Anh - Montenegro, còn 1 ngày: Vucinic - Người hùng Montenegro

11/10/2010 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mirko Vucinic sẽ là cầu thủ mà HLV Fabio Capello phải để mắt đến nhiều nhất khi tuyển Anh tiếp Montenegro ở Wembley tối thứ ba.

Thành viên mới nhất của thế giới bóng đá có thể chỉ có dân số không tới 700.000 người, nhưng họ vẫn có niềm tự hào riêng mang tên Vucinic. Chân sút đang khoác áo Roma, đội trưởng của quốc gia nhỏ bé ở Balkan với chỉ 652.000 dân, đã là nguồn cảm hứng chủ đạo cho cuộc bứt phát ngoạn mục của Montenegro từ vị trí 199 lên thứ 40 thế giới kể từ sau khi họ tách khỏi Serbia năm 2007.

Vucinic đang đóng vai trò như người hùng của Montenegro - Ảnh Getty

Capello đã biết tiền đạo 27 tuổi này từ những ngày ông còn ở Italia dẫn dắt Roma và Juventus. Khi đó, người hùng quốc gia của Montenegro là chân sút chủ lực của CLB Serie A Lecce, trước khi anh chuyển sáng khoác áo cho đội bóng cũ của Capello ở thủ đô Italia. Tính tổng cộng, Vucinic đã ghi 53 bàn trong 161 trận cho Roma và 37 bàn nữa trong 118 trận cho Lecce, một thành tích tuyệt vời xét trên tiêu chuẩn bóng đá ở Serie A. Những màn tỏa sáng liên tiếp giúp Vucinic nhanh chóng trở thành mục tiêu cho các đội bóng lớn nhất, bao gồm cả Manchester City và Chelsea tại Premier League. Tuy nhiên, sau một mùa hè đầy biến động cả ở City of Manchester và Stamford Bridge, anh đã không rời Italia.

Còn trong màu áo Montenegro, Vucinic đã ghi những dấu ấn sâu đậm, nhanh chóng biến anh thành cầu thủ quan trọng nhất của HLV Zlatko Kranjcar, và của cả lịch sử bóng đá mới chỉ ba năm của đất nước non trẻ này. Cho đến thời điểm này của vòng loại Euro 2012, 2 trong 3 bàn thắng mà Montenegro ghi được là do công của Vucinic. Mới đây nhất là bàn thắng duy nhất của anh vào lưới Thụy Sĩ, chiến thắng giúp đội bóng của Kranjcar gây bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn đầu bảng bảng G, nơi còn có mặt những đối thủ sừng sỏ khác như Anh, Bulgaria hay xứ Wales.

Đó là bàn thứ 11 của Vucinic cho ĐTQG sau 20 lần khoác áo.

Trước chuyến làm khách của Montenegro đến Wembley tối thứ ba, Capello thừa nhận: “Phải, tôi biết rõ anh ấy. Anh ấy đã ghi bàn trong trận với xứ Wales, Thụy Sĩ và đã chơi rất hay trong trận gặp Bulgaria. Tôi đã xem các trận đấu đó. Họ chơi tốt và là một đội bóng mạnh. Họ chơi phản công với tốc độ cao và các tiền đạo rất giỏi. Vucinic rất nguy hiểm, một cầu thủ rất nhanh nhẹn trước khung thành. Tôi đã chứng kiến khả năng của anh ấy khi còn ở Italia và thành tích ghi bàn của anh ấy ở Serie A, Champions League hay ĐTQG đều rất ấn tượng”.

Capello tỏ ra đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Ông đúng ít nhất ở hai điểm. Montenegro là một đội bóng chơi phản công hết sức nguy hiểm. Với các tiền vệ lão luyện như Simon Vukcevic hay Branko Boskovic trong đội hình, kế hoạch của HLV Kranjcar hết sức đơn giản: chơi chặt chẽ, đoạt lại bóng từ đối phương và dồn cho sát thủ Vucinic. Nhận xét chính xác thứ hai của Capello là về tốc độ của Vucinic. Không phải ngẫu nhiên mà anh đã ghi được 8 bàn trong 11 trận gần nhất chơi ở Champions League, đấu trường đỉnh cao nhất ở châu Âu. Còn hơn thế nữa, Vucinic tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu với các đại diện của bóng đá Anh. Anh đã sút tung lưới M.U trong chiến thắng 2-1 của Roma ở Champions League năm 2007 và lập một cú đúp vào lưới Chelsea trong chiến thắng 3-1 cũng trong năm đó.

Với tất cả những gì đã làm được, ở Montenegro, các CĐV bóng đá gọi anh đơn giản là Super Mirko (Mirko siêu đẳng). “Một cảm giác khó tin”, Vucinic nói về thiên đường mà anh cùng các đồng đội đang được trải nghiệm, “Trước vòng loại chúng tôi không dám mơ tưởng nhiều, nhưng giờ đây chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời, một vị trí cao và chúng tôi phải đặt tham vọng lớn nhất. Chúng tôi đều là những người mới, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng giờ đây tất cả mọi người đều nhận ra chúng tôi có thể chiến thắng ra sao”.

Kranjcar, cha đẻ của tiền vệ đang khoác áo Tottenham Niko, thậm chí còn tự tin đến mức đưa ra một lời cảnh báo cho tuyển Anh: “Chúng tôi vẫn chưa chơi hết tiềm năng. Tôi có một đội hình chất lượng với 3 chiến thắng liên tiếp”. Kranjcar không quá lời, nhất là khi ông có trong tay một tiền đạo được định giá 25 triệu bảng và có trong hồ sơ danh sách các “nạn nhân” bao gồm cả hai CLB thành phố Manchester, Chelsea, Real Madrid và Inter Milan, mới gần đây thôi.

Trần Trọng

Những điều cần biết về Montenegro

+ Dân số: 672.180 người (164 thế giới)
+ Diện tích: 13.812 km2 (160 thế giới)
+ Tách khỏi Serbia vào năm 2006
+ Trận đầu tiên: giao hữu với Hungary vào ngày 26/1/2007, thắng 2-1.
+ Trận thắng Thụy Sỹ 1-0 vừa qua là trận thắng thứ 4 liên tiếp.
+ Là thành viên thứ 208 của FIFA năm 2007, lúc bấy giờ xếp thứ 199.
+ Vị trí hiện tại: 40, ngang bằng với Colombia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm