20h00 ngày 27/3, Brazil - Scotland: Cách biệt đẳng cấp

27/03/2011 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sau hai thất bại liên tiếp trước Argentina và Pháp, đoàn quân trẻ của Mano Menezes rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Và trận đấu với Scotland ở Emirates tối nay sẽ là một cơ hội rõ nét để họ thực hiện mục tiêu ấy.

Vẫn tương đối thận trọng khi được hỏi về đối thủ sắp tới, nhưng rõ ràng từ Menezes cho đến các học trò đều mặc nhiên tâm niệm rằng Scotland là đối tượng để họ giải tỏa bức xúc sau hai trận thua liên tiếp trước Pháp và Argentina (cùng với tỷ số 0-1). Nên nhớ trong vòng 3 năm qua, chưa bao giờ Brazil thua hai trận liên tiếp cả, dù chỉ là giao hữu.

Cho dù đã sản sinh ra một HLV huyền thoại trong làng bóng đá thế giới (Sir Alex Ferguson), Scotland vẫn chỉ là một nền bóng đá trung bình ở châu Âu. Một đội tuyển chưa bao giờ vượt qua vòng bảng World Cup lại càng không thể so sánh với Brazil, vốn 5 lần vô địch thế giới. Thực tế đối đầu đã chứng minh điều đó khi các vũ công samba thắng 7, hòa 2 trong số 9 lần chạm trán, ghi 14 bàn thắng và để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn. Một sự chênh lệch hoàn toàn về mặt đẳng cấp. Được thi đấu với Brazil đã là một vinh dự, chứ đừng nói đến giành chiến thắng.

Chẳng ngạc nhiên khi nhiều tuyển thủ Scotland cũng đến Emirates với suy nghĩ như thế, dù rằng đối thủ của họ không có được lực lượng mạnh nhất. Ronaldinho đã hết thời, Kaka chưa trở lại, trong khi Robinho và Pato đều đang dính chấn thương. Những sự vắng mặt ấy tiếp tục tạo điều kiện để Mano Menezes mang đến những sự thử nghiệm. Ông gọi lại thần đồng Neymar, sau khi anh này bị CLB phạt một thời gian vì vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó là Sandro, người đang chơi rất lên chân trong màu áo Tottenham, cùng những tài năng trẻ khác đang chơi trong nước như tiền vệ tấn công 18 tuổi Lucas (Sao Paulo) hay chân sút Leandro Damiao (International).

Brazil lại có dịp thi đấu trên sân Emirates- Ảnh Getty

Mặc dù vậy, trận đấu với Scotland không phải hoàn toàn vì mục đích thử nghiệm. Sức ép phải thắng buộc Menezes phải bố trí một đội hình tương đối ổn định và quen thuộc để có thể chiếm lợi thế ngay từ đầu. Đó sẽ là một sơ đồ xây dựng từ nền tảng vững chắc nơi hàng phòng ngự, với những tên tuổi quen thuộc và giàu kinh nghiệm như Julio Cesar, Maicon, Lucio. Phong độ cực tốt của David Luiz trong màu áo Chelsea thời gian qua có thể giúp anh chiếm vị trí chính thức của Thiago Silva hoặc Luisao ở trung tâm hàng phòng ngự.

Sút tung lưới Scotland. Không dễ

Dưới thời Mano Menezes, “thú hoang” Luis Fabiano không còn đất diễn, mà thay vào đó là Pato, người đã ghi 4 bàn sau 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc chân sút của Milan dính chấn thương đang khiến Menezes đang rất đau đầu về bài toán tấn công. Với việc Nilmar đang bị đau cơ, còn Jonas và Leandrao đều chưa hề có kinh nghiệm ở ĐTQG, Neymar sẽ là chân sút đáng tin cậy duy nhất trên hàng tấn công Selecao, dù rằng anh mới 19 tuổi và khoác áo ĐTQG vỏn vẹn… 2 lần.

Brazil đã không ghi được bàn thắng nào sau hai trận đấu liên tiếp. Cố nhiên, hàng phòng thủ của Scotland không được đánh giá cao bằng Pháp và Argentina, nhưng với hàng tấn công thiếu kinh nghiệm như hiện tại, việc khai thông thế bế tắc là không hề dễ dàng. Nên nhớ Craig Levein, vốn xuất thân từ một trung vệ, sẵn sàng bố trí một đội hình phòng thủ đến tiêu cực (ultra-defensive). Khi làm khách trên sân CH Czech ở vòng loại EURO 2012, ông từng rút tiền đạo duy nhất Kenny Miller để chơi với sơ đồ 4-6-0. Mặc dù vẫn giành thắng lợi 1-0, nhưng đội chủ nhà Czech đã phải thú nhận rằng họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Có thể tính chất giao hữu khiến Levein không suy nghĩ tiêu cực như thế, nhưng sơ đồ quen thuộc của họ vẫn đậm chất phòng ngự, với một mình Kenny Miller trên hàng tấn công, và khu trung tuyến được bố trí tới 5 cầu thủ. Và cuộc so tài ở khu trung tuyến sẽ quyết định đến cục diện trận đấu. Lucas Leiva không phải mẫu nhạc trưởng như Kaka hay Ronaldinho, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, anh và Ramires là trụ cột không thể thiếu của tuyến giữa Selecao, trong khi Renato Augusto có thể mang đến sự sáng tạo, nếu như anh tiếp tục thể hiện tư chất thủ lĩnh như trong màu áo Leverkusen.

Ở phần sân đối diện, Charlie Adam là cái tên được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nhạc trưởng. Nhưng rõ ràng, vị trí thủ lĩnh ở Blackpool và tại ĐTQG là hoàn toàn không giống nhau. Nhiệm vụ ấy có lẽ là quá sức đối với anh.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương

Lực lượng

Brazil: Pato rút lui giờ chót vì chấn thương mắt cá. Nilmar đau cơ, chưa chắc ra sân.

Scotland: Naismith, Phil Bardsley, Fletcher chấn thương, thủ môn Ian Turner xin rút.

Đội hình dự kiến

Brazil: Cesar - Maicon, Lucio, Luiz, Marcelo - Lucas Leiva, Ramires, Sandro - Renato, Elias - Neymar.

Scotland: McGregor - Hutton, Caldwell, Wilson, Crainey - Brown, Adam, Bannan, Commons, Morrison - K.Miller

Brazil và điểm hẹn Emirates

Kể từ thời Carlos Dunga (2006), sân Emirates đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc của các vũ công samba. Thậm chí, họ còn chính là đội bóng đá trận khai trương sân đấu này, khi đè bẹp kình địch Argentina 3 bàn không gỡ. Suốt hơn 4 năm qua, Brazil đã đá tổng cộng 7 trận đấu tại đây, với thành tích hết sức ấn tượng: Thắng 5, hòa 1, thua 1. Thất bại duy nhất là trận thua 0-2 trước ĐT Bồ hồi tháng Hai năm 2007. Đây là lần đầu tiên, ĐT Brazil dưới thời Menezes thi đấu tại Emirates.

03/09/06 Brazil - Argentina 3-0

05/09/06 Brazil - Wales 2-0

06/02/07 Brazil - Bồ Đào Nha 0-2

01/06/07 Anh - Brazil 1-1

26/03/08 Brazil - Thụy Điển 1-0

10/02/09 Brazil - Italia 2-0

02/03/10 Brazil - Ireland 2-0

28/03/11 Brazil - Scotland ?-?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm