Carlos Tevez muốn tới Real Madrid: Quá dễ để từ bỏ...

08/01/2009 12:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng sự ra đi của Carlos Tevez chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi cầu thủ này lên tiếng muốn đến chơi cho Real Madrid. Bởi Sir Alex có thừa đủ kinh nghiệm để đối phó với những sự việc như thế này.

Tại sao Alex Ferguson lại chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào ở thời điểm nhạy cảm này, nếu như nhiều người đã khẳng định: tiền đạo người Argentina đang chuẩn bị hành lý để ra đi? Trong quá khứ, với biệt danh “máy sấy tóc”, Ferguson chưa từng bỏ qua bất cứ hành động “giỡn mặt” nào của các học trò, từ những người có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng như Jaap Stam, Beckham hay các ngoại binh Argentina đồng hương với Tevez là Juan Veron hay Gabriel Heinze. Mọi thứ đã thay đổi, kể từ vụ rượt đuổi giữa Real Madrid và Ronaldo.
 
Tevez sẽ ở lại Old Trafford?

Tầm nhìn của Ferguson đã được thể hiện, ông chẳng việc gì phải giận dữ để rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của “kền kền trắng”. Ngay cả khi siêu tiền vệ người Bồ Đào Nha có những phát ngôn hướng tới Liga, Ferguson cũng đã rất kiên trì với 1 chữ “Nhẫn”! Có thể thấy, chính thái độ của ngài Alex đã giúp Man Utd giữ được Ronaldo. Còn bây giờ, nếu Real Madrid, muốn dùng những động thái tương tự để có Tevez, họ cũng sẽ nhận được sự trả lời tương tự.

Giá trị của Tevez là quá cao? Man Utd đã thừa chân sút? Hay phần nào, danh tiếng của Ferguson đã suy giảm bởi những phát ngôn ngốc nghếch từ tiền đạo xứ Tango? Chỉ một trong những lý do thôi đó đã đủ để cựu cầu thủ Boca Juniors “cuốn gói”. Nhưng đó có phải là một quyết định thượng sách?

Không hề! Ngay cả khi Tevez vẫn còn là một cậu bé ngốc nghếch, sự có mặt của anh vẫn rất cần thiết, nếu không muốn nói là rất quan trọng cho M.U. Kinh nghiệm và sự từng trải sẽ giúp Ferguson có quyết định đúng, nhưng chắc chắn, đó sẽ không thể là một quyết định vội vàng. Tevez chưa hẳn là một kẻ nổi loạn, những phát ngôn của anh thậm chí còn chưa gây nhiều tổn thương bằng Ronaldo. Nếu như HLV Ferguson giữ lại được chân sút này, ngay cả khi chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị, đó cũng là một điều tuyệt vời. Có điều, chuyện đó phải được thực hiện một cách tâm phục, khẩu phục.

Vào cái ngày Tevez ra mắt trong màu áo Quỷ đỏ tháng 8/2007, anh đã nói về ngôi nhà của mình, Old Trafford, như một nơi trú chân hoàn hảo. Lúc đó, cựu cầu thủ của West Ham cũng mới chỉ được ký một hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Từ đó tới nay, những bàn thắng, cùng những đóng góp của Tevez xứng đáng giúp anh có một bản hợp đồng mới. Có điều, sẽ là một sự nhầm lẫn lớn, nếu Tevez cho rằng, anh có quyền lên tiếng trong lúc này.

Trong bóng đá, không gì là bất biến. Cũng như không ai dám chắc, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, hay Cristiano Ronaldo có thể đá tất cả các trận mà không chấn thương. M.U cần một người như Tevez, trước hết vì chính họ, vì chính những mục tiêu dài hơi, cũng như tham vọng chinh phục cao vời vợi của một gã khổng lồ.

Những thông tin từ Real Madrid đang tới tấp bay tới, gây sức ép lên cả 2 thầy trò Ferguson và Tevez. Nhưng ai cũng hiểu, cái bong bóng danh vọng càng dễ đến, càng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tevez là cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, nhưng liệu anh có thực sự đáng giá tới 22 triệu bảng, cùng một mức lương ít nhất 100.000 bảng/tuần? Vấn đề nằm ở đó. Nếu Ferguson nói OK, hợp đồng sẽ được ký. Nhưng nếu Tevez khiến ông thầy của mình nổi giận, có thể mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Khi đó, tương lai của anh có thật là toàn màu hồng như những lời hứa ngập tràn thị trường chuyển nhượng? Không ai có thể nói trước điều gì.

Không có Tevez, Man Utd không sụp đổ. Nhưng nếu như những đại gia đã lớn tiếng quan tâm chân sút này: Real Madrid, Inter Milan, Arsenal, hoặc Manchester City không đặt lên bàn một bản hợp đồng đắt giá như anh mong muốn, đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên của một sự sụp đổ. Tevez không muốn điều đó xảy ra, dĩ nhiên.

Ferguson lại càng không. Bởi ông không phải là người có thói quen dễ dàng từ bỏ điều mình mong muốn.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm