Bóng đá Việt

Tết với những cầu thủ thầm lặng

06/02/2011 08:19 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Các giải VĐQG ngày càng có nhiều ngôi sao “tiền tỷ” trong “cơn lốc” chuyển nhượng ở sân chơi nội. Nhưng bên cạnh đó, ở V-League, giải hạng Nhất có những cầu thủ cần mẫn cống hiến cho đội nhà và họ cũng có những nỗi niềm riêng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

* Thủ môn Đinh Xuân Việt (Vicem Hải Phòng): Luôn muốn cống hiến cho đất Cảng

Thủ môn cao 1m87 có gương mặt kiểu tài tử điện ảnh này sinh ra và lớn lên tại ngôi nhà chỉ cách sân Lạch Tray khoảng 2 km. Không được chú ý nhiều như những đàn anh, hoặc đồng nghiệp khác trước cầu môn, Xuân Việt vẫn đang nỗ lực thể hiện mình trước cầu môn ở đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Trong mấy ngày Tết, Xuân Việt đã tâm sự: “Vicem HP cho nghỉ Tết vào 28 Tết. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên được nghỉ là tôi tranh thủ về liền với gia đình. Sau đó, cùng ba mẹ và 2 chị gái đi sắm đồ Tết cho gia đình. Tết này tôi chủ yếu là ở nhà cùng gia đình sau những ngày tháng đi suốt cùng đội bóng chuẩn bị cho mùa bóng mới, chỉ đi chơi với bạn bè vào một buổi duy nhất vào mùng 3, vì tối mùng 4 tôi vào tập trung với đội để mùng 5 là bắt đầu tập lại bình thường.


Thủ môn Đình Xuân Việt

Nhân dịp Xuân về, tôi xin được chúc cho người thân trong gia đình, người hâm mộ Hải Phòng, bác Dũng và đồng đội luôn luôn được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.

Mục tiêu của tôi thì qua năm mới sẽ luôn cố gắng tập luyện một cách cao độ để cạnh tranh vị trí thi đấu một cách tích cực và lành mạnh nhất, riêng tôi thì sẽ luôn cống hiến cho đội bóng quê hương của mình".

* Hậu vệ Trương Huỳnh Phú (ĐT.LA): Phấn đấu vào U23 Việt Nam

Cầu thủ Trương Huỳnh Phú (ĐT.LA, cao 1m75) có thể đảm nhiệm 2 vị trí: trung vệ và hậu vệ phải. Không phải là sao ở ĐT.LA nói riêng và V-League nói chung, Phú đang muốn cố gắng nhiều để mong có cơ hội được lên tuyển.


Trương Huỳnh Phú

Chia sẻ tâm trạng mấy ngày Tết, Huỳnh Phú cho biết: “Tết này tôi về Quảng Ngãi ăn Tết cùng ba mẹ và hai anh trai. Năm nay, tôi có niềm vui lớn khi mùng 2 đón người yêu từ Long An ra chơi. Bạn tôi vừa trở về từ Mỹ ít hôm. Tôi đang bị chấn thương cơ nên em tranh thủ tập chạy ở sân Quảng Ngãi (sát cạnh nhà) để qua Tết có thể thi đấu lại bình thường. Tôi muốn giành thời gian nghỉ ít ỏi này bên cạnh gia đình và những người thân”.

Tết đến tôi chỉ mong ước luôn được thi đấu để kiếm tiền mua một căn nhà ở TPHCM đưa ba vào chữa bệnh (ba tôi đang bị bệnh nặng) và hoài bão tiếp theo là có phong độ thật tốt để lọt vào mắt xanh của các nhà truyển trạch, để được đứng trong hàng ngũ đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games cuối năm nay”.

* Tiền vệ Phạm Hữu Phát (Đồng Nai Berjaya) : Mong được chơi ở V-League

Tiền vệ trung tâm Hữu Phát về đón cái Tết cùng người cha và hai em gái. Mẹ Phát đã mất ngay khi anh từ nhỏ. Số tiền Tết của anh gồm 2 triệu tiền thưởng Tết, tháng lương chính cùng việc được ứng thêm 1 tháng lương được tròm trèm hết khoảng 17 triệu. Hữu Phát hiện đang là trụ cột chính cho gia đình, lo cho hai đứa em đi học.

Ước mơ lớn nhất của Hữu Phát sang năm mới là sẽ được thử sức ở môi trường V-League, cũng như cố gắng thi đấu thật tốt, luôn duy trì phong độ để hy vọng có trong thành phần đội U23 Việt Nam.

                            Hoàng Lam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm