Nadal giờ khiêm tốn đến mức… đáng buồn

16/03/2016 18:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều hôm Chủ nhật vừa qua, trong cuộc họp báo, Rafael Nadal đã nói rằng chiến thắng 6-2, 2-6, 6-4 của mình trước Gilles Muller tại Indian Wells là một “chiến thắng tuyệt vời”.

Thông thường, các trận đấu vào Chủ nhật sẽ là tranh cúp. Nhưng trận của Nadal vừa rồi thì không phải. Đó mới chỉ là trận đấu vòng 2, là trận đầu tiên của Nadal ở Indian Wells năm nay vì anh được miễn vòng 1. Trước đối thủ hạng 45 thế giới, Nadal vẫn chẳng thắng dễ khi mà Muller gỡ hòa không mấy khó khăn ở set đấu thứ 2.

“Ba trận đấu gần nhất mà tôi thua đều diễn ra trong 3 set hoặc 5 set. Thế nên, tôi cần những chiến thắng như này. Và tôi cảm thấy rất hài lòng về nó”, Nadal chia sẻ. Sự khiêm tốn của Nadal vốn làm nên tên tuổi anh. Đạo đức nghề nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha cũng rất tuyệt vời. Nhưng có vẻ như những đức tính ấy giờ đây, hay bất kể điều gì khác, lại không giúp anh trở lại với hình ảnh “ông vua đất nện” được nữa. Những ngày vinh quang của Nadal có lẽ đã qua hẳn rồi.

“Cậu ấy đã ở xa Novak Djokovic và Roger Federer. Những kết quả không biết nói dối, dù Nadal nói cậu ấy vẫn cố gắng hết sức từng ngày. Cậu ấy đến Nam Phi vào mùa Đông vừa qua để chơi 2 giải đất nện. Và thất bại cả hai. Liệu Nadal còn có thể cạnh tranh ở Roland Garros? Còn chuyện ngôi số 1 thế giới thì không nên bàn”, Patrick McEnroe nói về Nadal.

Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào Nadal

Nadal đã phải trải qua những khoảng thời gian thật kỳ lạ. Khi người ta vẫn còn biết đến thành tích đối đầu 23 trận thắng, 11 thất bại của anh trước Federer, hay số tuổi 29 - vẫn còn ở tuổi sung sức, bộ danh hiệu chỉ còn 3 Grand Slam nữa là sẽ san bằng kỷ lục 17 danh hiệu mọi thời đại của Federer, có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Nhưng chúng ta cũng phải thực tế hơn. Kỳ vọng, hy vọng rằng Nadal sẽ làm nên chuyện ở Indian Wells như là hoa nở ở sa mạc vậy. Vẫn có cơ hội đó nhưng mong manh.

Nadal có thành tích khủng ở các giải ATP Masters 1000. Anh đã vô địch Indian Wells 3 lần, thắng 44 trận và chỉ thua 8, đút túi 3 triệu tiền thưởng. Tỷ phú Larry Ellison, chủ sở hữu giải đấu, vừa là bạn thân vừa là “fan bự” của anh. Vậy nên một phần nào đó, khán giả Indian Wells sẽ vẫn nuôi dưỡng hy vọng của họ.

Nadal tỏ ra hài lòng với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Muller, một cuộc đối đầu trong điều kiện thời tiết khá khó khăn. “Thi đấu với một tay vợt giao bóng tốt như cậu ấy không phải một điều dễ dàng. Hai jeux đấu cuối của trận đấu thực sự rất quan trọng đối với tôi. Tôi đã chơi tập trung, tấn công tốt và quyết đoán hơn”, Nadal tiếp tục bộc bạch.

Vấn đề là Nadal cũng từng nói những câu như thế này hoặc tương tự vài lần trong quá khứ. Rồi những sai lầm và thất bại lại lập lại. Huyền thoại Chris Evert cũng nói về Nadal như sau: “Đó sẽ là một chặng đường dài. Nadal không giống những tay vợt khác nên có thể cậu ấy sẽ phải tìm cách khắc phục tình trạng hiện nay theo một cách khác. Tôi không thấy rằng Nadal có thể vào được đến bán kết hay chung kết ở các giải đấu lớn như các tay vợt top đầu khác nữa”.

Quả thật, có thể Nadal vẫn còn “ung dung” ở Top 5. Nhưng những màn trình diễn của anh thì lại không xứng đáng với vị trí ấy.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm