(TT&VH) - Tôi có tài, tôi có quyền. Tôi làm bao điều xấu, gây ra bao tai tiếng, scandal cũng chẳng sao. Chỉ cần có tài là đủ. Hẳn Terry đang rất tự hào về điều này.
Trong cuộc họp báo nhân sự kiện nhận lại băng đội trưởng, Terry lớn tiếng nói rằng: "Ai phản đối tôi nhận lại đặc quyền này, hãy nói thẳng trước mặt tôi!". Khi đòi hỏi người khác phải "quân tử", anh đã làm rất nhiều việc "tiểu nhân". Khi ngoại tình với vợ của bạn thân Wayne Bridge, anh có hành động trước mặt không? Không, anh lén lút. Khi tìm cảnh đẩy Jose Mourinho ra đường, anh có hành động trước mặt không? Không, anh "đâm sau lưng". Khi tổ chức các tour du lịch lậu ở sân Stamford Bridge để kiếm tiền, anh có xin phép BLĐ trước mặt không? Không, anh âm thầm vụ lợi cá nhân.
![]() Trung vệ Terry-Ảnh Getty |
Ở sân Thiên niên kỷ đêm nay, Terry sẽ chạm trán với Craig Bellamy. Ở Anh, Bellamy nổi tiếng là kẻ hư hỏng, bất trị. Nhưng khi xảy ra vụ ngoại tình một năm về trước, Bellamy vẫn chỉ trích Terry: "Giới bóng đá biết rõ anh ta tồi tệ như thế nào bên ngoài sân cỏ". Bố của Terry từng bị bắt giữ vì tội bán ma túy. Mẹ của Terry từng bị bắt vì ăn trộm đồ trong siêu thị. Em trai của Terry cách đây không lâu lén lút với bạn thân, và khiến anh bạn này phải tự tử. Bố của anh bạn tội nghiệp đó từng nhận xét cay đắng: "Thường thì mỗi nhà chỉ có một người hư hỏng thôi. Nhà Terry hư cả nhà". Tóm lại, nhân thân của John Terry không được sạch. Bản thân trung vệ này bị xem là kẻ lừa thầy phản bạn, lừa vợ dối con.
Trước khi xảy ra vụ ngoại tình, Terry từng được trao giải... "Người bố của năm". Vụ ngoại tình bị phát giác, anh vẫn yên bề gia thất. Các trận đấu của Chelsea sau đó, vợ con anh xuất hiện trên khán đài để cổ vũ anh hẳn hoi. Terry thật tài năng!
Vụ ngoại tình xảy ra, Terry vẫn được giữ băng đội trưởng Chelsea. Vụ tổ chức tour du lịch lậu bị phát giác (có bằng chứng hẳn hoi), Terry vẫn được BLĐ ủng hộ tiếp tục làm đội trưởng. Không tài năng quá thì còn gì?!
Sau khi đã làm đủ chuyện động trời, anh vẫn được trao lại băng đội trưởng. Anh còn mạnh mồm tuyên bố: "Trước đây tôi tuân lệnh chứ không phục. Tôi không đáng bị trước băng đội trưởng". Thế mà không tuyển thủ Anh nào hé một lời phản đối. Tài năng quá, Terry!
Trong bóng đá hiện đại, một cầu thủ chuyên nghiệp phải chuyên nghiệp từ sân cỏ đến đời sống thường nhật. Anh ta phải hiểu rõ đá bóng xuất sắc là chưa đủ. Anh phải là tấm gương, là thần tượng của hàng triệu người, trong đó có các em nhỏ. Một người đội trưởng của một ĐTQG càng phải tuân thủ điều này. Vì lẽ đó, khi vụ Terry xảy ra, giới truyền thông Anh đã viện dẫn điều này để gây sức ép khiến Fabio Capello phải tước băng đội trưởng. Tức là Terry bị tước đặc quyền thủ lĩnh Tam sư không phải vì khía cạnh chuyên môn mà vì những scandal bên ngoài sân cỏ.
Một năm về trước, ai cũng chỉ trích anh. Một năm sau, đa phần ủng hộ anh. Vậy đâu là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi ấy? Câu trả lời có lẽ nằm ở thành tích của tuyển Anh. Đội bóng của Capello thất bại ở World Cup khi Terry chỉ là "thường dân". Tuyển Anh đang đối mặt với nguy cơ không thể chiếm ngôi đầu bảng vòng loại EURO 2012 khi Terry chỉ là "thường dân". Người hâm mộ tuyển Anh có lẽ nghĩ rằng, nếu Terry là thủ quân thì mọi chuyện sẽ khác, tuyển Anh sẽ thi đấu thành công hơn.
Nói cụ thể hơn, vì thành tích, người ta sẵn sàng làm mọi thứ. Với Terry, người ta chỉ cần anh tài năng trên sân cỏ. Thế là quá đủ?!
