Inter Milan hỗn loạn sau thất bại trước Juventus

30/10/2011 19:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Thất bại trước Juventus trong trận Derby d’Italia không chỉ khiến Inter Milan tiếp tục rơi tự do trên BXH mà còn khiến phòng thay đồ của họ trở nên hỗn loạn. Chủ tịch Massimo Moratti đã tỏ ra rất giận dữ khi chứng kiến đội bóng của ông thua ngay trên sân nhà trong khi Mauro Zarate rời sân sớm sau khi bị thay ra ở đầu hiệp 2. Nội bộ của Inter thực sự đang rối “như canh hẹ” sau thất bại trước kình địch Juventus.


Inter Milan mất nhiều thứ sau thất bại trước Juve - Ảnh Reuters

Theo báo chí Italia, Moratti đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đồng thời đi thẳng tới phòng thay đồ để có cuộc gặp gỡ trong vòng 30 phút với thầy trò HLV Ranieri. Cùng lúc đó, một số fan hâm mộ Inter đã đứng bên ngoài sân Giuseppe Meazza để kêu gào Moratti bán CLB, một hoàn cảnh không thể tin được với đội bóng mới 2 năm trước còn đoạt cú “ăn ba” lịch sử.

Chưa hết, báo chí Italia còn khẳng định rằng Zarate đã tỏ ra rất tức giận sau khi bị thay ra trong hiệp 2 và sau đó đã tự ý rời sân Giuseppe Meazza trước khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, khi được tờ Gazzetta dello Sport hỏi rằng liệu anh có cảm thấy tức giận khi không được ra sân một phút nào hay không, tiền đạo Diego Milito đã nói đầy mỉa mai rằng “không, tôi nên thấy vui mừng mới phải”.

Giampaolo Pazzini, tiền đạo đã chơi trọn 90 phút trước Juventus, còn tiết lộ rằng bầu không khí u ám đã bao trùm toàn bộ phòng thay đồ của đội bóng sau thất bại trong trận Derby d’Italia. “Tôi đã kém may mắn khi đưa bóng dội xà ngang nhưng nhìn chung lối chơi của Inter đã không phát huy hiệu quả. Chúng tôi phải thắng trận này để trở lại quỹ đạo chiến thắng nhưng… Sau những thất bại như thế này, chẳng có gì lạ khi xuất hiện sự im lặng trong phòng thay đồ”.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm