Dư âm trận Chelsea-Man City: Tevez "chia buồn" với đối thủ

27/02/2010 23:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Man City đã gây bất ngờ cho giới hâm mộ bóng đá khi giành chiến thắn ấn tượng 4-2 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea bằng hai cú đúp của Tevez và Bellamy.

Trước khi trận đấu diễn ra, bầu không khí trên sân Stamford Bridge khá căng thẳng khi nhiều cổ động viên bày tỏ sự ủng hộ với Terry và phản đối quyết liệt Bridge, cầu thủ đã từ chối bắt tay thủ quân của Chelsea sau đó. Dù vươn lên dẫn trước bằng pha lập công của Lampard nhưng phong độ xuất sắc của Tevez, cũng như Bellamy đã giúp cho Man City có được chiến thắng quan trọng. Không những vậy, chiến thắng này còn giúp cho chiếc ghế của HLV Mancini bớt lung lay hơn rất nhiều.
 
Terry và Bridge - Hai nhân vật chính của trận đấu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini cho biết: “Đây là một trận đấu khó khăn vì Chelsea là một đội bóng mạnh. Họ đã thi đấu nhiều năm ở Champions League. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chơi một trận xuất sắc. Wayne đã thi đấu tốt và tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City”.

Không giống như HLV Mancini, tiền đạo Bellamy lại dành những phát biểu đầu tiên của mình cho những rắc rối liên quan tới Terry và Bridge: “Tôi biết John là người như thế nào và tôi chẳng ngạc nhiên trước những gì cậu ta gây ra. Tôi không muốn bình luận về điều đó. Tôi nghĩ ai trong bóng đá cũng biết John là người như thế nào nhưng đó là vấn đề xảy ra bên ngòai sân cỏ. Dẫu sao, John vẫn là một cầu thủ tài năng. Cậu ta là thủ quân tuyệt vời của Chelsea. Và thật khó khăn khi phải đối đầu với John hay Chelsea. Đây là một chiến thắng cần thiết cho chúng tôi”.

Và “người hùng” của Man City, tiền đạo Tevez cho biết anh cảm thấy hài lòng về chiến thắng của đội nhà: “Đây quả là một tuần khó khăn đối với tôi. Đầu tiên là những rắc rối tại quê nhà cho tới trận đấu trước Chelsea. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã suôn sẻ. Tôi luôn khát khao được chạm trán Chelsea cũng như ghi bàn vào lưới họ. Xin lỗi Chelsea”.

Trong khi đó, HLV Ancelotti cho rằng sự mất cân bằng giữa ba tuyến đã khiến cho Chelsea thúc thủ 2-4 trước Man City. Chiến lược gia người Italia phàn nàn: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi để thua một trận quan trọng như vậy. Đây còn là trận thua đầu tiên trên sân nhà trong mùa bóng năm nay. Chúng tôi đã mắc không ít lỗi. Tuy nhiên, chùng tôi cần hướng tới phía trước và duy trì được sự tự tin. Chúng tôi vẫn đứng đầu bảng. Các cầu thủ đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên nhưng đã đánh mất thế trận trong hiệp 2. Man City đã chơi phản công khá hay và họ đã nhiều lần có được cơ hội ghi bàn từ chiến thuật đó”.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm