Cú sốc ở Man City: Tevez đòi ra đi

13/12/2010 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Nỗi nhớ nhà, bất đồng với HLV… là 2 trong số nhiều lý do khiến Carlos Tevez chủ động đề nghị Man City điền tên mình vào danh sách chuyển nhượng tháng 1 tới.

Chiến thắng 3-1 trước West Ham hôm thứ Bảy là trận đấu đầu tiên tiền đạo người Argentina bỏ lỡ tại Premier League. Anh bị treo giò vì nhận đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa giải. Chỉ 1 giờ sau khi Man City leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, người dân vùng Eastland chưa kịp hạnh phúc thì đã cảm thấy sốc với những tuyên bố trên trang web của CLB.

Chúng tôi rất thất vọng khi xác nhận thông tin này với các CĐV. Carlos Tevez đã đề nghị được ra đi nhưng yêu cầu đó ngay lập tức bị CLB từ chối”, trích những dòng trên website của Man City, “Chúng tôi rất không hài lòng với tình huống này, đặc biệt là với  hành động của người đại diện cho Carlos”.

Tevez được cho rằng đã gửi lời thỉnh cầu ra đi cách đây 2 tuần với lý do chán chường cuộc sống tại thành Manchester. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao 26 tuổi biểu lộ sự “mệt mỏi” với bóng đá. Hồi đầu mùa giải, sau khi trở về từ kỳ World Cup đáng quên, Tevez từng tuyên bố muốn “giải nghệ” để trở về Argentina. Dường như nỗi nhớ gia đình, đặc biệt là vợ cùng 2 cô con gái, ngày càng ám ảnh Tevez và anh không hề che giấu thái độ ghét bỏ đời sống tinh thần tại xứ sương mù. Cầu thủ hưởng lương cao bậc nhất tại vùng Eastland từng nói với những người bạn thân rằng tiền bạc không phải là vấn đề và khẳng định muốn trở về Buenos Aires đầu quân cho CLB quê hương Boca Juniors.

Tevez đề nghị được ra đi- Ảnh Getty
Mâu thuẫn với Mancini?


Tuy nhiên, sự lạc lõng nơi xứ người chỉ là một phần. mối quan hệ không mấy suôn sẻ với Roberto Mancini cũng ảnh hưởng lớn đến quyết tâm ra đi của Tevez. Dù được chiến lược gia người Italia trao chiếc băng thủ quân ở mùa này, nhưng dường như mối quan hệ giữa 2 thầy trò chỉ là “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Bất chấp những lời phủ nhận từ cả 2 phía nhưng những va chạm không đáng có, chủ yếu xuất phát từ Tevez, đã chứng minh điều ngược lại.

Trong trận thắng Bolton ở vòng trước nữa, Tevez – người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu – đã phản ứng dữ dội vì bị thay ra ở phút… 90. Bộ đôi này được cho là đã suýt lao vào choảng nhau trong phòng thay đồ giữa trận đấu với Newcastle đầu tháng 10. Thực chất Tevez chẳng ưa gì Mancini vì ông cướp chỗ của Mark Hughes, HLV được nhiều cầu thủ và CĐV Man City quý mến. Sự căng thẳng gia tăng hồi tháng 2 năm nay khi Tevez dính chấn thương và tự ý bỏ về Argentina để chữa trị, đồng thời lấy lý do thăm sức khỏe người thân. Mancini không hài lòng với hành động đó và bắt anh quay về Manchester sớm nhất có thể. Kịch bản tương tự lặp lại lần nữa sau trận thua Arsenal cuối tháng 10, nhưng lần này Tevez được Mancini đồng ý cho phép nghỉ… chưa đầy 4 ngày để đoàn tụ cùng gia đình.

Bản hợp đồng 26,5 triệu bảng từ kình địch M.U là cầu thủ quan trọng nhất của Man City trong 2 mùa giải vừa qua. Anh ghi 39 bàn sau 58 trận cho Man City và đã 10 lần lập công tại Premier League mùa này. Nếu mất Tevez thì Man City khó mà thực hiện tham vọng tại giải Ngoại hạng. Ông chủ tỷ phú sẵn sàng trả mức lương cao nhất thế giới để giữ chân anh nhưng như đã nói ở trên, tiền bạc không phải là vấn đề đối với Tevez. Không thiếu bến đỗ cho một tài năng như anh và hàng loạt các ông lớn như Chelsea, Barcelona, Real Madrid và Inter Milan đang rất sẵn sàng.

Carlos tự hào vì được chơi cho CLB và được trao băng chức đội trưởng, nhưng anh ấy không thể làm việc với HLV hay nhiều người khác trong BHL tại (Man) City”, một nguồn tin nội bộ khẳng định, “Anh ấy muốn ra đi vào tháng Giêng nhưng nếu các thỏa thuận không thể thực hiện, anh ấy sẽ phải đợi tới mùa Hè. Cho dù như thế nào thì chắc chắn Carlos sẽ không là cầu thủ của City ở mùa giải tới”.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm