Chelsea đại thắng Wolves: Tinh thần Terry ở Stamford Bridge

27/09/2012 10:49 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Tạm gác đi cách mà Chelsea đã làm gỏi Wolves với tỷ số của một set tennis, bởi ai cũng biết đẳng cấp hai bên chênh lệch thế nào. Cũng không nên nhắc đến nhiều dấu ấn tân binh ở một giải đấu vốn là sân chơi hạng hai như Cúp Liên Đoàn. Điểm nhấn lớn nhất trong 90 phút vừa qua là màn tái xuất của John Terry.

Gạt đi những căng thẳng chốn tranh tụng, phớt lờ đi bản án treo giò 4 trận đang chờ nếu bị kết tội, thủ quân Chelsea đã có 90 phút hết mình ở Stamford Bridge. Sự xuất hiện bất ngờ này dường như là liều thuốc cảm hứng cực mạnh giúp cho các đồng đội trẻ tuổi xung quanh anh có một ngày thăng hoa.

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà cầu thủ này được quyền dành trọn vẹn tâm trí cho sân bóng. Những ngày vừa qua, cuộc sống của Terry dường như không chuyển động xung quanh trái bóng. Anh phải dành toàn tâm toàn lực để nghĩ cách bảo vệ mình trước những lời lẽ đanh thét từ các thành viên nơi bồi thẩm đoàn của FA xung quanh câu chuyện với Anton Ferdinand diễn ra gần một năm về trước. Áp lực quá lớn từ dư luận dường như đã khiến Terry mệt mỏi và muốn buông xuôi tham vọng ở ĐT Tam sư. Tuyên bố chia tay ĐTQG hôm Chủ Nhật vừa qua chỉ đơn giản là sự cụ thể hóa ý nghĩ ấy của anh mà thôi.

Sự thực, quyết định trở lại sân bóng của Terry là một lựa chọn hết sức dũng cảm. Anh đã không hề dành một phút nào tập luyện cùng đội bóng kể từ cuối tuần trước, thời điểm cận kề với phiên điều trần của FA. Thủ quân của Chelsea đã dành tới 11 tiếng đồng hồ trong hai ngày vừa qua ở Wembley, nơi diễn ra phiên xét xử. Bản thân ban lãnh đạo The Blues cũng hiểu rất rõ điều này. Việc lựa chọn anh trong danh sách 11 người đá chính với Wolves chỉ được đưa ra khi cầu thủ này rời khỏi Wembley lúc 1 giờ chiều và trả lời qua đường điện thoại.



Terry mang thổi sinh khí vào lối chơi của Chelsea- Ảnh Getty

Sự xuất hiện của Terry như một luồng sinh khí thổi vào ngọn lửa nơi những cái tên xuất hiện trên sân. Các tân binh như Azpilicueta, Piazon hay Marin đều đã ít nhiều thể hiện sự nỗ lực của mình trên sân. Nổi bật hơn những tân binh vừa nêu, Victor Moses đã để lại những dấu ấn đầu tiên của mình ở Chelsea với một pha làm bàn bằng đầu và đem về một quả penalty. Mata, người đã chơi khá mờ nhạt trong những trận đấu gần đây, bỗng dưng tìm lại nụ cười với 2 đường chuyền và một pha làm bàn đẳng cấp. Cũng không thể không nhắc đến người đồng hương của Mata, Fernando Torres khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã tìm được chỗ giải tỏa ức chế đúng lúc.

Tự tin hướng tới Derby London

Dù đã hứa hẹn một cách hùng hồn về lối chơi tấn công rực lửa, hấp dẫn và đầy cảm xúc, nhưng Roberto Di Matteo chỉ thực sự hoàn thành nhiệm vụ ấy một cách trọn vẹn trong trận đấu hôm qua. Việc HLV Solbakken bên phía đội khách đã tỏ ra hào phóng với chủ nhà khi cất đi hàng loạt trụ cột là nhân tố xúc tác cho set tennis ở Tây London. Nhưng không vì thế mà chúng ta phủ nhận những cầu thủ vốn phần lớn còn rất trẻ của The Blues đã thể hiện một khát khao lớn lao.

Thực tế, kết quả lớn nhất các học trò Di Matteo thu được ở trận đấu này là sự thoải mái về mặt tinh thần. Những màn trình diễn không thuyết phục gần đây cùng với chuyến viếng thăm bất thường của Abramovich là những sức ép vô hình không nhỏ chút nào. Khi đôi chân của Torres được giải tỏa, người ta có thể chờ mong anh tỏa sáng ở trận derby London gặp Arsenal cuối tuần này. Tương tự, cảm hứng mà Mata tìm lại ở Cúp Liên Đoàn sẽ giúp anh chơi thanh thoát hơn so với hình ảnh nhạt nhòa từ đầu mùa đến giờ.

Trên hết, Roberto Di Matteo đã có thể nhìn nhận ra một số giải pháp dự bị hữu dụng trong những thời điểm cần thiết. Oriol Romeu hoàn toàn có thể là giải pháp dự phòng cho Mikel trong trường hợp tiền vệ người Nigeria gặp vấn đề về phong độ, chấn thương hoặc thẻ phạt. Những cái tên khác như Victor Moses hay Lucas Piazon cũng rất xứng đáng để có được ít nhất sự tin tưởng của chiến lược gia người Italia trong những lúc nước sôi lửa bỏng.

Bây giờ, Chelsea đang rất tự tin để viếng thăm lãnh địa Emirates rồi. The Gunners đâu, hãy ra đây nghênh chiến nào.

Đức Hùng

Eddie Newton, trợ lý của Roberto Di Matteo

“Chúng tôi muốn John Terry ra sân nhưng chúng tôi cũng phải chờ cậu ấy báo cáo xem diễn biến phiên điều trần ra sao. Cậu ấy cho biết rằng mọi chuyện đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra, nhưng thật may là Terry đã kịp xuất hiện cùng đội bóng”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm