Cuộc đua tốp 4 Bundesliga: Huntelaar giúp Schalke thăng hoa

02/05/2013 08:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, Schalke đã trở lại mạnh mẽ sau thất bại đáng xấu hổ trước Frankfurt ở vòng 30.

Sau 7 tuần dưỡng thương, Huntelaar đã trở lại không thể ấn tượng hơn với một hat-trick vào lưới Hamburg, giúp Schalke giành chiến thắng 4-1. "Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng trong vòng cấm. Nếu cứ duy trì phong độ này, cậu ấy sẽ là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu", giám đốc thể thao Horst Heldt khen ngợi chân sút người Hà Lan. Tại Bundesliga, “Thợ săn” đã ghi 10 bàn và có 3 pha kiến tạo cho đội nhà.




Huntelaar vẫn nổ súng cho Schalke - Ảnh Getty

Với thắng lợi này, Schalke tiếp tục giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tạm thời hơn Frankfurt 3 điểm. Thực tế, đây chưa phải là một khoảng cách an toàn bởi trong 3 vòng cuối, đoàn quân của HLV Jens Keller đều phải tiếp những đối thủ khó chơi là Gladbach, Stuttgart và Freiburg trong đó vòng 32 và 34 phải thi đấu trên sân khách. Nếu sảy chân, Schalke có nguy cơ đánh rơi suất đá play-off Champions League vào tay những kẻ bám đuổi.

Tuy nhiên, chủ tịch Clemens Toennies đã lớn tiếng khẳng định Schalke sẽ còn chinh phục những kỳ tích lớn lao hơn: "Tôi hiểu rằng Dortmund đang tự nhận mình là đội thứ 2 ở giải đấu nhưng họ sẽ phải chứng minh mình có thể giữ vị trí ấy. Schalke dĩ nhiên ở cùng đẳng cấp với Dortmund. Chúng tôi hiển nhiên sẽ giành một trong ba vị trí hàng đầu tại Đức nếu tiếp tục đoàn kết và củng cố thêm về mặt chuyên môn. Chúng tôi sẽ dạy cho họ một bài học”.

Ông Toennies hậm hực với Dortmund như vậy bởi đã có tin "Vàng-Đen" đang định mua Julian Draxler để thay Mario Goetze.  Giám đốc thể thao Heldt khẳng định sẽ không bán Draxler: "Không có điều khoản giải phóng hợp đồng và chúng tôi cũng không dự định bán Julian. Cậu ấy vẫn cảm thấy thoải mái và là đại diện của CLB. Nếu Barcelona hay Real đề nghị 100 triệu euro, chúng tôi sẽ suy nghĩ". Bản thân Draxler cũng nhấn mạnh sẽ không rời Schalke, ít nhất vào mùa Hè tới.

Ở một diễn biến khác, đã có tin mùa tới, Stefan Effenberg sẽ dẫn dắt Schalke. Ông Heldt cũng thừa nhận đã tiếp cận Effenberg và còn đánh giá đây là "một HLV cho tương lai". Trước đây, Schalke thường theo đuổi mẫu HLV giàu kinh nghiệm, chu đáo như một người cha. Hiện nay, họ dường như đã đổi hướng, chấp nhận một người còn non nhưng bù lại, luôn khát khao chiến thắng, cá tính dữ dội như Effenberg.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm