Sau bão lũ lịch sử, "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai thần tốc để dựng lại mái nhà cho hàng chục nghìn gia đình mất chỗ ở. Với tinh thần "thiếu mấy cũng phải làm", Chính phủ huy động toàn hệ thống và cộng đồng cùng vào cuộc, quyết không để người dân đón Tết trong cảnh không mái che.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung sáng ngày 9/12
Những ngày sau bão lũ lịch sử, khi miền Trung và Tây Nguyên còn ngổn ngang bùn đất, câu hỏi lớn nhất đặt ra không phải là mức độ thiệt hại, mà là bao giờ người dân có lại mái nhà để bắt đầu lại cuộc sống. Trong khoảnh khắc ấy, "Chiến dịch Quang Trung" – do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động – đã trở thành một lời đáp mạnh mẽ: Nhà nước sẽ không để dân đơn độc, và bất cứ điều gì liên quan đến sự an toàn của nhân dân thì thiếu mấy cũng phải làm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung sáng ngày 9/12
Bão lũ đã cuốn trôi 1.635 ngôi nhà và làm hư hỏng gần 40.000 căn khác. Mỗi nền nhà trống là một gia đình mất nơi nương tựa; mỗi vách tường đổ là một phần ký ức bị xé rách. Đó không phải là những con số vô cảm. Đó là những phận người cần được bảo vệ, những cuộc đời chờ được nâng dậy. Ngay lập tức, Công điện 234/CĐ-TTg được ban hành, mở đầu cho một chiến dịch chưa từng có về quy mô, tốc độ và mức độ huy động toàn xã hội.
Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung”
Chỉ trong tám ngày, gần 1.000 căn nhà được khởi công và gần 500 căn hoàn thành. Sự nhanh chóng ấy không phải may mắn; đó là kết quả của một hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, của trách nhiệm được truyền đi như mệnh lệnh từ trái tim: không để một người dân nào phải ăn Tết ngoài trời. Khi Thủ tướng nói "đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã", đó không chỉ là hình ảnh so sánh. Đó là tầm nhìn và yêu cầu của một chiến lược hành động trong thời bình – chiến lược "hành quân vì dân".
Tinh thần Quang Trung được tái hiện không ở những trận đánh, mà ở tốc độ khởi công, ở sự nghiêm minh trong chỉ đạo và ở sự chung sức của cộng đồng. Tinh thần ấy buộc từng địa phương phải chuyển động, từng cán bộ phải xuống tận nơi, và từng ngày công, từng vật liệu phải được đưa đến đúng chỗ, đúng lúc. Sự nghiêm khắc khi phê bình địa phương chậm trễ cho thấy: ở đâu để dân chờ đợi lâu thêm một ngày, ở đó trách nhiệm không thể được dung thứ.
Sáng 6/12/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ Cao điểm khởi công “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Song song với đó là sức mạnh của văn hóa Việt Nam – sức mạnh của đoàn kết và sẻ chia. "Ai có công góp công, ai có của góp của; ai có ít góp ít" – lời kêu gọi ấy không chỉ để huy động nguồn lực, mà để đánh thức giá trị nhân văn vốn có trong mỗi cộng đồng. Bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên, các tập đoàn lớn như EVN, PVN, Viettel, VNPT… đều có mặt trong chiến dịch. Từ sửa điện, khôi phục nước sạch đến dựng lại từng bức tường, từng mái nhà – tất cả tạo nên hình ảnh một đất nước mà mỗi khi hoạn nạn, người dân không bao giờ đứng một mình.
Càng theo dõi chiến dịch, càng thấy rõ rằng việc xây dựng lại nhà cửa không chỉ là giải pháp vật chất, mà là lời khẳng định về một triết lý phát triển: lấy con người làm trung tâm, mọi chính sách phải hướng tới hạnh phúc của dân. Một mái nhà dựng lại là một niềm tin được hồi sinh. Một căn nhà hoàn thành là sự khẳng định: Nhà nước luôn ở đó, ngay khi người dân yếu thế nhất.
Sáng 3/12/2025, tại thôn Lâm Tuyền 2, xã D’Ran (Lâm Đồng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự Lễ khởi động Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, sụp đổ do thiên tai
Thủ tướng yêu cầu đến ngày 31/12/2025 phải xong toàn bộ số nhà sửa chữa, và đến 31/1/2026 phải hoàn thành toàn bộ nhà xây mới. Đó không phải là những mốc thời gian hành chính. Đó là những cam kết đạo lý. Đó là hạn chót của một lời hứa với nhân dân.
Chiều 1/12/2025, tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công “chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua
Và vì thế, quyết tâm của chiến dịch không chỉ nằm trong từng bản báo cáo, mà nằm trong từng nhịp búa, từng thùng vữa, từng dây thép, từng bàn tay đang cùng nhau dựng lại sự bình yên. "Thiếu mấy cũng phải làm"-câu nói của Thủ tướng vừa là mệnh lệnh, vừa là lời nhắc: với người mất nhà, mọi giúp đỡ đến sớm một ngày là thêm một ngày họ được sống trong an toàn và hy vọng.
Các trận bão lũ liên tiếp vào tháng 10 và 11 và đầu tháng 12/2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, riêng về nhà ở, có trên 1000 ngôi nhà bị hư hại nặng
"Chiến dịch Quang Trung" không chỉ giúp dựng lại những căn nhà. Nó dựng lại niềm tin. Nó dựng lại sự gắn kết. Nó khẳng định rằng trong những thời khắc khó khăn nhất, sức mạnh Việt Nam luôn tỏa sáng – bởi nhân dân là gốc, và phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất của mọi cấp, mọi ngành.
Sáng ngày 1/12, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ ra quân xây dựng nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn sau đợt mưa lũ
Ở một đất nước coi con người là trung tâm của phát triển, không có chiến thắng nào vang dội hơn chiến thắng của lòng dân. Và chiến dịch này, chắc chắn, sẽ là một chiến thắng như thế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất