Mario Goetze: "Messi của Đức? Tôi không bận tâm!"

19/12/2012 18:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước kỳ nghỉ Đông, Mario Goetze đã có bài trả lời phỏng vấn của tờ Bild về nửa đầu mùa giải, về tương lai của cầu thủ này, tình yêu với bóng đá cũng như những thay đổi khi đã thành một ngôi sao.

Có tất cả tại Dortmund, Goetze không muốn ra đi.

Sẽ không rời Dortmund

Chào Goetze, anh đang ngồi trước một bức tường màu đỏ. Anh có thích màu đỏ của Bayern không?

Dĩ nhiên là hơn "Hoàng đế xanh" (biệt danh của Schalke, kỳ phùng địch thủ của Dortmund) (cười lớn).

Liệu anh có nghĩ đến chuyện tới Bayern?

Thành thực, tôi không thấy có lý do nào phải thay đổi. Kể từ khi tập luyện tại đội trẻ của Dortmund, tôi đã thực sự yêu nơi này. Tôi có tất cả những gì mình cần và muốn xây một ngôi nhà tại đây bởi thấy rất thoải mái ở thành phố này.

Như thế sẽ phải xa mẹ ư?

Phải. Không ai phải lo cho tôi nữa. Nhưng gia đình sẽ luôn ở bên tôi.

Franz Beckenbauer từng nói: "Goetze và Reus là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới". Có đúng không vậy?

Ồ, phát biểu này rất đáng đọc!

"Người khổng lồ vàng", "Messi của Đức", "Goetzinho" hay "Super Mario", anh thích biệt danh nào nhất?

Tất cả đều hài hước nhưng nghiêm túc nhé : Tôi luyện tập mỗi ngày và không bao giờ dừng lại để xem báo chí đang ca ngợi gì.

Quá nhiều lời khen sẽ nguy hiểm bởi áp lực gia tăng?

Không. Tôi kiểm soát được áp lực của mình lên bản thân. Còn từ những người khác thì không quan trọng lắm.

Đây là dấu hiệu của sức mạnh?

Của sự tự tin! Nếu phải chơi 3 ngày 1 trận, bạn phải biết mình có thể làm được những gì. Tôi suy nghĩ rất nhiều sau những trận đấu dở nhưng luôn quan niệm sẽ cải thiện.

Anh có còn lo lắng trước mỗi trận đấu?

Ở tuổi 17, khi lần đầu chơi tại Bundesliga, tôi đã rất lo lắng nhưng giờ thì không.

Kể cả khi chơi trước 85.000 CĐV của Real?

Không! Thật thú vị khi được thử sức với những ngôi sao như Ronaldo hay Xabi Alonso.

Chắc anh phải có chút kiêu căng mới đứng vững được trước bộ đôi này?

Tôi gọi đó là sự tự tin. Sau mỗi thành công, tự tin lại càng tăng. Một người không được phép quên tại sao họ chơi bóng. Bạn phải tận hưởng niềm vui, từng phút một.

Dortmund vẫn có thể vô địch

Anh đánh giá thế nào về Dortmund mùa này?

Điểm 1 (cao nhất) cho màn trình diễn tại Champions League. Chúng tôi không tin mình có thể đứng trên Real, Ajax và Man. City.

Một năm trước, Cristiano Ronaldo từng nói không biết Goetze. Liệu bây giờ đã thay đổi?

Có chứ. Tôi cảm thấy các cầu thủ khác đã tôn trọng chúng tôi hơn. Thật vui khi sau trận đấu, một ngôi sao của Real tới và nói: "Chơi tốt đấy".

Jose Mourinho từng nói Dortmund có thể vô địch....

Cả đội đều mơ như vậy.

Ông ấy nói có đúng không?

Có chứ. Nhưng thành thực, theo tôi, Barca, M.U, Real và Bayern mới là những ứng cử viên hàng đầu. Dortmund chỉ đứng sau.

Còn về Dortmund tại Bundesliga?

Đáng điểm 3 (thang 5). Có quá nhiều trận thất vọng chỉ bởi chúng tôi phải nhận bàn thua ở những phút cuối. Một vài trận chúng tôi không giải quyết hợp lý.

Dortmund còn cơ hội vô địch?

Mới qua lượt đi, không gì là không thể. Nhưng chúng tôi không cần phải quá cố, hoàn thành nhiệm vụ là được.

Nhiệm vụ gì vậy?

Tiến xa nhất có thể tại Bundesliga. Vào chung kết cúp Quốc gia. Thắng nhiều nhất có thể tại Champions League. Tôi không thể chấp nhận thất bại.

Anh luôn hành động như thể không gì khiến anh có thể bị loại!

Không. Tôi rất lo lắng nếu không thể thi đấu. Do chấn thương, 6 hay 7 tháng đầu năm nay rất khó khăn. Tôi thấy rất khó chịu vì không biết bao giờ mới bình phục. Không có gì vui vẻ, bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao. Ngay từ khi ở đội trẻ tôi đã như vậy.

Đó là giai đoạn tồi tệ nhất?

Phải! Tôi vẫn được dự EURO nhưng không có thể lực tốt nhất. Cũng may thời gian và gia đình đã xoa dịu nỗi đau. Cuốn hồi ký của Rafael Nadal, người cũng dính chấn thương từ sớm và tưởng đã phải giải nghệ, cũng giúp tôi rất nhiều.

Tiền không quan trọng

Làm sao anh có thể tránh xa được cám dỗ?

Nhờ gia đình và những người bạn thân. Họ vẫn đối xử với tôi như trước.

Sẽ chẳng dễ khi anh còn trẻ mà đã kiếm được hàng triệu euro?

Tôi biết mình có thể sống xa hoa nhưng tôi không bao giờ tiêu quá nhiều. Tôi cũng chưa mua Ferrari.

Anh có thường đến ngân hàng không?

Anh có định cướp không? (cười) Tôi giao dịch qua mạng!

Anh có thích làm người mẫu không?

Có chứ. Đặc biệt khi bạn thấy trẻ em thần tượng ai đó, cảm giác đó thật thú vị! Người hâm mộ cứ gõ cửa nhà tôi suốt để xin chữ ký. Ngay cả người cắt tóc cũng giữ tóc tôi lại.

Anh có thấy kiêu hãnh không?

Một cách lành mạnh!

Như thế nào?

Tôi không thể tiết lộ được (cười)!

Tại sao anh không xăm mình như các thanh niên khác?

Tôi không thích. Hình xăm sẽ theo bạn mãi mãi. Bạn phải chắc chắn mình thích.

Thế xỏ khuyên tai có đau không?

Tôi cũng không nhớ. Tôi đeo từ năm 16 tuổi.

Với sự cho phép của bố mẹ?

Tôi không thể nói tôi hỏi mẹ khi nào nhưng mọi việc đều ổn.

Trần Khánh An (dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm