Federer thua sốc Isner: ‘Không sao, tôi có thời gian để nghỉ ngơi’

06/11/2015 08:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại của Roger Federer trước John Isner chính là cú sốc lớn nhất ở vòng 3 giải đấu đang diễn ra tại Paris.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng hẳn về Federer. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Isner chỉ thắng được đối thủ đàn anh người Thụy Sĩ đúng một trận trong khuôn khổ Davis Cup năm 2011. Thế nhưng, quá khứ đã không lặp lại. Tại Paris Master, bằng 27 cú ace với vận tốc xấp xỉ 233 km/giờ, tay vợt Mỹ đã chính thức tiễn Federer rời giải đấu. Đây là cú sốc lớn với người hâm mộ của FedEx bởi chỉ ít ngày trước thôi, họ vừa chứng kiến thần tượng đăng quang tại Basel Open.


Federer chịu gác vợt trước Isner

Nhưng bản thân tay vợt Thụy Sỹ không quá bi lụy khi phải gác vợt trước đàn em. “Cậu ấy có sức mạnh, có kỹ thuật. Hôm nay, cậu ấy đã chơi rất hay, làm những gì cần phải làm. Những cú giao bóng của Isner đầy sức mạnh, tuyệt vời. Đó là những gì cậu ấy cần và dùng nó để tạo sự khác biệt. Thật khó khăn khi phải rời giải nhưng đó là điều sẽ diễn ra trong trận đấu thăng hoa của Isner”.

Isner giành 27 cú aces, đánh bay Roger Federer khỏi Paris Masters

Isner giành 27 cú aces, đánh bay Roger Federer khỏi Paris Masters

Roger Federer đã bị loại khỏi Paris Master sau khi thất bại trước John Isner với tỉ số các set 6-7, 6-3, 6-7.


Federer, vốn rất hiếm khi dính chấn thương, đã phải yêu cầu sự trợ giúp của đội ngũ y tế trong trận cầu. Tại Basel Open, Federer gặp vấn đề ở cánh tay và bây giờ, vết đau đó tái phát. “Tôi cảm thấy nó đang đến. Nhưng đó không phải là lý do để bào chữa cho thất bại hôm nay. Vết sưng ở tay không nghiêm trọng. Tôi không quá lo lắng. Tôi sẽ có ít ngày để nghỉ ngơi. Giả dụ đây có là giải đấu cuối cùng trong năm của tôi thì cũng chả vấn đề gì”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm