Yaya Toure: Man City vẫn kém xa Barca

09/11/2011 06:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ của Man City Yaya Toure khẳng định rằng đội bóng của anh vẫn còn kém xa so với ĐKVĐ Liga và Champions League, Barca.


Yaya Toure cho rằng Man City vẫn kém xa Barca - Ảnh Getty

Man City đã và đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng. Tại Premier League, Man City đã thắng tới 10 trận và chỉ hòa 1 sau 11 vòng đấu đầu tiên để dẫn đầu BXH một cách thuyết phục với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai M.U. Phong độ của Man City trong hơn 1 tháng qua thậm chí còn thuyết phục hơn nhiều khi họ thắng cả 7 trận đã chơi, bao gồm 5 ở Premier League và 2 ở Champions League. Xét về hiệu suất ghi bàn, đội bóng của Roberto Mancini cùng với Real Madrid đang là hai đội ghi được nhiều bàn nhất tại  các giải VĐQG châu Âu với cùng 39 lần làm tung lưới đối phương. Chính vì vậy, nhiều người đang so sánh Man City với đội bóng hay nhất thế giới Barca. Tuy nhiên, Toure, người đã chuyển sang Man City từ chính Barca, lại không nghĩ vậy.

“Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng Man City vẫn còn kém xa Barca bởi họ là một đội bóng xuất sắc với một đội hình tuyệt vời. Phần lớn những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay đang có mặt ở đó, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Pique, Daniel Alves. Để được như Barca, chúng tôi phải đoạt một số danh hiệu. So sánh với Barca bây giờ, Man City vẫn bị đánh giá thấp hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để được như họ”, trang Goal dẫn lời tiền vệ người Bờ Biển Ngà.

Liên quan tới người anh của Yaya, trung vệ Kolo Toure, cựu cầu thủ của Arsenal sẽ bị Man City phạt số tiền lên tới 360.000 bảng vì đã có phản ứng dương tính với chất bị cấm hồi tháng 2/2011 vừa qua. Khi đó, Kolo đã không vượt qua được cuộc kiểm tra doping của Ủy ban chống doping thế giới và sau đó bị treo giò 6 tháng. Nguyên nhân khiến Kolo rơi vào tình trạng đáng tiếc này là hậu vệ người Bờ Biển Ngà đã sử dụng thuốc giảm cân của người vợ, vốn có chứa chất bị cấm trong thể thao, nhằm kiểm soát trọng lượng.

Dù bị phạt 360.000 bảng nhưng Kolo vẫn còn may mắn vì Man City đã quyết định sẽ không thu hồi lại khoản tiền bản quyền hình ảnh trị giá tới 1,5 triệu bảng mà hậu vệ người Bờ Biển Ngà vẫn nhận trong thời gian thụ án phạt.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm