Văn hoá

Thăm 2 "Đại bản doanh" mới của kịch, chèo

07/11/2010 14:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với sự xuất hiện của 2 rạp hát Công Nhân và Đại Nam trong tháng qua, sân khấu Hà Nội đã gần như đi qua giai đoạn mà người ta thường gọi vui là “không có nhà để hát”. Nhưng, liệu chừng đó đã là đủ để hi vọng sân khấu phía Bắc sớm thoát khỏi cơn bĩ cực?

“Nhà hát kịch Hà Nội không nhận rạp Công Nhân chỉ với cái đích đỏ đèn đều đặn vào 2 buổi cuối tuần. Chúng tôi đã làm được điều ấy ngay từ khi rạp cũ còn chưa phá” - NSND Hoàng Dũng, giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, cho biết trong cuộc trao đổi với TT&VH.

Tìm lại “đại bản doanh”

Theo lời NSND Hoàng Dũng, sau khi tiếp nhận rạp, trong thời gian tới, phía nhà hát có kế hoạch phấn đấu nâng số đêm diễn mỗi tuần lên con số 4. Trong 3 đêm còn lại, rạp Công Nhân sẽ được tạo điều kiện để các đơn vị bạn “mượn”.


Nhà hát kịch Hà Nội trở về với đại bản doanh là rạp Công Nhân
Tương tự, sau khi tiếp quản rạp Đại Nam, Nhà hát chèo Hà Nội cũng đang nuôi ý tưởng “nuôi” những đêm diễn dài hơi và đều đặn trong tháng tại sân khấu này. Cơ sở cũ tại 15 Nguyễn Đình Chiểu được sử dụng chủ yếu làm phòng tập (các nhà hát đều cần phòng tập riêng, hạn chế vận hành sân khấu chính để tránh lãng phí). Ngoài ra, các chương trình biểu diễn trích đoạn chèo cổ, chèo mộc (không dùng micro) theo mô hình sân khấu nhỏ cũng được đưa về đây. Thật ra, trước khi được xây mới, 2 rạp hát trên đều từng thuộc quyền quản lý của các đoàn chèo Hà Nội (rạp Đại Nam) và kịch Hà Nội (rạp Công Nhân) từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước. Tới thập niên 90, sự xuống cấp dần của hai rạp hát này đã dẫn tới việc rạp Đại Nam đóng cửa và chuyển thành... nơi gửi xe, còn rạp Công Nhân cũng không còn trở thành điểm diễn lý tưởng của Nhà hát kịch Hà Nội. Rồi, trong lúc Nhà hát Chèo Hà Nội rút về trụ sở rộng vẻn vẹn 300 m2 tại 15 Nguyễn Đình Chiểu, Nhà hát kịch Hà Nội tá túc tạm tại một khu nhà trên phố Tạ Hiện, vốn là rạp diễn cũ của Đoàn cải lương Kim Phụng. Tập tại đó, còn các chương trình biểu diễn của họ đều phải thuê rạp ngoài.

Bởi thế, việc nhận lại “đại bản doanh” được xây hiện đại, khang trang với 500 ghế ngồi không chỉ là chuyện ổn định cơ sở biểu diễn cho 2 nhà hát này này. Quan trọng hơn, sở hữu các rạp Đại Nam và Công Nhân cũng là quay lại những điểm diễn đã một thời là biểu trưng của họ. Đơn cử, tại rạp Đại Nam, chỉ riêng với vở Nàng Sita của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, chèo Hà Nội đã có tới gần 1.000 suất diễn liên tục ngày ba buổi vào giữa những năm 80. Trước đó vài năm, cảnh tầng tầng lớp lớp người dân chen nhau trước rạp Công Nhân để mua vé xem Đoàn kịch Hà Nội diễn Tôi và chúng ta là điều được ghi lại trong những bức ảnh về thời hoàng kim của sân khấu Thủ đô...

Sẽ “mở” bằng nhiều cửa

Hiện tại, dù đều được khánh thành trong dịp Đại lễ vừa qua, cả hai rạp hát trên vẫn còn phải làm thêm một số thủ tục để bàn giao hẳn cho đoàn. Ngoài ra, một số hạng mục xây dựng nhỏ cũng cần được hoàn thiện nốt. Do đó, cả Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội đều nhắc tới việc cần một thời gian “quá độ” ngắn trước khi triển khai những dự án biểu diễn cụ thể. Trước mắt, sau đợt biểu diễn phục vụ khán giả trong tháng 10, Nhà hát Kịch Hà Nội đang tạm thời ngừng diễn. Kế hoạch của họ là cùng đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang dựng lại Hà My của tôi - vở diễn rất nổi tiếng trong lịch sử của đoàn vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Rạp Công Nhân sẽ kết hợp chiếu phim

Sau khi hoàn thành, rạp Công Nhân có cả một phòng chiếu phim nhỏ được “tích hợp” trong tổng thể rạp hát. Theo NSND Hoàng Dũng, trong thời gian tới, nhà hát sẽ có kế hoạch chiếu một số bộ phim tại đây để thu hút thêm khán giả tới rạp

Trong khi đó, song song với việc tiếp tục biểu diễn các trích đoạn tại địa điểm 15 Nguyễn Đình Chiểu, Nhà hát Chèo Hà Nội đang hoàn thành nốt chương trình biểu diễn tại một số địa điểm ngoại thành theo những hợp đồng từ trước.

Như nhiều người nhận xét, hai rạp diễn mới này đều nằm ở vị trí khá đắc địa trên phố Huế và Tràng Tiền, những trục đường lớn của Hà Nội. Đặc biệt, với Nhà hát Kịch Hà Nội, việc nằm ngay tại Trung tâm Tràng Tiền là một lợi thế cực lớn về địa điểm biểu diễn so với những đơn vị khác. Nó giống như vị trí sân khấu của Nhà hát múa rối Thăng Long tại góc hồ Hoàn Kiếm đã được nhiều đồng nghiệp ví von là “cái hom giỏ” thu hết khách nước ngoài quanh Hồ Gươm về. Bởi thế, việc nhiều đơn vị bạn phải thuê lại rạp Công Nhân, và giúp cho rạp diễn này sáng đèn đều đặn, là hoàn toàn khả thi...

Kỳ sau: Hà Nội thừa hay thiếu rạp hát?

Cúc Đường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm