Thử và nghiệm như HLV Miura

29/09/2015 11:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - So với đội hình xuất phát ở trận thua Thái Lan với tỷ số 0-1 hồi tháng 5/2015, HLV Miura đã đảo đến 8 vị trí ở cả 3 tuyến để có được chiến thắng đầy nhọc nhằn trên sân Municipal của Đài Loan (Trung Quốc). Dù bản danh sách triệu tập lần này không có nhiều các cái tên mới, nhưng cũng không loại trừ khả năng HLV người Nhật Bản sẽ lại xới tung đội hình để tìm nghiệm mới thuyết phục hơn!

Sau hơn một năm dẫn dắt các ĐTQG, có cảm giác như HLV Miura vừa làm vừa tìm giới hạn bản thân, cũng như giới hạn của nền bóng đá cũng như các đội bóng. Sự thật là rất hiếm một HLV nào lại thay đổi xoành xoạch ở ngoài trận chiến cả. Nhưng ngay cả điều này cũng không mới và đó mới là Toshiya Miura.

HLV Miura đã làm điều đó như thế nào?

Trên SVĐ Rajamangala, trước đối thủ kỵ giơ Thái Lan, HLV Miura đã dùng Tô Vĩnh Lợi trong khung gỗ, phía trên là cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Huy Cường, đồng thời một trung vệ trẻ khác là Minh Tùng được đẩy ra biên. Minh Tùng chính là vị trí mắc lỗi nhiều nhất ở trận này, phần vì non kinh nghiệm, lại đá trái sở trường, dù vẫn phải thừa nhận, Thái Lan quá mạnh và họ đã giành chiến thắng xứng đáng.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Minh Châu và Khánh Lâm được cất nhắc, thay cho cặp Hoàng Thịnh - Huy Hùng ở AFF Cup 2014. Trong khi đó, Hải Anh đá cặp với Công Vinh trên tuyến đầu. Hiệp 2, sau khi Minh Châu dính thẻ đỏ, HLV Miura quyết định tung Đinh Tiến Thành và Mai Tiến Thành vào sân để gia cố hàng phòng ngự, nhưng đồng thời cũng cho Hồng Quân cơ hội về cuối trận để tìm vận may. Nhưng không ăn thua.

Thua Thái Lan trong trận mở màn khiến sức ép đè lên HLV Miura và học trò của ông là cực lớn. Đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trên sân của đối thủ ngang cơ Đài Loan (Trung Quốc) nếu không muốn sớm nói lời chia tay. Và như đã nhắc, HLV Miura đã đảo đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại Công Vinh, Thành Lương và Minh Tuấn. Dù có 3 điểm, nhưng đội bóng của HLV Miura vẫn bị chỉ trích như thể họ vừa thua trận.

Trên thực tế, việc HLV Miura xoay tua đội hình ở các trận đấu kế tiếp không phải quá lạ lẫm. Tại AFF Cup 2014 và SEA Games 28, HLV người Nhật Bản vẫn bảo lưu quan điểm dùng người và làm chiến thuật khá lạ lẫm này, bất kể những phản biện. Kết quả, ở cả 2 giải đấu quan trọng hàng đầu với nền bóng đá, chúng ta phải dừng chân ở bán kết.

Cái khó có ló cái khôn?

Với chất lượng cầu thủ mà nền bóng đá cung ứng cho HLV Miura, kể cũng rất khó để đòi hỏi nhiều hơn về một lối chơi tưng bừng, hấp dẫn và hiệu quả. Còn về mặt bản sắc, như khẳng định của tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh, đó là khái niệm mơ hồ với một nền bóng đá vùng trũng.

 Theo Công Vinh, không phải ai cũng may mắn như HLV tiền nhiệm Henrique Calisto, một người thầy mà Vinh rất nể phục, khi có trong tay một thế hệ cầu thủ có đẳng cấp, vừa đa lại vừa tinh, để làm nên nghiệp lớn.

"Tôi nghĩ đơn giản, bóng đá là thành tích, là chiến thắng. Đá hay và đẹp để làm gì, nếu chung cuộc, chúng ta vẫn là kẻ chiến bại. Cá nhân tôi chia sẻ với công việc của HLV Miura và những khó khăn mà ông ấy gặp phải.

Là cầu thủ chuyên nghiệp, khi khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc, bạn có nghĩa vụ phải chơi hết mình, cống hiến hết mình, rồi thành quả sẽ tự nhiên đến. Những chỉ trích nhằm vào HLV Miura sau khi đội bóng đã giành chiến thắng, quả thật không công bằng", Lê Công Vinh cho biết.

Bên cạnh các phương pháp tập luyện cũng như làm chiến thuật chuẩn bị khá lạ đời, ví như chiều đội thi đấu nhưng buổi sáng cùng ngày vẫn tập chẳng hạn, cũng còn nhiều ý kiến xung quanh các bản danh sách tập trung cũng rất lạ lẫm của HLV Miura.

Việc Đinh Thanh Trung và Anh Đức liên tục khuyết danh khiến người ta hồ nghi về vai trò của những người đóng vai trò tham mưu cho HLV Miura. Thanh Trung và Anh Đức có thể chơi rất tốt trong màu áo CLB, nhưng họ lại hiếm khi làm được điều tương tự khi được trao cơ hội trên đội tuyển trước đây.

Một nền bóng đá chỉ chọn ra được hơn 20 con người khoác áo ĐTQG thì hẳn đó phải là những tinh tuý. Khả năng thích nghi và phù hợp với giáo án, quyết định cơ hội cho họ và cho cả đội bóng. Con người làm ra các triết lý chiến thuật và phục vụ triết lý mà HLV theo đuổi. Hy vọng cái khó sẽ không bó cái khôn. HLV Miura vẫn còn đủ thời gian.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm