm 10/8 vừa qua. Ở tuổi 19, Goetze đang được ca ngợi như là “Messi của nước Đức” với khả năng chơi bóng mang dáng dấp của một ngôi sao lớn trong tương lai gần.

Có thể gọi lứa cầu thủ mà ông Loew mới giới thiệu ở vòng loại EURO 2012 là cuộc cách mạng trẻ hóa lần thứ ba của đội tuyển Đức trong vòng bảy năm qua, bắt đầu từ sau EURO 2004 với người tiên phong là huấn luyện viên Juergen Klinsmann. Khi đó, ông Loew chính là trợ lý trong thành phần ban huấn luyện do ông Klinsmann đứng đầu. Lứa đầu tiên, người Đức đã cho ra mắt khá thành công tại World Cup 2006 rồi sau đó tiếp tục sử dụng ở EURO 2008. Lứa thứ hai chơi rất tốt tại World Cup 2010 tại Nam Phi. Bây giờ, lứa thứ ba được chuẩn bị cho EURO 2012 và xa hơn, World Cup 2014 tại Brazil sau ba năm nữa.

Ông Loew, đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức đến năm 2014, nói rằng đã đến lúc “Die Mannschaft” phải giành được danh hiệu lớn. Thành tích khá ổn định trong thời gian ông Loew có mặt tại đội tuyển Đức, thứ ba tại World Cup 2006 và World Cup 2010 cùng ngôi á quân EURO 2008, là chưa đủ với một đội tuyển đã từng ba lần vô địch thế giới và ba lần khác vô địch châu Âu. Người Đức từng bị cuốn hút bởi màn trình diễn quá ấn tượng của các cầu thủ trẻ, nhưng qua thời gian, họ sẽ không thể chấp nhận mãi điệp khúc về nhì hay về ba. Trẻ hóa là chiến lược phát triển bền vững, nhưng phải đi đến cái đích cuối cùng, không thể dang dở như những gì đang diễn ra tại câu lạc bộ Arsenal của ông Arsene Wenger được.

Điều đó cũng có nghĩa là áp lực đặt lên vai ông Loew ở EURO 2012 là rất lớn. Việc sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng loại sẽ giúp ông có thêm thời gian chuẩn bị cho giải đấu sẽ diễn ra ở Ban Lan và Ukraina vào mùa Hè sang năm. Một năm nữa, liệu những đứa trẻ của ông Loew có đủ lớn để đánh đổ sự thống trị của Tây Ban Nha, qua đó trở lại với ngai vàng của bóng đá châu Âu? Với người Đức, vượt qua vòng loại chỉ là một bước đi nhỏ, đăng quang ở EURO 2012 mới thực sự là cái đích cuối cùng.

Đông Hà




    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm