Del Potro: “Gã khổng lồ” luôn được người Mỹ yêu quý

05/09/2016 18:38 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn ông cao lớn ấy đã chơi không ngừng nghỉ. Những cú giao bóng của anh rơi xuống mặt sân như những tảng đá rơi xuống con đường dưới chân núi hẹp. Còn những cú thuận tay thì có uy lực như quả bóng phá hủy. Anh ấy là Juan Martin Del Potro.

Giành trọn trái tim người Mỹ

Tay vợt người Argentina đã vượt qua David Ferrer với tỷ số 3 set 7-6 (3), 6-2, 6-3 để bước vào vòng 4 US Open. Cái cách mà anh đã đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha khiến cho khán giả bất ngờ, bởi nó có sức công phá như những đòn hủy diệt. Del Potro đứng trên sân lừng lững như một tòa tháp với chiều cao 1m98 của mình. Anh là cựu vô địch giải đấu này, người từng là tài năng trẻ, niềm hy vọng của quần vợt nam thế giới nhưng lại để sự nghiệp của mình bị chìm xuống tới vài năm vì hàng loạt chấn thương và những ca phẫu thuật.

Những tưởng khó khăn kinh khủng ấy có thể phá hủy hoàn toàn bản năng chơi bóng trong Del Potro thì anh đã kịp trở lại và chứng minh bản lĩnh thi đấu, vượt qua thử thách tuyệt vời của mình.

Chơi với Ferrer, một “chú ngựa ô” luôn giành được rất nhiều tình cảm của khán giả nhưng trong trận đấu đã diễn ra hôm qua, “gã khổng lồ” Del Potro lại được yêu mến hơn chàng David “tí hon”.  Suốt trận, các cổ động viên liên tục gọi tên Del Potro bằng những bài hát cùng những tràng vỗ tay, hò hét “Ole, Ole, Ole, Delpo, Delpo”. Và một lần nữa, họ cũng góp phần vào việc giúp tay vợt người Argentina chiến thắng sau khi anh khá vất vả mới thắng được Ferrer set đầu.

Dường như cả New York đều yêu mến Delpo và câu chuyện sự nghiệp nhiều nước mắt của anh. Ngay cả Ferrer, người luôn luôn có được sự chú ý, cảm tình của khán giả mỗi trận cũng chấp nhận việc Delpo hoàn toàn chiếm được sự cổ vũ của khán giả ở Flushing Meadows. “Đây là một màn biểu diễn. Và đám đông cổ vũ Juan Martin Del Potro. Còn tôi thì chỉ cố gắng tập trung vào trận đấu”, Ferrer phát biểu sau thất bại.

Còn Del Potro thì chia sẻ: “Tôi cảm giác như được thi đấu ngay trên chính quê hương mình. Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn đã khiến tôi rất hạnh phúc”.

Qua gian khó, ta lại đi lên

Del Potro được góp mặt ở US Open năm nay là nhờ vào chiếc vé đặc cách. Anh từng gây bất ngờ tại đây với chức vô địch sau khi đánh bại huyền thoại Roger Federer khi mới 20 tuổi. Sau đó vài tháng, cổ tay phải của anh bị đau khiến Del Potro phải dùng các phương thức đặc trị, phẫu thuật và nghỉ ngơi. Thế rồi đến cổ tay trái của Del Potro cũng trở nên tệ hơn. Sau 2 cuộc phẫu thuật, Del Potro suýt nữa đã phải giã từ sự nghiệp của mình. Cứ thế, 5 năm trở lại đây sự nghiệp của Del Potro chỉ gắn liền với chấn thương, phẫu thuật. Đầu năm nay, thứ hạng của anh mang tới 4 chữ số: 1042. Còn hiện giờ anh chỉ đứng hạng 352.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, sau tất cả những nhọc nhằn ấy, Delpo vẫn cố gắng giành được 18 danh hiệu cá nhân, đứng thứ 6 trong số tất cả các vận động viên quần vợt còn thi đấu. Và hẳn là những khán giả của các giải đấu đều biết rõ câu chuyện của Potro để luôn ở bên cổ vũ cho anh. Những chuyên gia, bình luận viên khi nhắc tới Del Potro cũng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, như Guillermo Salatino từng nói: “Những đứa trẻ hẳn sẽ cực kỳ yêu mến cậu ấy. Cậu ấy là một điều gì đó rất lạ. Một gã khổng lồ, nhưng lại tốt bụng và đáng yêu”.

Nhưng ở quê nhà, Del Potro lại đã từng không nổi tiếng như cách thế giới nhắc đến tên anh. Lý do có thể vì anh từng không có mặt ở nhiều cuộc đấu Davis Cup. Nhưng những gì mà Del Potro thể hiện ở Olympic Rio vừa qua sau khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và Rafael Nadal đã khiến người dân quê hương anh gọi anh là người hùng.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm