Argentina chốt danh sách chính thức: Đầy đủ hỏa lực

21/05/2010 12:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mặc dù còn gần hai tuần nữa mới đến hạn chốt danh sách tham dự World Cup 2010, song Diego Maradona đã sớm công bố 23 tuyển thủ sẽ tới Nam Phi mùa hè này. Về cơ bản, đó đều là những cái tên đã nằm trong dự đoán của giới chuyên môn.

 Mascherano có mặt trong danh sách chính thức của tuyển Argentina
Ariel Garce có lẽ là cái tên xa lạ nhất trong số những tuyển thủ vừa được công bố. Thực tế, hậu vệ phải của Colon từng được lên tuyển hồi năm 2003 dưới thời Bielsa, nhưng bẵng đến 7 năm sau, anh bất ngờ được Maradona triệu tập trở lại cho trận đấu nửa giao hữu với Haiti (tưởng niệm những nạn nhân của vụ động đất). Và màn trình diễn tương đối thuyết phục trước chú lùn Trung Mỹ đã giúp anh ghi điểm với Maradona.

Rõ ràng nếu so với Zabaleta hay Zanetti (những người đã bị Maradona phớt lờ) thì Garce là một sự lựa chọn gây ngạc nhiên, nhưng việc nhặt anh trong danh sách 30 cầu thủ sơ bộ thì hoàn toàn có thể hiểu được. Cầu thủ từng bị treo giò 6 tháng vì sử dụng cocaine này (2006) sẽ là dự bị cho Otamendi, lựa chọn số một của Maradona ở hành lang phải. Hơn thế, việc anh có thể chơi ở vị trí trung vệ giúp Maradona có nhiều phương án hơn nếu như cặp Demicheslis- Walter Samuel dính chấn thương hay thẻ phạt. Ở bên trái hàng phòng thủ, việc Gabriel Heinze có suất là hoàn toàn dễ hiểu bởi anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới thời Maradona (13 trận).

Ở tuyến giữa, Maradona đã định hình được bộ khung của mình với bộ tứ Veron, Mascherano, Jonas và Di Maria. Việc gọi lại Maxi Rodriguez có thể khiến một số người bất ngờ bởi phong độ của anh ở mùa giải này không tốt, song thực tế kinh nghiệm của tiền vệ này ở VCK trước đó là một lợi thế. Nhưng quyết định bỏ Jesus Datolo thì hơi gây ngạc nhiên. Tiền vệ của Olympiakos có khả năng sút xa rất tốt và có thể hữu dụng trong những tình huống cần giải quyết bế tắc. Cuối năm ngoái, khi Datolo ghi liên tiếp hai bàn vào lưới Nga và Brazil, Maradona đã tuyên bố anh "có cơ hội rất lớn". Nhưng thay vào đó, ông đã gọi hai gương mặt trẻ ở Serie A là Bolatti (Fiorentina) và Javier Pastore (Palermo).

Vẫn có chỗ cho Diego Milito

Những tin đồn về việc Diego Milito có thể mất suất dự World Cup do dính chấn thương ở cuối mùa giải đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Những nỗ lực của tiền đạo Inter Milan trong mùa giải đầy thành công vừa qua đã được đền đáp khi Maradona điền tên anh vào danh sách tới Nam Phi. Có thể hiểu vì sao Maradona chỉ có thể bỏ 1 trong số 7 chân sút ở danh sách sơ bộ, vì ai cũng xứng đáng cả. Ở cấp CLB, 5 trong số 6 tiền đạo được chọn đã ghi trên 20 bàn thắng mùa này. Người ghi bàn ít nhất là Martin Palermo (16 bàn) thì vốn đã nhận được sự đảm bảo từ năm ngoái, khi anh ghi bàn thắng bằng vàng vào lưới Peru, cứu vớt số phận ĐT Argentina, và chính chiếc ghế của Maradona.

Lavezzi, người được các CĐV Napoli ví như "tiểu Maradona", là chân sút thiếu may mắn nhất trong số 7 chân sút ở danh sách sơ bộ. Song việc anh bị loại không nằm ngoài dự kiến của giới chuyên môn. Xét về thành tích ghi bàn ở mùa giải này, anh không thể sánh với những mẫu trung phong thuần túy như Diego Milito, Higuain, còn xét về sự đa năng, rõ ràng anh cũng không thể bằng Messi, hay Tevez. Rõ ràng Argentina đang sở hữu một hàng tấn công lý tưởng. Vấn đề là liệu Maradona sẽ làm thế nào để phát huy sức mạnh của họ ở sân chơi lớn. Nên nhớ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất dưới thời ông là... Palermo với 5 bàn, còn những chân sút hàng khủng trên đều ghi không quá 3 bàn.

Ngày 24/5 tới, Argentina sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Canada tại Buenos Aires. Sau đó 4 ngày, thầy trò Maradona sẽ bay sang Nam Phi. Tại World Cup 2010, Argentina nằm ở bảng B với các đội Nigeria, Hy Lạp và Hàn Quốc. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục chức vô địch bằng trận ra quân với Nigeria ngày 12/6.

Những con số biết nói

5 & 13

Đừng hỏi tại sao Maradona lại chọn Palermo. Chỉ thi đấu 7 trận, song tiền đạo của Boca đã trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất dưới thời Maradona với 5 lần lập công. Nên nhớ, Messi cũng chỉ ghi được 3 bàn sau 11 trận. Trong khi ấy, Gabriel Heinze là cầu thủ chơi nhiều trận nhất dưới thời HLV này với 13 lần ra sân (sau anh là Mascherano, 12). Điều đó giải thích tại sao mới đây Maradona thẳng thừng tuyên bố rằng không hối hận khi bỏ bộ đôi Inter Cambiasso và Zanetti ở nhà.

15

Trong số 23 tuyển thủ tới Nam Phi hè này có tới 15 người chưa từng dự World Cup. Họ là Romero, Andujar, Pozo (TM), Otamendi, Demichelis, C.Rodriguez, Garcé, Gutierrez (HV), Di Maria, Pastore, Bolatti (TV), Higuain, Palermo, D.Milito và Palermo (TĐ). Trong 8 người còn lại thì có 6 từng dự VCK năm 2006. Veron là tuyển thủ duy nhất dự 2 VCK (1998, 2002). Anh cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất với 69 lần khoác áo ĐTQG.

169

Maradona sẽ trải qua một cơn đau đầu dễ chịu khi sắp xếp 2 trong số 6 cái tên sẽ đá chính trên hàng tiền đạo. Lý do: tất cả đều thuộc hàng khủng và nổ súng với tần suất rất cao ở mùa giải này với tổng cộng 169 bàn thắng Đứng đầu dĩ nhiên là Messi, chiếc giày vàng châu Âu, với 47 bàn thắng, tiếp theo là Higuain (29), Carlos Tevez (29), Diego Milito (28), Aguero (20), và Martin Palermo (16).

Danh sách chính thức

Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar/Hà Lan), Mariano Andujar (Catania/Italia), Diego Pozo (Colon)

Hậu vệ: Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Martin Demichelis (Bayern Munich/Đức), Walter Samuel (Inter Milan/Italia), Gabriel Heinze (Marseille/Pháp), Nicolas Burdisso (AS Roma/Italia), Clemente Rodriguez (Estudiantes), Ariel Garce (Colon)

Tiền vệ: Jonas Gutierrez (Newcastle/Anh), Maxi Rodriguez (Liverpool/Anh), Javier Mascherano (Liverpool/Anh), Juan Sebastian Veron (Estudiantes), Angel Di Maria (Benfica/BĐN), Javier Pastore (Palermo/Italia), Mario Bolatti (Fiorentina/Italia)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/TBN), Gonzalo Higuain (Real Madrid/TBN), Martin Palermo (Boca Juniors), Sergio Aguero (Atletico Madrid/TBN), Diego Milito (Inter Milan/Italia), Carlos Tevez (Manchester City/Anh)

Maradona đánh phóng viên!

Maradona xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ có nguy cơ xảy ra những rắc rối. Ngay trong lễ công bố danh sách tuyển thủ dự World Cup 2010 ở Buenos Aires, "cậu bé vàng" đã có những lời lẽ đầy thô tục với một phóng viên truyền hình, dù rằng chính xe của ông đã đè lên chân của anh này. Maradona quá bực bội khi bị bao vây bởi cánh săn tin và đã hét lên "Đồ con lừa làm sao thế! Sao lại để chân ở chỗ xe có thể chạy qua như vậy?" Chỉ tội nghiệp cho anh phóng viên, vừa bị tai nạn, vừa bị nghe chửi.

Năm 2009, Maradona đã từng gây scandal khi bị FIFA treo giò 2 tháng vì có những lời lẽ phản cảm với giới truyền thông sau trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Uruguay ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup. Gần đây, ở cuộc họp báo trước trận giao hữu với Haiti, “cậu bé vàng” của bóng đá Argentina cũng đã văng tục.

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm