Juventus lại hòa: Khi cỗ máy “khô dầu”…

24/10/2012 10:20 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Hòa, hòa và…lại hòa. Juve đơn giản là đã cho thấy những hạn chế của một cỗ máy mà ở đó người ta thấy còn thiếu sự biến ảo trong lối chơi tấn công và hình bóng một sát thủ.

Nordsjaelland và Shakhtar Donetsk có điểm chung gì? Câu trả lời: họ đều áp dụng lối chơi áp sát quyết liệt, thể lực sung mãn và không ngại va chạm. Như thế là đủ khiến Juve bế tắc rồi.

Tất nhiên, đội bóng một lần nữa đã ngược dòng thành công để tránh thất bại nhưng một khi “điệp khúc” 1 điểm cứ lặp lại thế này thì rõ ràng là cỗ máy Juve chưa hoàn hảo. Để phá bế tắc khi đối đầu với những đối thủ kiểu Shakhtar Donetsk hay Nordsjaelland, người ta cần có những cầu thủ nhanh nhẹn, đặc biệt giỏi quấy rối, có khả năng đi bóng lắt léo để tạo đột biến và một sát thủ mà chỉ cần một cơ hội cũng có thể ghi bàn hay ít nhất là một trong hai điều đó. 



Juve lại hòa...

Nhưng hiện tại Juve thiếu cả hai. Các tiền vệ của họ về cơ bản thì đều sung sức, trình độ đồng đều, sút xa tốt nhưng ngoại trừ Pirlo, không một ai thực sự có kỹ thuật rê dắt bóng tốt để tạo đột biến từ những pha đột phá hay mang về những quả phạt nguy hiểm. Nhưng Pirlo lại không mạnh về thể lực mà bản thân anh thì đã phải cày ải quá nhiều, lại còn luôn bị đối thủ “chăm sóc” quá kỹ nên rất khó xoay trở. Vì thế nên Juve không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm cho các tiền đạo dứt điểm. Còn bản thân các tiền đạo của họ thì lại không có ai đạt tới tầm của Trezeguet hay Inzaghi trước đây nên họ ít khi tận dụng được những cơ hội hiếm hoi có được.

Vucinic đã ghi bàn đẳng cấp nhưng Mirko nói chung là dứt điểm rất tệ. Matri hay Quagliarella thì cũng chỉ tỏa sáng theo thời điểm chứ phong độ không ổn định. Giovinco có thể đi bóng lắt léo nhưng thể hình nhỏ bé khiến anh gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với những hậu vệ cao to của đối phương (tìm cách qua người hay bứt tốc hoặc tranh chấp bóng đều khó cả) và anh dứt điểm cũng không có gì xuất sắc. Trong bối cảnh ấy, Juve tấn công bế tắc là dễ hiểu dù họ vẫn phòng ngự tốt. Bàn thua không có lỗi của ai mà đơn giản là cầu thủ Nordsjaelland đá phạt quá hiểm hóc.

Để giải quyết vấn đề này có thể nói là đơn giản mà cũng có thể nói là không đơn giản. Juve chỉ cần mua ít nhất một sát thủ là mọi chuyện sẽ ổn.  Nhưng đấy là câu chuyện dài mà chúng ta chưa thấy hồi kết từ rất nhiều tháng nay.  Mọi chuyện cũng sẽ ổn nếu Juve có một chuyên gia đá phạt. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Pirlo, vẫn phải nói rằng ở Turin người ta đang nhớ đến Del Piero và Trezeguet. Nếu có một chuyên gia đá phạt hàng rào cực giỏi như Alex hoặc một sát thủ mà chỉ cần một nửa cơ hội cũng biến thành bàn thắng như David thì đá như Shakhtar Donesk hay Nordsjaelland cũng không cản nổi Juve.

Nhưng giờ không phải là lúc để giả định nên vấn đề của Juve vẫn còn nguyên đó. Thế nên vẫn phải chờ. Việc mua sát thủ hoàn toàn chỉ phục vụ cho Champions League còn để đá ở Serie A đội hình hiện tại là đủ để vô địch rồi. Bây giờ là lúc chúng ta dành cho những con số thống kê.

Juve cần thời gian cho Champions League

Đá 3 trận, hòa cả 3. Juve còn bao nhiêu cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League? Rất nhiều. Câu trả lời chính xác là như vậy bởi với việc Chelsea gục ngã trên sân Shakhtar Donetsk, đội bóng Italia đang xếp thứ 3 bảng E nhưng họ chỉ kém Chelsea (thứ 2) 1 điểm và vẫn còn 3 trận đấu nữa (trong đó có trận sân nhà với Chelsea) để tích lũy điểm số. Vấn đề là liệu Juve có vượt qua được “ngưỡng” hòa trong 3 trận lượt về vòng bảng hay không?

5: Để thống kê thì 3 trận hòa này vẫn chưa là gì so với con đường Juve đã đi ở vòng bảng Champions League 1998-1999. Mùa ấy, đội bóng Italia thậm chí đã hòa liên tiếp 5 trận vòng bảng đấu tiên với Galatasaray (1-1; 2-2), Athletic Bilbao (0-0; 1-1) và Rosenborg (1-1) nhưng cuối cùng vẫn thoát hiểm ngoạn mục trong đường tơ kẽ tóc sau chiến thắng 2-0 trước Rosenborg ở trận vòng bảng cuối cùng. Khi ấy, Juve vượt qua vòng bảng dù bằng điểm với Galatasaray, Rosenborg. Sau đó, họ còn hòa thêm hai trận nữa ở các vòng trong với Olympiakos và M.U.

9: Trận hòa Nordsjaelland là trận hòa thứ 9 liên tiếp của Juve ở cúp Châu Âu (một kỷ lục). Trước đó họ từng hòa cả 6 trận ở vòng bảng Europa League mùa giải 2010-2011.

7: Tính riêng ở Champions League thì chuỗi không thắng dài nhất của Juve là 7 trận gồm trận thua Monaco 2-3 (BK lượt về Champions League mùa 1997-1998) và thua Real Madrid 0-1 (CK Champions League 1998) cộng với 5 trận không thắng ở vòng bảng Champions League 1998-1999

6: Juve không thắng trận nào trong sáu trận sân khách gần nhất ở cúp Châu Âu (gồm 2 trận Champions League mùa này, 3 trận Europa League mùa 2010-2011 và trận thua Bordeaux 0-2 ở Champions League mùa giải 2009-2010)

2 & 13: Trong 13 trận Champions League gần nhất, Juve chỉ thắng được đúng 2 trận (đều trước Maccabi Haifa), còn lại hòa 8, thua 3 trận


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm