Tổng quan trước vòng 30 Bundesliga: Bế mạc giải “Tam hùng”

09/04/2010 12:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chưa bao giờ Bundesliga hấp dẫn như lúc này. Cuộc chiến trụ hạng hay giành một suất dự cúp châu Âu đều đang diễn ra rất căng thẳng. Và dĩ nhiên, thu hút được nhiều sự chú ý nhất vẫn là cuộc đua giành chiếc đĩa bạc. Nó càng nóng hơn khi Bayern, Schalke và Leverkusen ngẫu nhiên so tài trong giải “Tam hùng” khi ba đội này lần lượt gặp nhau trong ba tuần liên tiếp. Schalke kết thúc “giải đấu” với một trận thắng một trận thua còn tại sân BayArena vào tối thứ Bảy, Bayern và Leverkusen sẽ gặp nhau trong một trận đấu mà kết quả có thể ảnh hưởng lớn tới ngôi đầu.

Bayern đang có lợi thế lớn về tâm lý khi đã lọt vào trận bán kết Champions League, chung kết cúp quốc gia Đức và giành lại ngôi đầu sau một tuần để rơi vào tay Schalke. Tuy chơi không xuất sắc, không khiến đối thủ phải khiếp sợ nhưng “Hùm xám” đã đạt được điều mình muốn đó là chiến thắng. Bản lĩnh của một đội bóng Đức, kinh nghiệm của những cầu thủ nhiều năm xông pha trên khắp các đấu trường hay sự liều lĩnh, tinh quái của một HLV đã bôn ba khắp châu Âu như Van Gaal đã giúp Bayern đến giờ vẫn còn nguyên giấc mơ về một cú ăn ba lịch sử.


Cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga đang hồi gay cấn, ảnh Getty
Không chỉ đang rất hưng phấn với những chiến thắng, các cầu thủ tốt nhất của “Hùm xám” cũng đã trở lại sau khi “rủ” nhau chấn thương. Ở Champions League, Daniel Van Buyten và Martin Demichelis đã bị hàng công M.U khiến cho ngộp thở bởi những pha bóng tốc độ nhưng ở Bundesliga, sự trở lại của bộ đôi này giúp hàng thủ Bayern thêm chắc chắn. Trong trận gặp Schalke, hàng phòng ngự đã có công lớn khi chơi rất hay, giúp Bayern bảo toàn được tỷ số 2-1 mong manh trong hoàn cảnh phải chơi trên sân khách và chỉ còn 10 người. Sự trở lại của Arjen Robben cũng khiến hàng thủ của Leverkusen, thủng lưới 13 bàn trong năm trận gần đây, phải rất cảnh giác.

Trái ngược với giấc mơ màu hồng của Bayern, Leverkusen giờ đang chìm trong khủng hoảng và có nguy cơ đánh mất tất cả, kể cả một suất dự Champions League, khi đã thua 4/5 trận gần đây. Nội bộ vẫn ổn, cầu thủ tài năng cũng không thiếu nhưng việc không có một thủ lĩnh tinh thần trên sân đã khiến Leverkusen vẫn chưa thể xóa cái tên “Neverkusen” đã đeo bám họ cả chục năm nay. Còn năm vòng đấu nữa Bundesliga mới hạ màn nên cơ hội của Leverkusen chưa hẳn đã hết. Nếu cứ đá máu lửa như Stuttgart hay Frankfurt, những đội hạ Bayern thời gian gần đây, thầy trò HLV Jupp Heynckes có quyền hy vọng.

Trong khi Bayern và Leverkusen sẽ phải quyết đấu ở BayArena thì đội bóng đứng thứ hai Schalke sẽ có một trận đấu dễ thở với Hannover, đội bóng thi đấu tệ nhất lượt về và hiện đang đứng thứ hai từ dưới lên. Nếu hai đội trên cầm chân nhau trong khi Schalke giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Felix Magath sẽ chiếm lại ngôi đầu và giành lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến chiến đĩa bạc. Đầu mùa, Magath đã đề ra bản kế hoạch “4 năm” để đưa chiếc đĩa bạc về sân Veltins nhưng khi cơ hội đã ở rất gần, chắc vị HLV từng giành sáu chiếc đĩa bạc khi là cầu thủ lẫn HLV cũng chẳng từ chối.

Lịch vòng 30

Thứ 7 (10/4) 01h30: Gladbach – Frankfurt (2-1); 20h30: Hannover – Schalke (0-2), Hertha – Stuttgrt (1-1), Bremen – Freiburg (6-0), Mainz – Dortmund (09-0), Hoffenheim – Cologne (4-0); 23h30: Leverkusen – Bayern (1-1); Chủ nhật (11/4): Bochum – Hamburg (1-0); 22h30: Nurenberg – Wolfsburg (3-2)

* trong ngoặc là tỷ số lượt đi.
 
Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm