Bangkok vật lộn với "đại hồng thủy"

28/10/2011 14:30 GMT+7 | Trong nước

Người dân Bangkok đang chạy đua với trận lũ lụt được đánh giá là tồi tệ nhất tại Thái Lan trong vòng nửa thế kỷ qua, để bảo toàn của cải hoặc chỉ đơn giản là giữ được mạng sống của chính mình.


Một cậu bé chạy trong dòng nước lụt ở khu Chinatown, gần sông Chap Praya ở thủ đô Bangkok. Khu Chinatown bị nước tràn vào sau khi các con đê chắn lũ không chịu được sức ép của lượng nước khổng lồ đổ về từ phía bắc Thái Lan. Ảnh: AFP

Một thanh niên bơi trong dòng nước lụt gần một đê chắn lũ mới được dựng nên cách đây chưa lâu. Nước lũ dâng cao với tốc độ nhanh khiến con đê gần như mất hút trong dòng nước. Ảnh: AFP

Người dân Thái cùng nhau dắp một con đê chắn lũ trên đường phố Bangkok hôm qua. Tuy nhiên, những con đê này chỉ là giải pháp tạm thời do lượng nước lũ đổ về ngày một lớn. Ảnh: AFP

Trước cảnh báo của chính phủ Thái Lan về việc thủ đô Bangkok có thể bị ngập tới 1,5m trong dòng lũ dữ, hàng nghìn người dân thành phố đã lên đường chạy xuống phía nam để tránh lũ bằng đủ loại phương tiện như tuk-tuk, xe con, xe tải, tàu hỏa, máy bay, xuồng... Ảnh: AFP  

Những vị sư lặng lẽ lội trong dòng nước lụt tại một ngôi chùa ở Bangkok hôm qua. Rất nhiều đền, chùa ở thành phố 12 triệu dân này đã bị ngập, khiến các tăng ni và phật tử buộc phải đi sơ tán. Ảnh: AFP

Người dân Thái Lan chen chúc trên một chiếc xe tải chạy trong dòng nước lụt ở thủ đô Bangkok. Họ hối hả chạy khỏi thủ đô Bangkok sau khi chính phủ đưa ra cảnh báo lũ lụt 5 ngày và thúc giục người dân ở những vụng bị nước lũ tấn công rời thành phố ngay lập tức để tránh cơn "đại hồng thủy". Ảnh: AFP

Người dân Thái Lan xếp hàng dài để chờ mua vé trong một bến xe khách ở thủ đô Bangkok hôm qua. Gương mặt của họ hầu hết thể hiện sự mệt mỏi trước một tình huống nguy cấp mà rất nhiều người chưa từng phải đối mặt trong đời. Ảnh: AFP
 
Những người dân tay xách nách mang ngồi, đứng la liệt tại một bến xe khách ở thủ đô Bangkok, để chờ chuyến xe chạy xuống các tỉnh phía nam, nơi không chịu nhiều ảnh hưởng của trận lũ lụt lịch sử. Ảnh: AFP

Gương mặt thất thần, mệt mỏi và đầy lo lắng của người dân Bangkok trên một chuyến xe chạy tới cửa ngõ phía nam của thành phố. Khu vực nam Bangkok hôm qua tắc nghẽn nghiêm trọng do dòng người và phương tiện đổ về đây tăng đột biến sau cảnh báo về việc chạy lũ. Ảnh: AFP

Các công nhân này đang cùng nhau dùng những bao cát để đắp thành đê chắn lũ, nhằm ngăn dòng nước lụt tấn công Hoàng cung Thái Lan từ lối cửa chính. Ảnh: AFP

Thủ tướng Yingluck bước đi với vẻ mệt mỏi sau cuộc họp với các quan chức chính phủ tại Trung tâm Điều hành Chống Lũ lụt (FROC) hôm qua. Bà Yingluck mới nắm quyền tại Thái Lan được hơn hai tháng sau thắng lợi ở cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 7. Ảnh: AFP

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm