Derby Manchester còn 2 ngày: Derby của những kẻ say máy bay

10/02/2011 15:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những trận giao hữu vô nghĩa vào giữa tuần rất có thể sẽ biến trận đấu được chờ đợi nhất của Premier League vào cuối tuần giữa M.U và Manchester City trở thành trận derby của những kẻ say  máy bay.


Ít nhất hai phần ba đội hình chính thức của hai đội sẽ phải trở về phục vụ ĐTQG trong loạt trận giao hữu vô thưởng vô phạt trên, trong đó có nhiều cầu thủ phải đi cả nửa vòng trái đất. Chẳng hạn, chân sút Javier Hernandez của M.U đã được gọi chuẩn bị cho trận giao hữu Mexico gặp Bosnia-Herzegovina ở Atlanta, Mỹ.





Chicharito sẽ phải di chuyển gần 13000 km về Mexico, trước khi  trở lại dự trận derby Manchester - Ảnh Getty

 
Trận giao hữu rõ là vô bổ này diễn ra vào lúc 1 giờ khuya giờ Anh. Sau đó Hernandez có một ngày thứ Năm ngủ vùi ở khách sạn trước khi vượt Đại Tây Dương trong một hành trình 8 tiếng đồng hồ để có mặt tại Manchester vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu. 26 tiếng sau, M.U sẽ gặp Man City trong trận derby có lẽ là lớn nhất của thế giới bóng đá cả mùa giải này, một trận đấu có ý nghĩa sống còn với cuộc đua đến danh hiệu vô địch Premier League. Ngay cả như vậy, nhiều khả năng Hernandez vẫn sẽ phải ra sân bởi lẽ anh là một phương án dự phòng hết sức quý giá của HLV Alex Ferguson.

Hành trình của Hernandez đã trở thành một ví dụ tuyệt vời cho rất nhiều các HLV cấp CLB ở các giải đấu lớn tại châu Âu khi họ than phiền và chỉ trích gay gắt loạn trận giao hữu quốc tế diễn ra vào thời điểm mùa giải đang khốc liệt nhất này. Ferguson thậm chí không ngần ngại gọi việc tổ chức đá giao hữu cho các ĐTQG lúc này là “ngu ngốc” và “vô ích”. HLV người Scotland của M.U thường rất thẳng thắn trong những nhận xét của ông và lần này Ferguson xứng đáng được chia sẻ. Loạt trận giao hữu tối thứ Tư thật ra không giúp gì nhiều cho các HLV ĐTQG, nhưng lại gây ra thiệt hại không nhỏ cho những CLB đang phải căng sức ra ở nhiều mặt trận, lúc cuộc đua vô địch trong nước đang nóng hổi, còn Champions League và Europa League thì một tuần nữa là sẽ bắt đầu trở lại.

* Trò xổ số của FIFA

Ngay cả các khán giả cũng không mặn mà gì với loạt trận giao hữu giữa tuần này. Trong ngày thứ Ba, trận đấu giữa Ireland và xứ Wales trong giải Carling Nations Cup ở Dublin chỉ thu hút được hơn 19.000 khán giả. Thêm vào đó, loạt trận giao hữu giống như một trò xổ số may rủi và khiến các trận đấu lớn, như trận derby Manchester, có thể trở nên thiếu công bằng một cách đáng tiếc.

Trong khi Hernandez phải di chuyển một hành trình tổng cộng 12.800 km để về phục vụ ĐT Mexico thì Edin Dzeko, tiền đạo người Bosnia của Man City, lại được HLV Safet Susic cho ở lại Anh. Đổi lại, M.U cũng sẽ được hưởng lợi khi mà Man City chịu thiệt thòi. Hậu vệ cánh trái đá chính của HLV Roberto Mancini, Aleksandar Kolarov phải về chơi cho Serbia trong trận giao hữu với Israel ở Tel Aviv, trong khi trung vệ đội trưởng của M.U Nemanja Vidic, đồng đội của Kolarov ở tuyển Serbia, đã dàn xếp được với LĐBĐ nước này cho phép anh ở lại Manchester. Ngoài ra, Carlos Tevez không phải sang Geneva để khoác áo Argentina trong trận gặp BĐN, nhưng David Silva đã được gọi về TBN để chuẩn bị cho trận gặp Colombia tại Madrid.

Ngay trước trận đấu có thể là lớn nhất mùa giải, nhiều cầu thủ được M.U và Man City trả lương (và trả rất hậu hĩnh) sẽ bước vào trận đấu ngày thứ Bảy trong tình trạng còn chưa hết say máy bay. Cái giá đó là quá đắt cho việc các HLV ĐTQG thử nghiệm một vài ý tưởng mới nhiều khả năng chẳng thay đổi được gì nhiều trong bản chất lối chơi của đội tuyển mà họ dẫn dắt. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức nó có thể phản tác dụng và làm hại chính các ĐTQG.

 

Trần Trọng

 

Sức người có hạn
Một phần lý do khiến Paul Scholes, hiện vẫn là một trụ cột ở M.U dù đã 37 tuổi, sớm từ giã ĐT Anh chính là do anh không thể chơi tốt cho CLB nếu như tiếp tục phải chia sẻ sức lực của mình một cách vô lý như thế. Mới đây nhất, một tiền vệ khác của M.U, Park Ji Sung, cũng đã tuyên bố từ giã ĐT Hàn Quốc sau giải vô địch châu Á tháng trước. Ở tuổi 29, Park lẽ ra đang ở độ chính sự nghiệp, nhưng những chuyến bay đến kiệt sức từ Tây Âu sang tận vùng Viễn Đông rõ ràng là một phần lý do khiến anh không thể tiếp tục phục vụ ĐTQG.

Có lẽ đã đến lúc FIFA cần nghiêm túc xem xét lại cách bố trí lịch thi đấu giữa các ĐTQG của họ, bởi lẽ điều đó không chỉ ảnh hưởng đến các CLB để mất cầu thủ, mà còn đến chính các thành viên của FIFA.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm