Việc ăn uống tưởng chừng như đơn giản, thực tế lại ẩn chứa một bí quyết tương tác xã hội vô cùng quan trọng mà bất kỳ người thành đạt nào cũng áp dụng.
Một tuần trước, chúng ta vừa đón những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão. Còn bây giờ, mọi thứ đã lui lại phía sau, để nhường chỗ cho tuần làm việc đầu tiên của một năm âm lịch.
Người dân Thủ đô đang tận hưởng nốt thời gian ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trước khi quay trở lại guồng quay công việc bận rộn trong những ngày đầu năm mới.
Dân công sở chuẩn bị khai xuân và bắt đầu công việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hãy chú ý những điều này để cả năm công việc suôn sẻ, hanh thông.
Ngay từ sáng 26/1 (tức 5 Tết), các cửa ngõ, bến xe của Hà Nội đã trở nên đông đúc bởi người dân các tỉnh trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
Một năm chỉ có vài ngày Tết, thế mà thoáng một cái là đã hết 3, 4 mùng. Hẳn rất nhiều người dù vô tình hay hữu ý cũng đã phải cảm thán rằng "sao Tết năm nay đến nhanh cũng đi vội quá!".
Tết xưa của người Hà Nội trong ký ức của ông Phạm Ngọc Giao - chủ nhân đời thứ 3 của căn biệt thự cổ nằm ở mặt tiền phố Hàng Bạc nức tiếng một thời là vẻ đẹp và sự rộn ràng, sở hữu nhiều nét văn hóa đặc sắc.