Ngọc Thanh “se duyên” cùng SHB.ĐN: Tiền không phải là vấn đề

11/10/2010 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng khác, cựu tiền đạo XM.HP và ĐTVN, Nguyễn Ngọc Thanh, quyết định đầu quân cho SHB.ĐN, với bản hợp đồng 3 năm. Cách đây 2 ngày, Ngọc Thanh cũng đá ký vào bản hợp đồng ghi nhớ với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Tuy nhiên, không phải là khoản lót tay lên đến 6 tỷ đồng/3 mùa bóng, và mức lương cũng chẳng phải 40 triệu đồng/tháng, như một số tờ báo đã đưa.

Sự dị biệt đáng trân trọng


“Nói thật, là cho đến tận hôm qua, XM.HP vẫn gọi cho tôi và đề nghị ở lại thêm 2 năm nữa. Phí hợp đồng sẽ không dưới 2 tỷ đồng/mùa. Cùng với trước đó là Xuân Thành Hà Tĩnh, rồi Navibank.SG… Tôi đã suy nghĩ, tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè, để rồi quyết định. Suy cho cùng thì tiền cũng chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề thôi. Tôi muốn tìm đến một đội bóng có năng lực chinh phục danh hiệu và vai trò của mình cũng được coi trọng. Đó phải là SHB.ĐN”, Ngọc Thanh tâm sự.


Sự thật là Ngọc Thanh cũng đã lung lay, sau khi đội bóng cũ đặt vấn đề một cách nghiêm túc. Con số 4 tỷ cho 2 năm hợp đồng (bằng với 3 năm ở SHB.ĐN – PV) là rất đáng lưu tâm, khi thời gian xa nhà bớt lại, mà tiền lại ngang ngửa. Nhưng, Ngọc Thanh, dù có bị mang biệt danh “Thanh khùng”, thì vẫn là người trọng tình và rất hiểu biết. “Nhận lời anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức) rồi và SHB.ĐN cũng rất tử tế, khi cử người vào tận Sài Gòn làm việc với mình, thì không thể nuốt lời được”, Thanh tiếp.



Ngọc Thanh (giữa) dứt khoát không quay lại XM.HP mà quyết tâm kiếm tìm thử thách mới cùng với SHB.ĐN

Với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, các giá trị luôn được xác định rất rõ ràng: tiền cùng với danh vọng, hoặc là chỉ tiền, rồi hy sinh luôn sự nghiệp. XM.HP không thiếu tiền, nhưng họ thiếu tính cách của nhà vô địch, điều mà Ngọc Thanh vẫn đeo đuổi. Với Navibank.SG, hay HP.HN lại càng không. Cách đây khoảng 1 tháng, đích thân nhà môi giới Trần Tiến Đại đã đến tận nhà Ngọc Thanh (ở Tân Phú, TP.HCM) đặt vấn đề đưa tiền đạo này ra Hà Tĩnh. Nhưng Thanh “khùng” đã từ chối khéo.

“Tôi làm gì cao giá thế”


“Về nguyên tắc, đôi bên (CLB và cầu thủ) đều không được tiết lộ các chi tiết bản hợp đồng. Ngoài ra, tôi cũng chỉ mới ký “nháp” thôi. Nhưng, chắc chắn không có chuyện 6 tỷ đồng như báo chí đã đưa. Tiền đâu phải lá mít, mà có thể vung tay quá trán được. Với doanh nghiệp như SHB hay rộng hơn là T&T lại càng không. Tôi ý thức được khả năng của mình và chỉ nhận đúng với năng lực cống hiến. Vả lại, với tôi, tiền chưa hẳn là vấn đề quá lớn”, Ngọc Thanh không hề ngạo nghễ, mà rất khiêm tốn.


Theo thông tin mà TT&VH có được, thì giá trị cho 3 năm hợp đồng của Ngọc Thanh vào khoảng 4 tỷ đồng. Cùng với đó là mức lương 30 triệu đồng/tháng. Khoản lương này đã là kịch trần cho cầu thủ nội ở Chi Lăng và khó thể có ngoại lệ. Theo thống nhất, ngoài khoản lót tay và tiền lương được tính sau thuế, thì riêng tiền thưởng (cho mỗi trận thắng và danh hiệu), sẽ phải trừ thuế thu nhập. Suy cho cùng, thì đó cũng là một cách làm rất quen thuộc của nhiều đội bóng.


Từ vài mùa bóng gần đây, SHB.ĐN vẫn sống bằng các bàn thắng của tiền đạo ngoại. Sau Almeida là Gaston Merlo. Với sự xuất hiện của Ngọc Thanh, SHB.ĐN ở V-League 2011 sẽ có thêm rất nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Thanh có thể chơi lùi, như một tiền đạo ảo hoặc người tổ chức bóng, trước khi băng lên đón đường nhả bóng của người đá cặp và dứt điểm. Người ta đồ rằng, Ngọc Thanh là tiền đạo có kỹ năng “sửa” bóng tốt nhất VN. Nhẹ nhưng cực hiểm!


Chờ đợi và hy vọng, hy vọng rằng đây là lần se duyên vẹn cả đôi đường! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm