Cuộc chiến trụ hạng: Ám ảnh những cuộc giải cứu 'binh nhì'

05/08/2015 14:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nào cũng thế, cứ giai đoạn cuối là V-League nóng lên với những nghi án tiêu cực, những trận đấu “có mùi”. Mùa giải 2015 không là ngoại lệ khi trận thắng của XSKT Cần Thơ trước Hải Phòng ở vòng 18 đã bị đặt vào tầm ngắm.

 “Ai không tiêu cực tại V-League 2015, giơ tay lên?”, sẽ có bao nhiêu cánh tay rụt rè, bao nhiêu ánh mắt biết nói nhìn nhau và bao nhiêu cánh tay dám đưa thẳng, nếu có câu hỏi với các CLB?

Trong nhiều lần trao đổi, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nhận định rằng, chất lượng các trận đấu của V-League đang ngày càng đi lên. Ngay như CLB Hà Nội T&T, chất lượng cầu thủ tốt, lối đá đẹp và thành tích tất nhiên không tồi, song người hâm mộ thủ đô vẫn chưa dành sự quan tâm nhiều cho thầy trò ông Hùng. Nhưng để giải đáp cho vế thứ hai là tại sao chất lượng các trận đấu ngày càng cao mà V-League vẫn “ế” khán giả, thì không chỉ Phan Thanh Hùng mà nhiều HLV khác và những người làm bóng đá có lẽ khó bộc bạch hết ý.

Trao đổi với TT&VH, ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc công ty CP thể thao bóng đá Bình Dương chia sẻ về thực trạng V-League ngày càng vắng khán giả, rằng do nhiều nguyên nhân mà cơ bản vẫn là nạn tiêu cực chưa hết khiến người hâm mộ mất lòng tin. Ông Chóng cho rằng, một giải đấu mà CLB thích thì chơi, không thích lại bỏ, rồi hàng loạt cầu thủ tham gia bán độ bị phanh phui thì người hâm mộ mất lòng tin và ít đến sân là hậu quả tất yếu.

Thực tế, V-League 2015 khởi tranh khi ám ảnh“bóng ma tiêu cực” chưa hết, hàng loạt cầu thủ của CLB Đồng Nai bị bắt vì dàn xếp tỉ số. Trước đó là câu chuyện “đau lòng” tương tự của những cầu thủ Vissai Ninh Bình.

Trở lại với cuộc đua trụ hạng V-League 2015, dư luận những ngày qua sục sôi khi có những trận đấu đã bị đưa vào tầm ngắm. Trong đó, trận thắng của XSKT Cần Thơ trước Hải Phòng ở vòng 18 đã được “soi bằng kính hiển vi”, thậm chí BTC giải đã ra công văn yêu cầu các CLB siết chặt kỷ luật.

Có hay không việc Hải Phòng “buông” cho XSKT Cần Thơ ở trận đấu đó, khi mà đội bóng xứ Tây Đô đang lo chạy đua trụ hạng với Đồng Nai và HAGL? Lãnh đạo CLB bóng đá Hải Phòng nói không bằng những lời giải thích rất “xã giao” mà ai ở cương vị đó cũng sẽ nói như thế. Cho nên, chỉ có CĐV đất cảng là ấm ức.

Trong bóng đá, chuyện một đội mạnh thắng hoặc cầm chân đội rất yếu là bình thường. Nhưng, sẽ không bình thường khi tính chất trận đấu đó liên quan đến sinh mệnh của một trong hai đội bóng, và cả những diễn tiến trên sân khiến khán giả chỉ trích dữ đội, có thể “ngửi” được.

Trong 3 “ứng viên” rớt hạng mùa này, nếu xét về thực lực, HAGL đội hình quá trẻ và non kinh nghiệm, trong khi Đồng Nai yếu đủ thứ, từ tài chính đến lực lượng; còn XSKT Cần Thơ lực không yếu nhưng phong độ lượt đi quá tệ hại khiến họ phải cần đến HLV Vũ Quang Bảo để “giải cứu”.

Nếu đua bằng thực lực, chưa biết “mèo nào cắn cổ mỉu nào”. Thế nên, câu chuyên mà dư luận quan tâm lúc này là liệu có những cuộc “giải cứu” nào dành cho các “binh nhì” HAGL, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai. Nói vậy là bởi V-League lâu nay vẫn được ngầm hiểu có tồn tại những cuộc “đi đêm”, “lợi ích nhóm”, “cho điểm”… ở chặng đua nước rút.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm