Tiểu sử rắc rối của “Vua rắc rối” Carlos Tevez

10/11/2011 10:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Carlos Tevez là "Mr rắc rối". Hãy xem anh đã làm gì để tạo nên "danh tiếng" này.

Tháng 5/2003:

Từ chối dự giải U-20 Thế giới cùng đội Argentina, với lý do là bận đá cho Boca Juniors. Nhưng đến giữa mùa bóng năm ấy, Tevez lại đột ngột bỏ đội đi… nghỉ hè ở Brazil cùng một người mẫu, khi vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng

Tháng 1/2009:

Khi còn chơi cho Manchester United, thời điểm ấy, Carlos Tevez đã chỉ trích rằng M.U đối xử với anh chẳng khác nào “người dưng nước lã”, và đòi ra đi ngay mùa Hè. Nửa năm sau, anh chuyển sang Manchester City, và lập tức quay ra chỉ trích HLV Alex Ferguson và đội trưởng cũ Gary Neville, sau khi bị anh này giơ “ngón tay thối” trong trận derby thành Manchester

Tháng 12/2010:

Carlos Tevez giận dữ với HLV Roberto Mancini sau khi bị thay ra trong chiến thắng 1-0 trước Bolton. Tiền đạo người Argentina thậm chí đã suýt “ăn thua đủ” với ông thầy, nếu không được can ngăn kịp thời. Ông Mancini sau này đã phải “đấu dịu” vì đơn giản khi ấy, không ai thay thế được vai trò của Tevez

Tháng 5/2011:

Chỉ ngay sau khi HLV Roberto Mancini tuyên bố Carlos Tevez đã chấp nhận ở lại Manchester City, tiền đạo này lại đăng đàn phủ nhận tất cả: “Tôi muốn rời Man City. Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi đã cống hiến hết mình cho đội bóng và giờ thì tôi phải thay đổi môi trường”

Tháng 9/2011:

Carlos Tevez bị HLV Roberto Mancini buộc tội đã từ chối ra sân khi được yêu cầu trong trận thua Bayern Munich tại Champions League. Ông thầy người Italia còn tuyên bố “từ mặt” Tevez, và trong khi CLB quyết định phạt anh treo giò 2 tuần và cắt một tháng lương, tương đương 1 triệu bảng

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm