13/02/2026 14:00 GMT+7
Sau một năm 2025 đầy thiên tai, Chiến dịch Quang Trung đã về đích trước Tết Bính Ngọ 2026, khi hàng chục nghìn căn nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được sửa chữa, xây mới để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết".

Sau một năm 2025 đầy thiên tai, Chiến dịch Quang Trung đã về đích trước Tết Bính Ngọ 2026, khi hàng chục nghìn căn nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được sửa chữa, xây mới để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết". Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã trở lại những địa phương chịu nhiều thiệt hại như Đắk Lắk, Khánh Hòa, gõ cửa những mái ấm vừa sáng đèn để chứng kiến mùa Xuân đang trở lại trong những nụ cười đoàn viên.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 1.

"Đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định: Chiến dịch Quang Trung mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "thần tốc, chiến thắng", không những chiến thắng mà còn chiến thắng rất giòn giã". Đó là chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Quang Trung ngày 16/1 vừa qua.

Ngày cuối cùng của tháng 11/2025, Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.

Chiến dịch mang tên người anh hùng của đại thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 đã khép lại cũng ở thời điểm cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Với nhiều người, điều ấy gợi lên một liên tưởng đậm sắc màu lịch sử: vẫn là câu chuyện của mùa Xuân, vẫn là khát vọng gìn giữ sự trọn vẹn cho cái Tết truyền thống của dân tộc.   

Nhưng trong thế kỷ XXI, tinh thần Quang Trung đã được tiếp nối bằng một sứ mệnh khác: Nỗ lực để đảm bảo rằng, trong gian khó, người dân vẫn có mái ấm để trở về, để có nơi sum họp - và có điểm tựa cho một khởi đầu mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà người dân bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chiều 29/11/2025

Tất cả bắt đầu từ một thực tế không thể quên: Năm 2025, đất nước liên tiếp hứng chịu những đợt thiên tai khốc liệt. Riêng miền Trung - "khúc ruột" của Tổ quốc - phải oằn mình trước cảnh "bão chồng bão, lũ chồng lũ" trong nhiều tuần liền. Hơn 220 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế ước tính gần 40 nghìn tỷ đồng. Hàng chục nghìn căn nhà hư hỏng, hàng nghìn mái ấm bị cuốn trôi.          

Và sau những con số ấy là những gia đình mất nơi nương náu, những đứa trẻ chưa biết sẽ đón Tết ở đâu, những người già lo lắng trước thềm năm mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân vùng ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ xã Hòa Thịnh

Ai cũng biết, trong tâm thức người Việt Nam, Tết truyền thống là thời khắc để mỗi gia đình trở về bên nhau, là lúc tạm gác lại những nhọc nhằn cũ để hướng đến một khởi đầu mới và đặt niềm tin vào một năm dài trước mặt. Nhưng sự đoàn viên ấy không thể diễn ra trọn vẹn trong cảnh tạm bợ. Một mâm cơm ngày Tết, một lời chúc đầu năm, một nén hương trên bàn thờ tổ tiên… tất cả đều cần một không gian đủ yên ấm để nâng đỡ cảm xúc con người.

Bởi thế, vượt lên trên nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, việc "tìm lại" mái nhà sau bão lũ chính là cách khôi phục một điểm tựa tinh thần cho hàng vạn gia đình, để họ có thể bước vào thời khắc thiêng liêng nhất trong năm với sự an tâm và niềm tin được củng cố.    

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh

Và khi cái Tết đang đến gần, một mệnh lệnh quyết liệt được đưa ra vào cuối tháng 11/2025:  Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu rõ ràng và mốc thời gian cụ thể: sửa chữa 34.759 căn nhà trước 31/12/2025; xây dựng lại 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi trước 31/01/2026, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết".   

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Đây là mệnh lệnh của trái tim, tinh thần cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên chứ không phải chỉ mệnh lệnh hành chính".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh

Ngay sau thời điểm phát động chiến dịch là một guồng quay khẩn trương. Thủ tướng ban hành nhiều công điện và văn bản chỉ đạo, duy trì các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tiến độ, tháo gỡ vướng mắc; các Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn. Hàng nghìn tỷ đồng cùng 26 nghìn tấn gạo được phân bổ kịp thời. Từ trung ương đến địa phương, mọi khâu đều được siết chặt theo từng mốc thời gian.  

Các lực lượng nòng cốt vào cuộc với cường độ cao. Hơn 300 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ; hơn 126 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an được huy động. Trên công trường dựng nhà là nhịp làm việc "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm". Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, phân bổ hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người dân. Nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng được kết nối, bổ sung kịp thời cho những nơi còn thiếu vật liệu, nhân công, quỹ đất.   

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho bà con, nhân dân vùng lũ

"Tiến độ là mệnh lệnh" - đó là phương châm hành động cốt lõi của chiến dịch Quang Trung, liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương. Và bên cạnh quy mô và tiến độ, điều đáng chú ý nhất ở chiến dịch mang tên người anh hùng áo vải còn nằm ở cách tổ chức thực hiện. Các địa phương phải báo cáo tiến độ đều đặn; khó khăn phát sinh được xử lý ngay, không để ùn ứ. Trong bối cảnh thiếu nguyên vật liệu, thời tiết không thuận lợi, áp lực thời gian cận Tết, toàn hệ thống vẫn giữ nhịp độ thi công liên tục, khẩn trương, thống nhất.

Để rồi, kết quả sau 1,5 tháng triển khai cho thấy một tốc độ hiếm có: 34.759 căn nhà được sửa chữa xong trước 31/12/2025; 1.597 căn nhà xây mới hoàn thành trước 15/01/2026, vượt tiến độ hai tuần. Hàng vạn gia đình kịp trở về trong mái ấm của mình khi mùa Xuân đang đến gần.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh

Những gì diễn ra trước thềm Tết Bính Ngọ 2026 khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một lời hẹn khác trong lịch sử - lời hẹn mùng 7 vào Thăng Long ăn Tết của vua Quang Trung trước ba quân trong chiến dịch Xuân Kỷ Dậu 1789. Có nghĩa, cả 2 chiến dịch đều lấy cái Tết làm điểm hẹn của ý chí, quyết tâm và hành động.

Và cũng như hơn hai thế kỷ trước, lời hẹn trong chiến dịch mang tên người anh hùng đất Tây Sơn lần này đã được giữ trọn, thậm chí về đích sớm hơn dự kiến - để mùa Xuân đến một cách trọn vẹn nhất trong niềm tin của Nhân dân.

Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì dân

Công điện về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung"

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1/12 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền trung.

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 13.

Đằng sau những con số tổng kết của một chiến dịch mang tầm quốc gia, câu chuyện mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung trở nên sinh động và cụ thể hơn ở vùng Đông Đắk Lắk - nơi tinh thần "thần tốc, chiến thắng" được đo đếm bằng sự hồi sinh của đời sống thường nhật.

"Phép màu" ở Hòa Thịnh

Từ ngày 18 đến 22/11/2025, các xã, phường vùng Đông của tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử. Hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước chỉ sau một đêm. Nhiều xóm làng, khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày. Sau khi lũ rút, khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra. Nhà cửa đổ sập, đồ đạc trôi theo dòng lũ, vật nuôi, cây trồng chết.

Vậy nhưng, chỉ sau 2 tháng, cuộc sống nơi đây đã đổi thay. Nhiều căn nhà mới đã mọc lên từ lớp bùn đất sau Chiến dịch Quang Trung thần tốc.

Nhiều căn nhà tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị đổ sập do trận lũ lịch sử (chụp vào ngày 22/11/2025). Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Ký ức từ tâm lũ

Ngày 22/11/2025, chúng tôi cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Công an phải dùng ca nô di chuyển hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận được xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Khi nhiều nơi tại xã Hòa Thịnh nước lũ đã rút dần, vùng tâm lũ xóm Đội 3 này vẫn còn mênh mông biển nước. Từ ca nô của lực lượng cứu hộ nhìn vào, xóm chỉ còn vỏn vẹn vài nóc nhà trơ khung, nhiều mái ngói, bờ tường đổ sập. Vài người đàn ông khỏe mạnh chèo ghe đứng sẵn nơi cao nhất để nhận hàng cứu trợ cho bà con.

Gặp anh Trần Lê Đồng (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) trên chiếc ghe nhỏ đi nhận hàng cứu trợ, giọng vẫn còn run, anh kể: Đêm nước lũ dâng cao, cả xóm chỉ còn vài nhà trụ nổi. Nước đã lên tới nóc, còn nửa mét nữa là ngập. Mọi người chen nhau dưới mái ngói, quyết định dỡ ngói trèo ra ngoài, bơi cùng dòng nước khi nước tiếp tục dâng. May mắn, trời ngừng mưa, nước lũ rút. Cả xóm thoát nạn; người già và trẻ nhỏ đều được cứu.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 16.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh sau trận lũ lịch sử và chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Sau nhiều ngày bị cô lập, nước lũ rút, khung cảnh hiện ra tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh khiến nhiều người không khỏi chua xót. 9 hộ dân trong xóm thì 6 hộ có nhà sập hoàn toàn, 3 hộ còn lại bị hư hỏng nặng nhà cửa. Nhiều vật dụng, gia súc, gia cầm cũng bị cuốn trôi theo dòng lũ. Quần áo, sách vở của các em nhỏ cũng không còn. Lúa thóc, hoa màu bị hư hại gần như hoàn toàn. Tài sản, sinh kế, chỗ ở… mất hết.

Nhưng giữa nghịch cảnh ấy, không một ai gục ngã. Mọi người giúp đỡ nhau cùng gượng dậy từ đống đổ nát của gạch đá, từ sình lầy của bùn đất để lại.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 17.

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đến hỗ trợ người dân xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh xây dựng lại nhà cửa. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Chiều 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Chính tại nơi này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp các lực lượng quân đội, công an tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất cho người dân.

Và ngay trong đêm, sau khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, quyết liệt xây, sửa lại toàn bộ những căn nhà bị sập hoàn toàn, hư hại do bão lũ gây ra trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 18.

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) thu dọn gạch đá đổ nát để chuẩn bị xây nhà cho người dân xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Mùa Xuân đẹp nhất

Nhận được mệnh lệnh, nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều lực lượng hỗ trợ nhân lực, giúp người dân trong tỉnh xây dựng lại nhà cửa. Sư đoàn 315 (Quân khu 5) lập tức hành quân cơ động đến xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh để dựng trại ngay trên đống đổ nát. Khi bùn đất còn chưa kịp khô, các chiến sĩ đã xây nên từng viên gạch đầu tiên nơi tâm lũ. Sau gần 2 tháng thi công, những căn nhà mới nơi đây đã hoàn thành trong niềm hân hoan, vui sướng của gia đình, xóm làng.

Anh Trần Chủ Nghĩa (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt lũ lịch sử tháng 11/2025. Mọi đồ đạc trong nhà cũng bị nước cuốn trôi. Đã có lúc, niềm tin của anh về cuộc sống cũng đã "đổ sập" theo căn nhà. Nhưng sự hỗ trợ của Nhà nước, bộ đội đã giúp anh có thêm động lực vươn lên. Từ ngày khởi công xây dựng nhà, anh ra sức cùng dọn dẹp, vận chuyển vật liệu… Sau 2 tháng, căn nhà đã hoàn thành. Gặp lại anh Nghĩa vào những ngày cận Tết, anh chia sẻ nhiều niềm vui về việc mua thêm được bộ bàn ghế, vài cây hoa chưng Tết. Không cầm được nước mắt, anh chỉ biết nói lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng cũng như nhà hảo tâm đã giúp anh vượt qua khó khăn này.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 19.

Lán trại được dựng ngay tại những căn nhà đổ sập tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh để chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Gần nhà anh Nghĩa, căn nhà mới của bà Trần Thị Lãnh (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cũng được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung. Như bao hộ dân khác, cơn lũ đã khiến căn nhà cũ của bà sập hoàn toàn. Bà được hàng xóm kịp thời cứu sống, di dời đến nơi an toàn. Trở về sau khi cơn lũ đi qua, tưởng chừng mọi thứ đã mất hết, không thể nào gượng dậy. Nhưng từ mệnh lệnh thần tốc của Chiến dịch Quang Trung, bộ đội đã về đây xây lại căn nhà mới cho bà kịp thời đón Tết.

Bà Lãnh chia sẻ, bà vinh dự được cầm tay, nói chuyện cùng Thủ tướng Chính phủ khi ông về thăm xóm của bà sau trận lũ lịch sử. Được nghe những lời động viên của Thủ tướng, bà có thêm niềm tin để vươn lên. Đặc biệt, khi những chỉ đạo của Thủ tướng đã được chính quyền địa phương cụ thể hóa bằng hành động, bà cùng nhiều hộ dân trong xóm đã có nhà mới đón Tết. Đến bây giờ, bà cũng không nghĩ mọi chuyện có thể tốt đẹp như vậy.

Gần 80 tuổi, có lẽ năm nay là mùa Xuân đẹp nhất trong cuộc đời bà.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 20.

Cán bộ, chiến sỹ xây nền móng nhà cho người dân xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu khi lớp bùn đất chưa kịp khô. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Xuân về trên quê hương Hòa Thịnh

Trong những căn nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung, nhiều người sinh sống lâu đời tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh vẫn chưa thể nào tin được cuộc sống đã thật sự đổi thay từ đống hoang tàn, đổ nát chỉ sau 2 tháng. Đã có những lúc trong cơn lũ, cả xóm chia nhau từng gói mì tôm, nhường nhau từng bát nước, chén cơm. Nhưng hôm nay, mọi nhà đều đã khang trang, mọi người đều được ấm no, yên vui đón Tết.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 21.

Nhiều căn nhà mới tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu được xây dựng từ trên lớp bùn đất do trận lũ lịch sử để lại. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Ông Trần Văn Khánh (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) kể lại, xóm cuối Đội 3 là nơi thấp nhất của vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh, xung quanh bao bọc bởi đồng ruộng và đồi núi. Bão lũ năm nào cũng có, nhưng nơi đây chưa từng chứng kiến một trận lũ lớn đến như vậy. Người già sinh sống lâu đời nhất tại đây cũng chưa từng nghĩ rằng nước lũ có thể lên đến nóc nhà cao nhất trong xóm và làm sập nhiều căn nhà vững chắc. Từ cảnh màn trời, chiếu đất sau lũ đến những ngôi nhà mới khang trang hôm nay, thời gian chỉ hơn 2 tháng. Ông Khánh cho rằng đây là một phép màu đến với làng quê của ông.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 22.

Chiến sỹ Sư đoàn 315 nỗ lực xây dựng nhà ở cho các hộ dân xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Sau hơn 2 tháng kể từ trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân tại xã Hòa Thịnh đã có thể bắt đầu tái sản xuất trở lại, dần ổn định cuộc sống. Các nguồn lực hỗ trợ được đưa đến người dân mất sinh kế là bước khởi đầu cho việc phục hồi sản xuất sau thiên tai. Nhiều đàn trâu, bò, gà, vịt… dần tăng số lượng, tạo nguồn phân bón ổn định cho cây trồng. Những ngày giáp Tết, người dân nơi đây càng thêm nhiều niềm vui khi được các đơn vị, tổ chức, cá nhân trao nhiều phần quà ý nghĩa. Địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, mang đến nhiều niềm vui nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Những căn nhà mới của người dân xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành, đến nay người dân xã đã trở lại cuộc sống bình thường. Ai cũng lo chỉnh trang, sửa soạn đồ đạc, nhà cửa để đón Tết Nguyên đán. Vừa qua, người dân nơi đây đã được hỗ trợ hơn 100 con bò và hơn 20.000 con gà giống để khôi phục sản xuất. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh kế để người dân ổn định lâu dài. Bằng nhiều nguồn lực, xã cũng sẽ tiếp tục đầu tư các công trình phòng tránh mưa lũ, đảm bảo sinh kế cho người dân. Năm mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 24.

Xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh khoác lên màu sắc tươi mới sau hơn 2 tháng xảy ra trận lũ lịch sử. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Trong thiên tai, nghịch cảnh, người dân xã Hòa Thịnh đã cùng nắm tay nhau vượt qua đau thương, mất mát; cùng gượng dậy, đứng lên từ bùn đất. Để hôm nay, khi cuộc sống đổi thay, người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tình quân dân càng thêm bền chặt, tình làng nghĩa xóm thêm thắm thiết. Và khi mùa Xuân 2026 gõ cửa, những mái ấm mới nơi "tâm lũ" đã sáng đèn đúng hẹn. Từ mảnh đất từng chìm trong biển nước, tinh thần thần tốc, quyết liệt và vì dân của Chiến dịch Quang Trung được chứng thực bằng một điều giản dị: mọi gia đình đều có nhà để đón Tết.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 25.

Trong dòng chảy chung của Chiến dịch Quang Trung, vùng đất Khánh Hòa cũng gắn với một câu chuyện rất riêng. Nơi đây từng là tâm lũ sau những ngày thiên tai lịch sử cuối năm 2025, với những thiệt hại không kém phần nặng nề, đặt ra yêu cầu cấp bách phải khôi phục đời sống cho người dân trước thềm năm mới.

Từ chiến dịch Quang Trung đến mùa Xuân no ấm

Còn bây giờ, mùa Xuân đã "khởi sắc" trở lại ở Khánh Hòa, khi từng ngôi nhà bị sập, hư hỏng đã được xây mới, sửa chữa kịp thời, giúp người dân sớm an cư trước thềm năm mới. Không khí Tết đang dần lan tỏa, mang theo niềm tin, sự lạc quan và hy vọng về một khởi đầu bình yên sau thiên tai.

Những cánh hoa chào nhà mới

Trở lại xã Suối Hiệp vào những ngày sát lễ đưa ông Táo về trời, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu dân cư từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Nỗi lo mất nhà, mất đất dường như đã lùi xa. Thay vào đó, trong mỗi gia đình, nhịp sống bình yên đang dần trở lại.

Khánh thành nhà ở cho người dân 

Trong căn nhà mới của gia đình chị Huỳnh Thị Kim Liên (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), không khí chuẩn bị Tết bắt đầu từ rất sớm. Phía trước sân, mái che được dựng kiên cố. Hàng rào, cổng ngõ đã hoàn thiện. Chị cùng các con lau dọn nhà cửa, sửa soạn mâm cúng tất niên. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi phần đất phía sau của gia đình. Khi ấy, nước lên rất nhanh, cả nhà chỉ kịp chạy thoát trong gang tấc…

"Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và bộ đội, không biết Tết này mẹ con tôi sẽ ở đâu" - chị Kim Liên xúc động nói. Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, chị vẫn dành dụm mua sắm vài thứ cần thiết để hòa cùng niềm vui có mái ấm mới. Như lời chị, Tết đơn giản cũng được, miễn các con có niềm vui.

Bên đường vào khu tái định cư xã Suối Hiệp, anh Nguyễn Văn Hòa cùng hàng xóm đang trồng hoa trước hiên nhà. Những chậu mai, cúc, vạn thọ được xếp ngay ngắn dọc lối đi. Anh Hòa làm nghề lái máy múc. Trong những ngày cao điểm của Chiến dịch Quang Trung, anh trực tiếp hỗ trợ san nền, mở móng cho nhiều hộ dân. Như lời anh, có nhà mới rồi thì xóm cũng phải có không khí Tết, có hoa cúc, có mai thì bà con nhìn vào là thấy mùa Xuân…

Một căn nhà khác của bà Lê Thị Tuyết, tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang (do Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh hỗ trợ xây dựng) cũng ấm cúng hơn hẳn trong những ngày này. Ngôi nhà rộng hơn 50m², có đầy đủ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Bà Tuyết cùng con trai dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Tủ quần áo được lau chùi sạch sẽ. Một chiếc bàn nhỏ được trải khăn, chuẩn bị cho mâm cơm tất niên. "Sau khi nhận bàn giao nhà mới, gia đình chỉ mua sắm những vật dụng thiết yếu. Có cái bếp mới, cái bàn mới là đủ rồi", bà Tuyết tươi cười kể.

Rời khu tái định cư xã Suối Hiệp, chúng tôi thăm lại những vùng từng ngập lũ nặng ở phía Tây Nha Trang. Trên các cánh đồng, nông dân đang tất bật chăm sóc vụ mùa cuối năm. Tại trung tâm đô thị, không khí mua bán hoa, cây cảnh cũng đã nhộn nhịp.

Người dân khu vực tái định cư xã Suối Hiệp, Khánh Hòa đang trang trí cây mai chuẩn bị đón Tết

Tại vườn hoa của anh Phan Đình Hoàng, phường Tây Nha Trang, hơn 1.000 chậu hoa vạn thọ đang chờ xuất bán. Ngay khi nước rút, gia đình anh bắt tay vào trồng hoa vụ Tết. Nhờ thời tiết thuận lợi và sự chăm sóc kỹ lưỡng, toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt mua với giá từ 14.000 đến 22.000 đồng/chậu. "Có đồng ra đồng vào để lo Tết, vậy là mừng rồi", anh Hoàng cười.

"Mở cửa" đón Xuân

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã làm 379 căn nhà trên địa bàn bị hư hỏng hoặc sập đổ. Trong đó, 89 căn sập hoàn toàn, 290 căn bị hư hỏng nặng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai Chiến dịch Quang Trung với mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Tặn quà cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra hồi tháng 11/2025

Trong suốt chiến dịch, như khẳng định của Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, mỗi mái nhà được hoàn thành là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân. Các lực lượng tham gia thi công đã làm việc không quản ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đợt thiên tai xảy ra cuối năm 2025 đã gây thiệt hại cho Khánh Hòa ước tính trên 6.500 tỷ đồng. Sau lũ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng, người dân đang từng bước ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trước đợt mưa lũ lịch sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ sớm ổn định đời sống nhân dân. Việc bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho người dân được xác định là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định trong quá trình phục hồi sau thiên tai.

Trên tinh thần đó, tỉnh Khánh Hòa đã huy động đồng bộ các nguồn lực, bao gồm ngân sách địa phương, nguồn vận động từ doanh nghiệp và công tác xã hội hóa. Chỉ trong vòng 48 giờ kể từ khi phát động Chiến dịch Quang Trung, tỉnh đã huy động đủ nguồn kinh phí phục vụ việc xây mới nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi, đồng thời bảo đảm kinh phí sửa chữa các căn nhà bị hư hỏng.

Người dân chuẩn bị đón Tết trong những căn nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung"

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Quá trình triển khai nhận được sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, chung sức của người dân và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an.

Chiến dịch Quang Trung khép lại khi những mái nhà mới ở Khánh Hòa kịp sáng đèn trước thềm năm mới, để mùa Xuân về trên đất trời và bước vào từng gia đình vùng lũ. Trong hơi ấm của những ngôi nhà mới ấy, mùa Xuân và lòng người cùng thêm trọn vẹn, như hòa làm một.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 36.

Nhìn lại dòng chảy lịch sử, mùa Xuân trong ký ức dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chỉ là vòng tuần hoàn của thời gian. Không ít lần, đó là thời khắc của những bước ngoặt, những quyết sách lớn, của ý chí xốc tới để mở ra một chặng đường mới cho cả cộng đồng.

Chiến dịch Quang Trung đã chiến thắng rất giòn giã

Và từ đại thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 - khi khí thế tấn công thần tốc của người anh hùng áo vải Quang Trung làm nên một mốc son chiến thắng trong lịch sử - đến Xuân Bính Ngọ 2026, khoảng cách hơn 200 năm ấy vẫn gặp nhau ở một điểm chung: Tinh thần xốc tới, không chùn bước, với niềm tin vào sức mạnh của con người Việt Nam trước thử thách.

Lịch sử tất nhiên không lặp lại theo cách cũ. Nhưng hệ giá trị làm nên chiều sâu của nó - ý chí, trách nhiệm và trên hết tấm lòng vì Nhân dân - có thể tiếp nối trong những câu chuyện mới. Bởi lẽ, để mọi người dân bước vào năm mới trong tâm thế vững vàng và đủ đầy, đó luôn là một khát vọng bền bỉ trong dòng chảy truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 38.

Sáng 16/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung

Hôm nay, khi mùa Xuân năm 2026 đến cùng với sự hồi sinh của những mái nhà sau bão lũ, chúng ta chứng kiến một chiến thắng mới của thời đại: Chiến thắng của sự nhân ái, của quyết tâm giữ cho cái Tết được trọn vẹn trong từng gia đình. Nói cách khác, nếu trong thế kỷ XVIII, đại thắng Xuân Kỷ Dậu khẳng định ý chí độc lập và bản lĩnh tự cường trước ngoại xâm, thì ở thế kỷ XXI, chiến thắng của chúng ta trước thiên tai và đổ nát lại khẳng định một giá trị khác: triết lý đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện“Chiến dịch Quang Trung”

Ở đó, với hàng chục nghìn căn nhà được sửa chữa, xây mới trong thời gian ngắn, một niềm tin lớn đã được củng cố từ những gia đình vừa đi qua thiên tai. Rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, giữa gian khó, không ai bị bỏ lại phía sau. Rằng, giữa bộn bề mất mát, chúng ta bao giờ cũng có thể an tâm từ những chia sẻ thấm đẫm tình người.

Những câu chuyện cụ thể trong Chiến dịch Quang Trung mà Thể thao và Văn hóa ghi lại càng làm rõ chiều sâu nhân văn ấy. Đó là khoảnh khắc bà Trần Thị Lãnh - người phụ nữ gần 80 tuổi ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) - xúc động nắm chặt tay Thủ tướng khi nghe những lời động viên giữa những ngày gian khó, để rồi sau đó đón một mùa Xuân có lẽ đẹp nhất cuộc đời mình trong căn nhà mới khang trang.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 40.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Vương ở khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) vui mừng khi nhận được nhà mới từ “Chiến dịch Quang Trung” để đón Tết Nguyên đán 2026

Đó là chị Huỳnh Thị Kim Liên ở Suối Hiệp (Khánh Hòa), người mẹ từng nghẹn ngào rằng nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các chú bộ đội thì Tết này mẹ con chị không biết sẽ ở đâu. Là anh Nguyễn Văn Hòa, người lặng lẽ trồng thêm những khóm hoa trước hiên nhà mới, bởi như lời anh, đã có mái ấm rồi thì phải có không khí Tết cho trọn vẹn.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 41.

Bà Trần Thị Lãnh (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) trang trí hoa đón Tết cho căn nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung

Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy cho thấy chiến dịch mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung đã chạm tới đời sống theo cách tự nhiên và bình dị nhất. Cũng, giống như, ở những vùng thiên tai đi qua -  Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hay Suối Hiệp (Khánh Hòa)-  mùa Xuân đang trở lại từ những hình ảnh rất đời thường. Một ít đồ đạc mới cho gian nhà vừa xây xong. Vài chậu cúc, chậu mai đặt trước hiên. Một  chiếc bàn nhỏ được trải khăn, chuẩn bị cho mâm cơm tất niên trong nụ cười của người mẹ.

Khi mỗi gia đình có thể sửa soạn một cái Tết của riêng mình với mái ấm trên đầu, mùa Xuân đã thực sự tới theo cách trọn vẹn và giàu ý nghĩa.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 42.

Anh Trần Chủ Nghĩa (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) đã có chỗ thờ cúng tổ tiên trong căn nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung

Nhìn rộng hơn, khi mùa Xuân sắp tới, điều làm nên giá trị của Chiến dịch Quang Trung còn nằm ở sự gặp gỡ của nó với hệ giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc - nơi Tết luôn là một cột mốc thiêng liêng trong đời sống tinh thần mỗi người.

Trong tâm thức mỗi thế hệ, Tết là lúc con người trở về. Về với gia đình, với những ký ức tuổi thơ và những mong ước cho năm mới - và đặc biệt, với hệ giá trị của nguồn cội. Người Việt Nam có thể chắt chiu suốt cả năm để "lo cho Tết". Bởi vượt hơn câu chuyện của ăn uống hay lễ nghi, đó là sự cần thiết để giữ gìn một tâm thức thiêng liêng: rằng dù cuộc sống có vất vả đến đâu, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vẫn phải đủ đầy, ấm áp - khi con cháu quây quần bên mâm cơm tất niên, khi nén hương được thắp lên trước bàn thờ tổ tiên trong không gian trang trọng của mỗi gia đình.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 43.

Ông Trần Văn Khánh (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) chia sẻ niềm vui được đón Tết trong căn nhà mới được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung

Bởi thế, khi đặt ra một lời hẹn thiêng liêng - lời hẹn với mùa Xuân - Chiến dịch Quang Trung cũng cho thấy sự thấu hiểu tràn đầy nhân văn. Rằng nếu lỡ nhịp với thời khắc ấy, sự hụt hẫng sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Rằng Tết không chờ đợi ai. Một gia đình không có nơi cư ngụ ổn định sẽ rất khó nói đến chuyện đoàn viên. Một bàn thờ tổ tiên đặt tạm bợ giữa gian nhà dột nát không thể nâng đỡ trọn vẹn cảm xúc của đêm giao thừa. Và một gia đình thiếu không gian đủ ấm để thắp nén hương đầu năm thì niềm tin vào một khởi đầu mới cũng không còn nguyên vẹn.

Và trong cuộc chạy đua với thời gian để giữ vòng quay của Tết không bị đứt gãy, từ góc độ cộng đồng, chiến dịch Quang Trung còn khơi dậy một giá trị quen thuộc khác của ngày Tết: tinh thần tương thân tương ái. Vì Tết vốn là dịp người ta nhớ đến nhau nhiều hơn, thăm hỏi và sẻ chia nhiều hơn.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 44.

Giống như trong chiến dịch vừa qua, truyền thống "lá lành đùm lá rách" không còn là câu nói quen thuộc, mà trở thành hành động cụ thể: người lính dựng nhà giữa mưa nắng; cán bộ địa phương theo sát từng tiến độ; doanh nghiệp đóng góp vật liệu; người dân hỗ trợ ngày công. Ở đó, mỗi phần việc, dù nhỏ, đều hướng về một mốc chung: để không ai phải đón Tết trong cảnh màn trời chiếu đất.

Tết ấm no từ "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 45.

Chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia nấu bánh chưng cùng người dân xã Hòa Thịnh

Bởi thế, khi những ngôi nhà mới ở vùng rốn lũ vài tháng trước kịp sáng đèn đúng hẹn, chúng ta hiểu rằng: Lời hẹn với mùa Xuân của chiến dịch cũng chính là lời hẹn với Nhân dân. Và từ thế kỷ XVIII đến hôm nay, cái tên người anh hùng áo vải đất Tây Sơn lại được nhắc đến với một ý nghĩa khác trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc: Giữ cho mỗi mùa Xuân đều bắt đầu bằng mái ấm của mỗi gia đình, bằng sự an tâm và niềm tin được gửi trao trọn vẹn.

Tường Quân - Đặng Tuấn - Phan Sáu - Hoàng Nguyên
Thông tấn xã Việt Nam
Huy Thông - Kim Dụng

Xem thêm

Kết luận của Thủ tướng về kết quả “Chiến dịch Quang Trung”

Kết luận của Thủ tướng về kết quả “Chiến dịch Quang Trung”

20/01/2026 16:41

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 20/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại miền Trung.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung"

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung"

16/01/2026 08:38

Sáng 16/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.

Đại hội XIV của Đảng: Chiến dịch Quang Trung - minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm vì nhân dân

Đại hội XIV của Đảng: Chiến dịch Quang Trung - minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm vì nhân dân

16/01/2026 07:13

Sau hơn một tháng tích cực thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, các đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc và nhiều nơi đã về đích trước thời hạn đề ra là ngày 15/1/2026.