Vụ Tevez: Níu kéo làm gì?

20/12/2010 12:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối tuần này, Roberto Mancini sẽ kỷ niệm một năm tròn dẫn dắt Manchester City, và ông đã làm không tồi chút nào. Cũng thời điểm này năm trước, khi Mark Hughes phải khăn gói rời City of Manchester, các CĐV áo xanh hẳn không nghĩ rằng đội bóng của họ có thể bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, hơn Chelsea 1 điểm và chỉ kém những đội dẫn đầu khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp.

Nhưng Mancini có lý do để mà lo lắng khi vấn đề mang tên Carlos Tevez đang trở nên rất nan giải. Tất nhiên, không ai phủ nhận được khả năng và ảnh hưởng của tiền đạo đến từ Argentina, người mà gần như mọi HLV trên thế giới đều muốn có trong đội hình nếu xét về chuyên môn. Tuy nhiên, ngay cả như thế, Tevez không phải là loại cầu thủ mà một đội bóng phải có bằng mọi giá. Lý thuyết kinh tế học chỉ ra rằng khi cái giá của những rắc rối anh gây ra có thể đắt hơn lợi ích mà Tevez mang lại cho đội bóng, sự níu kéo lẫn nhau chẳng ích lợi gì.

Tevez tài năng nhưng cũng gây ra không ít phiền toái, Ảnh Getty

Thật vậy, sẽ chẳng ai có lợi một khi tiền đạo đã có mọi thứ tại City of Manchester, chân sút hàng đầu, băng đội trưởng, xuất hiện trên poster quảng cáo đội bóng và thậm chí còn được cho đi nghỉ bất cứ khi nào anh thích, dù là vào giữa mùa giải, lại công khai tuyên bố anh ta không còn muốn ở lại.

Hai năm trước, khi Tevez rời Old Trafford, không ít CĐV áo đỏ đã tỏ ý tiếc rẻ tiền đạo người Argentina, thậm chí có cả những người lên tiếng chỉ trích Alex Ferguson vì không quyết liệt hơn trong việc giữ anh lại. Nhưng giờ đây, ngay cả những kẻ đó hẳn cũng phải gật đầu thừa nhận sự khôn ngoan của Sir Alex. Khi công ty sở hữu Tevez nêu ra cái giá cao hơn 25 triệu bảng mà Ferguson sẵn sàng trả (tùy theo bạn tin ai, Man City có thể đã bỏ ra từ 32 đến 47 triệu bảng để có chữ ký của anh), HLV người Scotland đã dứt khoát lắc đầu. Rốt cuộc với ông, đó cũng chỉ là một con bài chiến thuật.
 
Tevez, giống như Dimitar Berbatov, không có vị trí trong đội hình xuất phát trận chung kết Champions League năm 2009. Anh chỉ ghi được 5 bàn trong mùa cuối cùng ở Old Trafford và Ferguson có lẽ còn lường được trước cả tính tình đỏng đảnh cũng như ảnh hưởng quá lớn của người đại diện Kia Joorabchian với cầu thủ này.
 
Cho đến thời điểm này, không thể trách móc Mancini khi ông chỉ là người thừa kế những gì để lại từ Hughes, Giám đốc điều hành Garry Cook và cả Joorabchian, nhưng từ đây trở đi, đã đến lúc HLV người Italia thể hiện tiếng nói của ông. Man City không hề thiếu tiền, nhưng những yêu sách cá nhân bất chấp lợi ích tập thể là không thể chấp nhận.

Vụ việc kiểu như thế này từng có tiền lệ và cố gắng dàn xếp với một cầu thủ không hề có hai chữ trung thành trong từ điển chỉ là điều vô ích. Tháng 12/2004, khi Boca Juniors buộc phải nhả Tevez ra theo yêu cầu của công ty MSI, thuộc sở hữu Joorabchian, Phó chủ tịch CLB Pedro Pompilio đã nói: “Anh ta muốn ra đi, thậm chí còn không muốn đợi đến tháng 6”. Nhìn lại sự nghiệp của Tevez trong suốt thời gian vừa qua, việc vùng vằng yêu sách và nằng nặc đòi bỏ đi đúng lúc CLB cần mình nhất đã trở thành một thói quen xấu, dù là ở La Bomborena, Upton Park, Old Trafford hay City of Manchester.

Kể từ bây giờ, tất cả những gì Mancini đạt được ở Man City sẽ được đánh giá thông qua bài trắc nghiệm Tevez này. Trên thực tế, chưa có HLV nào, ngay cả Ferguson huyền thoại, đủ khả năng chiến thắng Joorabchian và thuyết phục tiền đạo người Argentina ở lại. Tất nhiên, Tevez là một tiền đạo giỏi, ghi những bàn thắng đẹp, đã có 33 bàn trong 50 trận chơi cho Man City, nhưng anh cũng bốc đồng, có những trận dở tệ và bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Tóm lại, không phải là mẫu tiền đạo không thể thay thế, hay toàn năng như Fernando Torres và Didier Drogba. Chưa biết chừng vắng anh còn là điều tốt cho Man City nữa kìa.

Trần Trọng

Tevez trả lại băng đội trưởng cho Kolo Toure
 
Theo tin từ báo chí Anh, HLV Roberto Mancini sẽ tạm thời tước băng đội trưởng của Tevez cho đến khi tương lai của tiền đạo người Argentina được giải quyết rõ ràng. Trận gặp Everton đêm nay, băng đội trưởng sẽ trở lại với trung vệ Kolo Toure. Mùa trước, Kolo Toure đã được tiền nhiệm của Mancini là Mark Hughes trao băng đội trưởng. Nhưng đầu mùa này, Mancini đã chuyển vinh dự ấy sang Tevez và lúc bấy giờ, Kolo chỉ nói rằng anh hoàn toàn chấp nhận vì "quyền lợi, sự hòa thuận và tiến bộ của đội bóng".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm