Góc nhìn: Chưa thể loại Terry

22/02/2013 12:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 1 năm rưỡi trở lại đây, Chelsea đã thay nguyên hàng tiền vệ. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Chelsea đã thay nguyên hàng công. Nhưng họ chưa thể thay thế John Terry.


Dù Frank Lampard vẫn thi đấu hay và ghi bàn đều đặn, đừng ngạc nhiên nếu Chelsea loại bỏ tiền vệ người Anh trong mùa Hè này. Hãy nhớ lại rằng, Chelsea đã loại bỏ Didier Drogba ngay sau khi anh thi đấu tỏa sáng và giúp họ giành chức vô địch Champions League lịch sử. Vai trò của Drogba đối với giai đoạn thành công của Chelsea không hề kém so với Lampard.

Một khi ông chủ Roman Abramovich đã quyết, đã muốn làm thì đương nhiên không ai có thể ngăn cản ông, kể cả cổ động viên. Ông vẫn sa thải Roberto Di Matteo dù HLV người Italia rất được lòng CĐV. Ông vẫn bổ nhiệm Rafa Benitez bất chấp CĐV Chelsea phản đối dữ dội. Khi đã thay đến 9 HLV trong 10 năm ở Chelsea thì chẳng có lý do gì khiến Abramovich ngập ngừng với quyết định thanh lý Frank Lampard để trẻ hóa tuyến giữa Chelsea.

Nhưng trường hợp của John Terry thì khác. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thay thế thủ quân này.

Thứ nhất, Abramovich rất coi trọng và "quý" Terry. Trung vệ người Anh đã gây ra không biết bao nhiêu scandal ở bên ngoài và bên trong sân cỏ, từ vụ ngoại tình với vợ của Wayne Bridge đến vụ phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của QPR. Những scandal ấy thực sự đã ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Chelsea. Nhưng Terry vẫn không bị tước băng đội trưởng, vẫn được CLB bảo vệ. Riêng điều này đã đủ cho thấy sự ủng hộ của Abramovich dành cho Terry.

Thứ hai, Terry thực sự là biểu tượng của CLB. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea. Và trong giai đoạn Terry mang băng thủ quân, Chelsea đã trải qua thời kỳ huy hoàng và thành công nhất trong lịch sử CLB. Terry cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Man City, một đội bóng "trọc phú" khác. Chelsea có thể tự hào về Terry, về biểu tượng của CLB. Man City thì không.

Thứ ba, xét ở khía cạnh chuyên môn, Terry vẫn là trung vệ xuất sắc nhất của Chelsea. Không ai đáng tin cậy hơn Terry ở vị trí trung vệ. Gary Cahill không có được bản lĩnh như Terry. David Luiz không thi đấu chắc chắn như Terry. Branislav Ivanovic không lì lợm như Terry. Vấn đề của Terry ở thời điểm này chỉ là tình trạng chấn thương mà thôi.

Terry kém hơn Rio Ferdinand của M.U 2 điểm. Nếu như Ferdinand vẫn thi đấu xuất sắc và có đóng góp nhiều cho M.U thì tại sao Terry không làm được? Nên nhớ rằng, tuổi 32 là không hề quá già cho vị trí trung vệ. Anh hoàn toàn có thể cống hiến cho Chelsea 5, 6 năm nữa.

Trong những ngày qua, báo chí Anh khẳng định mối quan hệ giữa Rafa Benitez và John Terry không được tốt. Benitez sẵn sàng "đụng đến" Terry và trung vệ người Anh không còn mặc nhiên chiếm suất đá chính. Mức độ xác thực của thông tin này cần được kiểm chứng. Nhưng nếu như Benitez làm thế thật, ông nên sẵn sàng tâm lý sớm xách vali rời khỏi Stamford Bridge.

Trong quá khứ, nhiều HLV Chelsea đã bị sa thải vì dám đụng vào Terry, trong đó có Jose Mourinho. Vị thế của Benitez ở Chelsea bây giờ lại không vững chắc như Mourinho trước đây.

Chưa thể loại bỏ Terry đâu, Benitez!

Đ.LỘC
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm