Indian Wells 2015: Rafael Nadal bao giờ mới trở lại?

22/03/2015 14:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Indian Wells 2012, Roger Federer và Rafael Nadal từng chạm trán ở bán kết. Điều này đã không lặp lại khi Nadal đã bất ngờ bị Milos Raonic loại sau 3 set đấu với các tỷ số 6-4, 6-7 (10), 5-7.

Họ đã là kỳ phùng địch thủ suốt hơn 1 thập kỷ trước khi những Novak Djokovic và Andy Murray có mặt trong “Big Four”. Federer nhiều lần thua Nadal ở những trận đấu lớn. Nhưng Nadal thì chưa thể vượt đối thủ duyên nợ của mình về thành tích. Khi Federer đôi lần tụt dốc (mà chủ yếu là vì tuổi tác), người ta đã nghĩ rằng quần vợt giờ là của một mình Nadal.

Quả nhiên, cũng có một thời kỳ tay vợt người Tây Ban Nha “độc cô cầu bại”, đặc biệt ở những giải đất nện. Nhưng niềm vui ngắn không tày gang. Những chấn thương nghiệt ngã đeo bám dai dẳng suốt sự nghiệp của anh đã kéo Nadal tụt lại, thậm chí còn lùi sâu hơn cả một Federer liên tục “hồi xuân”. Bây giờ người ta lo lắng cho một Nadal không biết khi nào mới thoát khỏi bóng ma chấn thương để lấy lại phong độ, đồng thời hết lời ca ngợi Federer xuất sắc của tuổi 33.

Trong khi Nadal chỉ giành được 1 danh hiệu nhỏ bé tại Argentina Open sau 9 tháng trời thì Federer vừa đánh bại Novak Djokovic để vô địch Dubai Championship. Trước đó, anh cũng giành danh hiệu tại Brisbane International và đạt cột mốc 1000 trận thắng san bằng kỷ lục huyền thoại Jimmy Connors. Và giờ đây, tại Indian Wells, trong khi Nadal đã phải dừng chân ở tứ kết thì Federer vẫn nhẹ nhàng thẳng tiến vào bán kết mà chưa để thua set nào. Tay vợt Thụy Sỹ đã trải qua trận đấu nhàn hạ trước Tomas Berdych. Anh chỉ cần 68 phút thi đấu để loại Berdych với tỷ số 6-4, 6-0.

Trong một diễn biến khác, Murray cũng đang dần lấy lại được hình ảnh xưa. Ở Australian Open vừa rồi, anh đã lọt vào chung kết và chỉ chịu thua đương kim vô địch Djokovic. Tay vợt người Scotland cũng sắp trở thành tay vợt thứ 10 trong lịch sử đạt đến mốc 500 trận thắng trong sự nghiệp. Tất cả họ đều đã vào bán kết Indian Wells, chỉ còn Nadal “rơi rụng” đằng sau. Thế nên, có vẻ như “ông vua đất nện” đang là người mờ nhạt nhất trong ‘Big Four’. Không ai muốn vậy, kể cả cổ động viên của 3 người còn lại. Bởi thiếu một Nadal sung sức và xuất sắc ngày trước là một bất lợi của quần vợt.

Mùa đất nện sắp tới có thể sẽ là bài thử chót để kiểm chứng khả năng hồi phục toàn diện của Nadal. Từ trước đến nay, dù rơi vào khó khăn đến mức nào, thì cứ khi các giải đất nện đến, Nadal đều lấy lại được sự dũng mãnh để chinh phục vinh quang đặc biệt là ở Monte Carlo và Roland Garros. Hy vọng năm nay cũng sẽ không phải một ngoại lệ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm