Làn sóng Brazil tại Premier League

27/03/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau những cuộc thử nghiệm không mấy thành công trong quá khứ, Premier League đang chứng kiến một làn sóng mới những cầu thủ Brazil, cả ở hiện tại và tương lai.

Nhu cầu Nam Mỹ

Những cầu thủ Brazil là giỏi nhất thế giới, sẽ không mấy người tranh cãi về điều đó. Nhưng cho đến giờ, những người giỏi nhất như Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaka... đã từ chối Premier League. Những người tìm đến thì không thể khẳng định được mình. Trong khi rất khó tìm được những người thành công như Gilberto Silva (Arsenal), thì danh sách các cầu thủ Brazil thất bại ở Premier League trong khoảng 10 mùa giải trở lại đây rất dài: Afonso Alves (Middlesbrough), Julio Baptista (Arsenal), Kleberson (M.U), Roque Junior (Leeds), Mario Jardel (Bolton) hay mới nhất là những siêu sao hàng khủng như Robinho (Manchester City).

Tuy nhiên, xu hướng đó đang đảo chiều ở mùa giải này, khi hầu hết những đội đang trong tốp dẫn đầu Premier League đều dựa vào một trụ cột người Brazil. Ở Chelsea, hai bản hợp đồng mới, Ramires vào mùa Hè và David Luiz vào mùa Đông, là hai trong số những cầu thủ chơi ổn định, ít chấn thương và đạt phong độ cao của HLV Carlo Ancelotti. Họ cũng vừa ghi cả 2 bàn vào lưới Man City trong chiến thắng hết sức quan trọng mới đây ở Stamford Bridge. Chưa dừng lại ở đó, Chelsea vừa mới có được chữ ký của cầu thủ 17 tuổi Lucas Piazon từ Sao Paolo với giá 8 triệu bảng và vẫn đang ráo riết theo đuổi chân sút Neymar của Santos.

Lucas Piazon, người được so sánh với Kaka đã thuộc về Chelsea- Ảnh Getty

Tương tự, Liverpool, sau khi để mất Xabi Alonso và Javier Mascherano, đã tìm thấy cỗ máy mới ở khu vực giữa sân: Lucas Leiva. Từng có lúc tiền vệ 24 tuổi này bị coi là nỗi thất vọng của Anfield, nhưng Lucas chơi ngày càng tiến bộ và hiện giờ thậm chí còn là một lựa chọn tất yếu của cả Kenny Dalglish ở Liverpool lẫn Mano Menezes ở ĐT Brazil. Ở một mức độ thấp hơn, Anderson, anh em nhà Fabio và Rafael Da Silva ở M.U cũng như thủ thành Heurelho Gomes, Sandro tại Tottenham đều đã có những đóng góp quan trọng trong các chiến dịch của hai đội bóng, cả ở trong nước và châu Âu.

M.U: Tự trồng tự gặt

Chính vì nhu cầu quá lớn cho các tài năng Brazil, cuộc chạy đua để có chữ ký của những tài năng trẻ từ xứ sở samba đang khốc liệt hơn bao giờ hết, và M.U đã nghĩ ra một cách của riêng họ: tự đào tạo lấy cầu thủ, thay vì lao vào các cuộc đấu giá điên rồ đầy rủi ro. Với tầm nhìn dài hạn, các lãnh đạo của M.U đã xúc tiến kế hoạch tự đào tạo những tài năng trẻ từ Nam Mỹ trong suốt hai năm rưỡi qua, với trọng tâm là trung tâm huấn luyện Desportivo Brasil thuộc công ty Traffic ở Sao Paolo.

Tại đó, các tài năng trẻ được tập trung vào sống trong một khu phức hợp thể thao trị giá nhiều triệu bảng ở Porto Feliz, cách thành phố Sao Paolo náo nhiệt 90 phút đi xe. Tại lò đào tạo chuyên nghiệp này, họ được hưởng cơ sở hạ tầng tốt hơn so với hầu hết ở các CLB lớn tại Brazil. Nhưng Desportivo Brasil không có ước mơ vô địch quốc gia hay Copa Libertadores. Họ chỉ là một hãng săn đầu người, tuyển lựa và xuất khẩu tài năng.

Những cầu thủ được M.U chấm sẽ được học thêm tiếng Anh, các khóa học với chuyên gia tâm lý về sống xa nhà, văn hóa bóng đá Anh và cả những chuyến thăm thực tế đến Old Trafford. Nếu M.U đồng ý nhận một cầu thủ nào đó, họ sẽ trả khoản phí thích hợp cho Desportivo Brasil. Chưa hết, hãng Traffic, chủ sở hữu lò đào tạo, còn được nhận 50% khoản phí chuyển nhượng nếu M.U bán cầu thủ cho một CLB khác.

Giám đốc đối ngoại của Traffic, Jochen Losch tiết lộ: “M.U tìm kiếm những cầu thủ trẻ ở Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Nếu họ tìm ra một người giỏi, họ sẽ gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đăng ký cầu thủ đó ở Desportivo Brasil và có hợp đồng với M.U cho phép đội này được quyền mua lại khi cầu thủ đến 18 tuổi. Nếu cầu thủ đó trở thành Alexander Pato (tiền đạo đã rời Internacional sang AC Milan với giá gần 20 triệu bảng vào đúng sinh nhật 18 tuổi của anh), M.U vẫn có quyền mua lại theo giá định trước vì chúng tôi đã có hợp đồng. Nếu họ không muốn cầu thủ đó, thì chúng tôi giữ lại”.

Hợp đồng hợp tác này được ký kết sau khi M.U theo đuổi thành công anh em sinh đôi nhà Da Silva. Họ được M.U chú ý khi mới 15 tuổi, nhưng không được phép rời Brazil cho đến năm 18 tuổi, có nghĩa là sẽ có nhiều rủi ro với M.U, bao gồm việc các cầu thủ bị bỏ lơ ở một nơi có quá nhiều tài năng trẻ như Brazil, hay tệ hơn, bị một CLB lớn khác ở châu Âu hớt tay trên.

Gần như chắc chắn các tuyển trạch viên người Anh sẽ có mặt tại Emirates tối nay để xem Brazil đá với Scotland, khi đội bóng Nam Mỹ hứa hẹn có sự góp mặt của tiền đạo Neymar đang khoác áo Santos và tiền vệ kiến tạo Lucas của Sao Paolo. Tuy nhiên, cặp cầu thủ này có các điều khoản giải phóng trong hợp đồng lên tới 39 và 66 triệu bảng. Nếu kế hoạch của M.U thành công, họ chắc chắn sẽ không trả những khoản tiền điên rồ như thế.

Trần Trọng

Chelsea có Kaka mới

Chelsea đã giành được chữ ký của tài năng trẻ đang nổi người Brazil Lucas Piazon, người được so sánh với Kaka, với giá 8 triệu bảng. Chelsea đã theo đuổi Piazon suốt hai năm qua và ngôi sao mới 17 tuổi người Brazil chưa thể chuyển sang Anh do chưa thể xin phép lao động. Tạm thời, hợp đồng của anh với Chelsea là ở dạng thỏa thuận ghi nhớ. Tuyển thủ U17 Brazil này sẽ chuyển đến Stamford Bridge ngay khi các giấy tờ hoàn tất và khi anh đủ 18 tuổi. Piazon được so sánh với Kaka vì ngôi sao của Real Madrid cũng đến từ Sao Paolo trước khi đến châu Âu, và anh cũng chơi ở vị trí khá giống với Kaka.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm