Terry bị cảnh sát "sờ gáy"?

22/08/2008 10:58 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Tờ The Sun tiết lộ trung vệ đội trưởng của Chelsea, John Terry vừa phải trình diện cảnh sát để điều tra về một vụ làm giả thẻ tín dụng. Cảnh sát cho rằng Terry có mối quan hệ với doanh nhân đã từng phải hầu tòa do giả mạo chữ ký của người khác, Faisal Madani.

Cảnh sát cho biết nhờ mối quan hệ với Terry, Madani đã làm giả thẻ tín dụng có chữ ký của trung vệ Chelsea. Tuy nhiên,cảnh sát cũng khẳng định Terry chỉ là nạn nhân của Madani. Một nguồn tin thân cận của Terry khẳng định: “John có biết Faisal,nhưng họ không hề thân thiết với nhau”.

Madani từng bị kết án 9 tháng tù hồi tháng 4 do giả mạo chữ ký của hàng loạt ngôi sao bóng đá để bán kiếm lời trong đó có Michael Owen và Steven Gerrard. Faisal Madani, chủ một cửa hàng bán đồ thể thao tại Chester, được cho là có các mối quan hệ mật thiết với nhiều ngôi sao bóng đá chơi ở giải Ngoại hạng. Ông làm thân với rất nhiều ngôi sao sân cỏ, thậm chí còn tham dự cả đám cưới của John Terry.

Madani
 
Có tin cho rằng Madani đã tặng Terry một món quà cưới hồi tháng 6 trị giá hàng chục ngàn bảng và số tiền này được thanh toán bằng thẻ tín dụng của Madani. Một tiếp tân tại cung điện Blenheim, nơi diễn ra đám cưới của Terry cho cảnh sát biết mình đã trông thấy Madani trong đám cưới của Terry hồi tháng 6.

Tiền đạo của Newcastle, Michael Owen, từng là nạn nhân của Madani cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Madani tại đám cưới của Terry. Tôi biết Madani quen biết rất nhiều người”.

Khi khám cửa hàng bán đồ thể thao tại Chester của Madani cảnh sát phát hiện ra hàng trăm chữ ký giả mạo của các ngôi sao thể thao trong đó có ngôi sao môn rugby Jonny Wilkinson.

Ngay sau đó cảnh sát thành phố London, Bramhall và Cheshire đã buộc tội Madani về tội danh làm giả mạo thẻ tín dụng. Madani hiện đang được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.
 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm