Trước đó, vào ngày 10-12-2010 Cụ rùa Hồ Gươm đã nổi lên mặt nước, lộ nhiều vết thương trên người cùng sợi dây cao su quấn quanh miệng với dáng bơi chậm chạp, mệt mỏi tiến về gần bờ.
Từ sau đó, chỉ 2 – 3 lần dịp đầu năm Tân Mão người dân được dịp thấy cụ với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần cụ chỉ nổi trong chưa đầy vài phút nên chỉ có những người may mắn mới được thấy cụ.
![]() Cụ rùa Hồ Gươm trong lần nổi mới nhất cách đây ít hôm. Ảnh: Hải Lê |
Đáng chú ý ở chỗ qua những bức ảnh CTV ghi lại được thì cụ rùa bị khá nhiều vết thương và những vết thương đều có dấu hiệu lở loét không chỉ ở cổ, mai, mà ở quanh thân, các kẽ chân, móng chân, da... của cụ rùa đều có.
Các vết thương mới nhất của cụ rùa Hồ Gươm làm rất nhiều người nhớ đến những “tiền bối” của cụ rùa đã từng bị như vậy.
![]() Cụ rùa mệt mỏi muốn bò lên bờ nhưng không thể. Ảnh: Hải Lê |
Một Cụ rùa khác cũng đã bị một vết thương nặng, chết nổi lên, người ta vớt xác, lấy lại bộ xương và hiện đang bảo quản tại chùa Hưng Ký (Hoàng Mai- Hà Nội).
Cụ Rùa hiện tại đang là Cụ Rùa có tuổi thọ lâu nhất (khoảng 700 năm) đang ở trong tình trạng nguy kịch trầm trọng nhưng vẫn chưa có biện pháp nào cứu chữa của những người có trách nhiệm.

