Vụ rơi máy bay MH17 tại Ukraine: Newcastle mất 2 cổ động viên trung thành

20/07/2014 09:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Có 2 cổ động viên của CLB Newcastle United có mặt trong chuyến bay tử thần MH17 bị bắn rơi ở không phận Ukraine. Họ đang trên đường tới New Zealand để theo dõi chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới của CLB.

Đó là Liam Sweeney và John Alder, đều là người Newcastle. Theo tờ Newcastle Chronicle, trong hành trình đến châu Á Thái Bình Dương, họ đã lên kế hoạch sẽ đi du lịch qua đất nước Malaysia. Sau đó sẽ tới New Zealand để theo dõi 2 trận đấu giữa Newcastle và Sydney FC, Wellington Phoenix.

Tình yêu trọn đời, cuộc sống ngắn ngủi

John Alder, được các cổ động viên biết đến với biệt danh John “The Undertaker” (người quyết định) và thường xuyên mặc vest tới mỗi trận đấu, hiện ngoài 60 tuổi. Ông đi xem gần như tất cả các trận đấu của Newcastle, kể cả ở sân khách. Từ năm 1973 tới nay, John chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận. Trong lần đi xem du đấu này, John đi cùng một cổ động viên khác là Liam Sweeney, năm nay 28 tuổi. Liam nổi tiếng với kiểu tóc màu vàng cam lạ mắt của mình.

Gia đình Liam đang rất sốc. Họ không giữ được bình tĩnh trước cái chết đột ngột và bi thảm của anh. Em trai của Liam, Mark Sweeney chia sẻ: “Anh ấy là một chàng trai đáng yêu, một cổ động viên trung thành của Newcastle. Anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào. Tôi thường đến sân xem với anh ấy. Mọi người xung quanh rất yêu quý và tôn trọng Liam. Anh ấy là người anh, người con tốt nhất”.

Gia đình Liam còn có các chị gái Victoria, Lee, Tracey, các em trai Ryan và David Mark. Bố anh là Barry Sweeney, mẹ là Angela Sweeny. Liam còn có mẹ kế là Lesley Sweeney, anh cũng gọi bà này là mẹ. Liam có 4 cháu trai và chuẩn bị chào đón thêm một đứa cháu nữa vì Lee đang mang bầu. Đó là một gia đình hạnh phúc.

Mark cho biết có nhiều người gửi tin nhắn cho anh bày tỏ sự cảm thông của họ và cầu nguyện anh trai của anh tai qua nạn khỏi trước đó. Trước khi tin tức tất cả hành khách trên máy bay đều tử nạn, mọi người trong gia đình Liam đều cầu mong anh không ngồi trên máy bay đó. Mark nói rằng gia đình Liam biết anh có mặt ở Kuala Lumpur nhưng không biết chính xác anh bay chuyến nào.

Nỗi đau không của riêng ai

Số nạn nhân được cho là người Anh trên chuyến bay tử thần ấy đã tăng lên con số 9 trong một đêm. Chuyến bay MH17 đã nổ tung ngay sau khi bị bắn hạ trên không phận Ukraine. Trong một thông báo sáng hôm qua, Malaysia Airlines đã tuyên bố: “Ngay từ lúc này, tất cả những chuyến bay châu Âu của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ bay trên những tuyến đường thay thế khác”.

Trước khi phát nổ khi rơi xuống miền Đông Ukraine, MH17 được cho là không hề liên lạc với mặt đất về tình trạng gặp tai nạn. Các đường bay thông thường đều được xác nhận về độ an toàn bởi Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAG). ICAG cho biết vùng trời mà máy bay đi qua không hề bị hạn chế bởi vật cản nào.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines chở 298 người, trong đó có 283 hành khách bao gồm 3 trẻ sơ sinh cùng 15 người trong phi hành đoàn. Những người có trách nhiệm vẫn tiếp tục cuộc hành trình xác định quốc tịch và nhân thân các nạn nhân. Trên máy bay có 9 người Anh, 154 người Hà Lan, 27 người Australia, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 3 người Việt Nam và 1 người Canada.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm